Thành phần anh em CLB Việt Sơn tham gia TLKD 2011:
Lãnh Đội: Nguyễn Kỳ Tú.
1. Bùi Khắc Hưởng
2. Phạm Tuấn Linh
3. Nguyễn Thế Tuấn
4. Nguyễn Anh Hào.
5. Nguyễn Minh Ngọc
6. Nguyễn Hồng Thanh.
7. Phan Anh Tuấn.
Printable View
Thành phần anh em CLB Việt Sơn tham gia TLKD 2011:
Lãnh Đội: Nguyễn Kỳ Tú.
1. Bùi Khắc Hưởng
2. Phạm Tuấn Linh
3. Nguyễn Thế Tuấn
4. Nguyễn Anh Hào.
5. Nguyễn Minh Ngọc
6. Nguyễn Hồng Thanh.
7. Phan Anh Tuấn.
Trận 1: Việt Sơn - Kỳ Siêu: 3 - 0 (5/3):
Ván 1: Phạm Tuấn Linh tiên hòa Nguyễn Tiến Cường.
Ván 2: Bùi Khắc Hưởng tiên thắng Tạ Thanh Giang:
Ván 3: Minh Ngọc (VS) tiên Hòa Trần Trung(KS):
Ván 4: Nguyễn Hồng Thanh (VS) tiên Hòa Lê Việt Hùng (KS):
Trần Trung chủ định đánh hòa với anh Minh Ngọc rồi, như vậy là bàn đó giữ lợi thế, nhưng tiếc là các bàn khác của Kỳ Siêu không làm được như Trần Trung.:)):)):)):)):))
Kết Quả Vòng 3
CLB Việt Sơn gặp CLB Import Link
3 - 5
Bùi Khắc Hưởng 0 - 2 Phùng Quang Điệp
Phạm Tuấn Linh 1 - 1 Trần Quyết Thắng
Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Nguyễn Thăng Long
Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Vũ Khánh Hoàng
Vòng 3 gặp đối thủ rất mạnh là Import Link.
Đội VS khởi đầu không thể tốt hơn khi có tới 3 bàn ưu thế trong đó có 2 bàn ưu khá lớn.
Vậy mà kết quả lại thua. Thật quá đáng tiếc.
Ván đáng trách nhất lại chính là ván của tôi.
Với tâm lý muốn cầu toàn sau khi ăn được mã, cho nên nước 13 nhẽ ra chơi P7-5 giữ mã đối phương P2-3 thì X2/5 đối công nhưng đỏ ưu rõ.
Nhưng tôi lại không muốn đối công, ý đồ chơi ổn định, hơn một chút đủ thắng nên chơi 13.P7-4. Tính là sau khi ăn lại mã đối phương sẽ cố giữ mã mình hơn tốt và quân nổi hơn.
Thật bất ngờ khi họ có nước P9.4 bỏ mã chơi nhất chiếu nhất cách hòa cờ.
Nước thứ 20 thay vì b1.1 đi p6-8 hoặc p6.4 hay hơn thực chiến nhiều . Đánh thế có nhiều cơ ăn bàn dù sẽ rất vất vả .
Bàn cờ về sau còn hay lắm , hai bên đều có cơ hội , trận hôm qua chọn cái biến hơi bị chuối bị bo mất cờ
Ván giữa 2 "Bố cục chuyên gia" thì ít có gì sai sót để bình luận.
Sau 19 nước chính xác bên tiên giữ được tiên thủ.
Nước 20 đỏ đi P6-9 ngay (thay vì B1.1) thì có thêm tốt biên bên xanh không bắt được, ưu thế sẽ lớn hơn.
Tuy nhiên ván này hòa cũng đúng vì ưu thế đó cũng khó khai thác.
Tiếc thứ 2 trong trận là ván của Đại Pháp Sư.
Sau 24 nước hình cờ của Pháp sư ưu rõ.
Nước 42 chơi B1.1 hơi vội. 42.P9/2 ổn hơn. Nếu X3-1 thì P9-4 còn S6/5 thì P9-7.
Lượt trận thứ 6:
Việt Sơn - TADA:
Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Phạm Minh Hiếu:
Minh Ngọc 2 - 0 Nguyễn Việt Tuấn:
Vòng 7 TLKD - Anh Em 2 - Việt Sơn:
Lê Văn Sơn 1 - 1 Minh Ngọc:
Bác thuận pháo vương hôm nay lại hòa...Cái dớt hòa kéo đến bao giờ bác nhỉ hi hii
Lê Văn Minh 0 - 2 Bùi Khắc Hưởng:
Trịnh Xuân Thắng 2 - 0 Phạm Tuấn Linh:
Ván cờ này Linh bỏ quân lấy thế công trong khi đồng đội có 1 bàn hòa và 2 bàn còn lại ưu thế, vậy là không hợp lý về chiến lược.
