A- Bảng bốc thăm toàn giải !!!
A- Bảng bốc thăm toàn giải !!!
BTC quyết định phương án bốc thăm như sau:
- Nhóm A: gồm các kỳ thủ hạt giống
+ Bốc thăm đầu tiên, từ A1-A8
- Nhóm B: gồm các kỳ thủ may mắn không phải thi đấu vòng 1/48
+ Bốc thăm thứ 2, từ B1-B8
- Nhóm C: gồm các kỳ thủ còn lại, các kỳ thủ thuộc cùng CLB (A&E Thanh Hóa, Hải Phòng) ko gặp nhau trận đầu tiên.
+ Bốc thăm 4 kỳ thủ của HP và TH trước (nếu ko thuộc nhóm B)
+ Bốc thăm vị trí cho 28 kỳ thủ còn lại
+ Vị trí từ C1-C32
Khai mạc và thi đấu vòng sơ loại :
18h00 thứ 3 ngày 21-06-2011 ( ván lượt đi - mã lẻ đi tiên )
18h00 thứ 5 ngày 23-06-2011 ( Ván lượt về - mã chẵn đi tiên )
Thi đấu vòng 1/16 :
18h00 thứ 4 ngày 06-07-2011 ( Ván lượt đi - bốc thăm tiên hậu )
18h00 thứ 6 ngày 08-07-2011 ( Ván lượt về )
Thi đấu vòng 1/8 :
18h00 thứ 3 ngày 12-07-2011 ( Ván lượt đi - bốc thăm tiên hậu )
18h00 thứ 5 ngày 14-07-2011 ( Ván lượt về )
Thi đấu vòng tứ kết :
18h00 thứ 3 ngày 19-07-2011 ( Ván lượt đi - bốc thăm tiên hậu )
18h00 thứ 5 ngày 21-07-2011 ( Ván lượt về )
Thi đấu vòng bán kết và xếp hạng 5-8:
18h00 thứ 3 ngày 26-07-2011 ( Ván lượt đi - bốc thăm tiên hậu )
18h00 thứ 5 ngày 28-07-2011 ( Ván lượt về )
4 kỳ thủ thua ở tứ kết sẽ bốc thăm chia làm 2 cặp thi đấu (2 kỳ thủ thắng sẽ tranh 5-6, 2 kỳ thủ thua sẽ tranh 7-8)
Chung kết và tranh thứ hạng từ 3-8 :
18h00 thứ 3 ngày 02-08-2011 ( Ván lượt đi - bốc thăm tiên hậu )
18h00 thứ 5 ngày 04-08-2011 ( Ván lượt về )
Đối với riêng các thành viên clb Thanh Hoá và Hải Phòng , lịch thi đấu sẽ là thứ 3 và thứ 4 hàng tuần nhằm tiết kiệm chi phí cho đối thủ thi đấu . ( Trừ trận tranh chung kết và phân thứ hạng từ 3-8 nếu có )
- Không thu lệ phí với 4 thành viên các clb nói trên !!!
- 23 đối thủ đặc cách vòng 1 nộp 100k lệ phí thi đấu cho BTC ( anh Trung : 0935356789 ) trước thứ 5 ngày 16-06-2011 ( Kỳ thủ không đóng lệ phí coi như rút lui khỏi giải ) - Không thu lệ phí thi đấu với thành viên clb Hải Phòng và Thanh Hoá .
- Thi đấu theo luật cờ tướng quốc gia
- Mỗi bên có 60 p và cộng 30s 1 nước đi ( bắt buộc phải ghi biên bản )
- Mỗi kỳ thủ sẽ thi đấu 2 ván loại trực tiếp ( lượt đi và lượt về )
- Nếu hoà 2 ván chính thức , 2 kỳ thủ sẽ đánh cờ 1 ván cờ nhanh mỗi bên 25 p ( không phải ghi biên bản , không cộng giờ )
- Nếu hoà cờ nhanh , 2 kỳ thủ sẽ đánh cờ chớp ( bên tiên 6p chấp hoà bên hậu 5p , bốc thăm tiên hậu )
Kỷ luật :
- Bất cứ đối thủ nào bỏ cuộc không lý do chính đáng sẽ bị từ chối thi đấu tại các giải đấu tiếp theo của diễn đàn http://www.thanglongkydao.com/ trong vòng 1 năm .
