Gửi bởi
ykm
Chào bạn Xuan2009,
(Cho phép tôi được xưng hô là bạn vì tôi không biết tuổi của bạn và tôi cũng già rùi – sinh năm 1962)
Xin phép cho tôi có một vài ý kiến cá nhân (tuyệt đối không phải là lời khuyên hay những gì đại loại như vậy…- tôi ghét làm điều đó lắm), nếu có gì không phù hợp tôi xin thành thật xin lỗi:
Theo tôi bạn là một người có kiến thức, đam mê và đặc biệt là rất tâm huyết với cờ. Do đó bạn luôn luôn muốn chia sẻ những kiến thức mà bạn có cho mọi người để cùng nhau tiến bộ - chỉ những người có TÂM HUYẾT mới làm được điều này. Bạn đã, đang đóng góp được rất nhiều về kiến thức chuyên môn cho các diễn đàn Cờ Tướng nên việc bạn đề nghị (xin) BQT diễn đàn xóa (thay) NickName của bạn theo tôi có vẻ như gây khó xử cho họ - giống như yêu cầu ai đó làm người xấu vậy...
Chỉ vài lới như vậy, còn cá nhân tôi thì tôi không quan tâm tới việc ai nói gì về mình, miễn việc mình làm không sai hoặc không gây tổn hại tới ai là làm tới lun hihi…
Rất cám ơn những gì bạn đã đóng góp, mong bạn khỏe và tiếp tục thỏa mãn niềm đam mê cũng như tâm huyết với cờ trên diễn đàn này.
Trân trọng.
P/S: Thấy ghi bạn “Đến từ: Quynhon Binhdinh”, tôi ở Sài Gòn nên khó có dịp ra đó, nếu bạn có dịp vào SG tôi muốn mới bạn ít nhất là ly café hoặc có thời gian thì vài chai bia… hihi
Còn nữa, bạn đã bao giờ nghe bài hát TƯỞNG NIỆM của Trầm Tử Thiêng chưa? Ca sỹ Tuấn Ngọc hát: Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời…
P/S2: Trong khi tôi soạn bài thì nick Xuan09 đã bị banned rùi…