Nước thứ 13 nên chơi M6.4 ổn định bàn cờ. Nước 13.P2.1 không tác dụng.
Nếu 14. đỏ chơi P8-6 thì X8-6 đấu xe bên đỏ hết ưu thế.
Hoặc là 13.X4.7 14.M7/9 X4-2.
Rất may cho Việt Sơn là hôm nay lão tướng Phi Huong đã lấy lại được phong độ xuất sắc của mình. Đem về cho đội 2 điểm quý giá.
Ku Sơn copy các biên bản ván đấu vòng 7 giữa 2 CLB của bác về mà đang thiếu ván kết thúc muộn nhất (ván anh Hảo - Thế Tuấn). Bác có thì post nốt đi :D
Chúc Mừng chiến thắng của chú Hưởng!
Ngày hôm qua đến Hứa Ngân Xuyên xịn còn thua Cẩm Hoan nên CÓ NHỠ Thất bại cũng ko nuối tiếc lắm ! cứ có điểm là ok rồi!
Chia buồn với Linh vì ATLQ cũng bỏ mất súng nên cũng tỏi !
Chúc mừng Việt Sơn !
Cả 2 ván hôm qua đều dở , công lực dạo này chán quá . Nhưng dù sao CLB vẫn có điểm và mình phải xem lại tất cả thôi ;)) .
Chúc mừng CLB VIỆT SƠN đã giành thắng lợi trước KỲ SIÊU...Chúc mừng Hoa Đà Thế Trí đã vượt qua cái rớt toàn hòa~o)~o)~o)~o)
Vòng 8 TLKD:
Tạ Thanh Giang tiên thắng Phạm Tuấn Linh:
Vòng 8 TLKD:
Trương Cường tiên Hồng Trí thắng: :))
Bùi Khắc Hưởng 2 - 0 Nguyễn Anh Quân:
Chúc mừng CLB Việt Sơn đã giành thắng lợi trước Tây Sơn...
Phạm Tuấn Linh 2 - 0 Trần Trung Kiên:
Minh Ngọc 2 - 0 Nguyễn Anh Tú:
Lão Trí phong độ ổn định gớm thật, chúc mừng Việt Sơn @};-
Chúc Mừng CLB Việt Sơn tại Vòng đấu này đã đè bẹp Đội Tây Sơn, được coi là ứng cử viên số 1 cho chức Vô Địch.Vớ chiến thắng này cuộc đua tranh 4 vé vào Vòng sau sẽ vô cùng hấp dẫn.Và CLB Việt Sơn đã chứng tỏ rằng mình cũng là một trong những CLB hứa hẹn sẽ làm lên điều kỳ diệu tại Giải đấu này.
Chúc Mừng chú Hưởng đánh ván Cờ với Thần Ngang Quân Bún hay quá!
Bác Phihuong chơi ván cờ ớn thật ,mới xem phần khai cuộc cứ thấy lo lo pháo rút về hậu cung hết ,sau đó từ nuớc pháo hi sinh nổ tuợng liên tục tranh tiên vây hãm quyết liệt .Đánh rất nghiệt và rát .Lâu lắm mới xem đuợc ván cờ hay .thật thú vị !
Ván bác Hưởng đánh với Quân bún hay quá! Chúc mừng Việt Sơn có chiến thắng trước đội mạnh (hình như lượt đi cầm hòa thì phải). Cứ đà này Việt Sơn vào đến chung kết.
Còn 1 ván vòng 9 post nốt anh Trí ơi
Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Nguyễn Trường Sơn
Trong ván cờ của bác Phi Huong nước thứ 30. đúng là có nước dọa bắt xe để ăn quân.
Lúc đó nhìn sang bàn anh thấy có nước đó, anh Hưởng bảo không phải nhưng xem biên bản thì đúng thế:
Diễn biến như sau:
Xem lại thì đúng thế thật, nhưng lúc đó cận giờ rồi nên không dám nghĩ lâu.
Ván anh Trí đánh với Tú chẳng hiểu Tú đánh kiểu gì mà để Xe Pháo của anh Trí đi như chỗ không người vậy nhỉ.Nếu bày lại em vẫn thích cầm xanh hơn từ nước thứ 30.