Địa điểm thi đấu :
- Thăng Long Kỳ Đạo quán , phòng 101 C3 tập thể Nam Đồng , Hà Nội .
Khen thưởng :
Giải nhất : Cúp vô địch + 12.000.000đ
Giải nhì : 6.000.000đ
Giải ba : 4.000.000 đ
Giải tư : 3.000.000đ
Giải năm : 2.000.000đ
Giải sáu : 1.500.000đ
Giải bảy : 1.000.000đ
Giải tám : 500.000đ
Theo bảng thi đấu:
Cả 48 vị trí đều được mã hóa rồi.
Vậy thì chỉ cần bốc thăm 8 phiếu mã A với 8 hạt giống.
Còn lại mã B và C trộn vào bốc với 40 KT còn lại là xong.
Sao lai phải bốc nhiều lượt làm gì nhỉ?
Gọi thế cho nó hay ho và phân biệt thôi chứ có khác gì đâu anh. Trong số 40 kỳ thủ còn lại, đẳng nào chả bốc 8 kỳ thủ may mắn trước. Còn lại 32 ông bốc nốt.
Tóm lại, bốc kiểu gì thì bốc cũng phải bốc thăm 47 lần, ông 48 tự lòi ra thôi :))
Sau nửa tiếng chịu nóng sợ bay giấy bốc thăm, BTC đông đảo các kỳ thủ đã xác định xong các vị trí thi đấu.
- BTC ko liên lạc được anh Bùi Dương Trân nên anh Phùng Quang Điệp được xếp vào 8 hạt giống
- Và thêm Vũ Khánh Hoàng ko thi đấu, cùng với suất của anh Trân, đã tạo điều kiện thêm 2 suất cho các kỳ thủ dự bị:
+ Nguyễn Hiền Giang
+ Nguyễn Tuấn Dũng
Và kết quả bốc thăm như sau:
Bảng hạt giống A1-A8
A1- Nguyễn Khánh Ngọc
A2- Phùng Quang Điệp
A3- Phạm Quốc Hương
A4- Đào Cao Khoa
A5- Trần Tuấn Ngọc
A6- Vũ Huy Cường
A7- Nguyễn Anh Quân
A8- Nguyễn Ngọc Tùng
Hồi hộp nhất là bốc thăm 8 kỳ thủ may mắn ko phải thi đấu vòng chọn tuyển chọn 16. Kết quả là có tới 3 kỳ thủ của CLB Anh Em ngẫu nhiên bước qua vòng thứ 1
B1- Đại Ngọc Lâm
B2- Nguyễn Hoàng Kiên
B3- Nguyễn Tiến Cường
B4- Tạ Thanh Giang
B5- Nguyễn Văn Thành (CLB A&E Thanh Hóa)
B6- Bùi Mạnh Hảo
B7- Lê Quốc Thắng
B8- Mai Quý Lân
CLB AE hình như rất có "vượng khí" (tự nhiên có 3 suất miễn đấu vòng 1 + Tùng LG = tối thiểu 4 người trong số 32 kỳ thủ đánh vòng 2). Các giải mang tính cá nhân đều rất có "lộc". Hy vọng may mắn cả ở giải đồng đội TLKĐ 2011 nữa cho thành "song hỷ" ;;).
Và danh sách và mã số của 32 kỳ thủ sẽ thi đấu vòng sơ loại là:
C1- Phạm Tuấn Linh
C2- Trần Hữu Bình
C3- Dương Văn Long
C4- Lê Linh Ngọc
C5- Nguyễn Huy Tùng
C6- Nguyễn Hồng Thanh
C7- Nguyễn Văn Thành (CLB Hải Phòng)
C8- Nguyễn Thăng Long
C9- Nguyễn Thế Trí
C10- Phạm Thu Hà
C11- Phạm Thanh Trung
C12- Nguyễn Văn Tuấn
C13- Nguyễn Hoàng Chiến
C14- Phạm Thanh Tùng
C15- Nguyễn Hiền Giang
C16- Trần Trung Kiên
C17- Lê Quang Bình
C18- Phạm Văn Huy
C19- Nguyễn Tuấn Dũng
C20- Lê Văn Sơn
C21- Bùi Ngọc Hòa (CLB A&E Thanh Hóa)
C22- Trần Thế Anh
C23- Lưu Khánh Thịnh
C24- Bùi Khắc Hưởng
C25- Phùng Minh Dũng
C26- Cao Bá Thu
C27- Vũ Thái Hòa (CLB Hải Phòng)
C28- Đặng Hữu Trang
C29- Lê Mạnh Hiệp
C30- Phí Mạnh Cường
C31- Trần Quyết Thắng
C32- Lưu Quang Tuyên
CLB Hải Phòng cũng thông báo cho BTC về 2 kỳ thủ tham gia Kỳ Vương Đất Bắc 2011
1 - Nguyễn Văn Thành
2 - Vũ Thái Hòa
GÓP Ý:
Về cách gọi tên vòng, ngoài cách gọi thông thường là vòng 1, 2... người ta thường dùng cách gọi theo số VĐV của vòng như Round of 32 (32 VĐV, 32 đội...), round of 16.... Nhưng một cách gọi thông dụng trong các giải đấu loại trực tiếp (thể thức Cúp) là "phần" như 1/8, 1/4, 1/32...
Ở đây, BTC giải chọn cách gọi thứ 3, như vậy, với 48 kỳ thủ (round of 48) thì chính xác phải gọi là 1/24 (không phải 1/48 tức 96 kỳ thủ). Tiếp theo: 1/16 = 32 kỳ thủ, 1/8 = 16 kỳ thủ; 1/4 = tứ kết = 8 kỳ thủ; 1/2 = bán kết = 4; và chung kết còn 2 người.
Xác định các cặp đấu vòng sơ loại
Thời gian thi đấu:
18h00 thứ 3 ngày 21-06-2011
18h00 thứ 5 ngày 23-06-2011 (tên người xếp trước đi tiên ván 1, đi hậu ván 2)
Trận 1: Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
Trận 2: Dương Văn Long - Lê Linh Ngọc
Trận 3: Nguyễn Huy Tùng - Nguyễn Hồng Thanh
Trận 4: Nguyễn Văn Thành (HP) - Nguyễn Thăng Long
Trận 5: Nguyễn Thế Trí - Phạm Thu Hà
Trận 6: Phạm Thanh Trung - Nguyễn Văn Tuấn
Trận 7: Nguyễn Hoàng Chiến - Phạm Thanh Tùng
Trận 8: Nguyễn Hiền Giang - Trần Trung Kiên
Trận 9: Lê Quang Bình - Phạm Văn Huy
Trận 10: Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Văn Sơn
Trận 11: Bùi Ngọc Hòa - Trần Thế Anh
Trận 12: Lưu Khánh Thịnh - Bùi Khắc Hưởng
Trận 13: Phùng Minh Dũng - Cao Bá Thu
Trận 14: Vũ Thái Hòa - Đặng Hữu Trang
Trận 15: Lê Mạnh Hiệp - Phí Mạnh Cường
Trận 16: Trần Quyết Thắng - Lưu Quang Tuyên
Đề nghị BTC tổ chức dự đoán đê :))
Tôi nghĩ vòng TK nên đấu vòng tròn 8 người để chọn người mạnh nhất thực sự xứng đáng là Kỳ Vương đất Bắc
Playoff cũng có hơi chút may rủi nhỉ
Thể lệ đã được quyết định và chúng ta đã bốc thăm , đề nghị các bạn không bàn luận thêm về việc thay đổi thể thức thi đấu !!!
Hehe,tự nhiên mình lại được vào vòng sau.Soi nhánh thì thấy sẽ gặp người thắng trong cặp Trần Quyết Thắng vs Lưu Quang Tuyên.Hay quá !,miễn sao không phải gặp thiên địch LKT là được rồi :D
BTC cho hỏi danh sách 23 người phải nộp lệ phí vòng kỳ vương đất Bắc sắp tới đây gồm những ai vậy ?.Có phải là 23 người được chọn ra từ giải kỳ vương tài tử mới kết thúc không vậy để em còn biết và tới nộp không lại phí mất suất may mắn vào vòng 1/32 hehe :D
Thật tiếc cho cặp thứ nhất khi hoặc bro Phạm Tuấn Linh, hoặc danh thủ số 1 Thanh Hóa là Trần Hữu Bình phải dừng bước. Trớ trêu quá, ai thắng của cặp này rất có thể tiến sâu!
Vậy là nỗ lực cộng chút may mắn đã mang lại chiếc vé cuối cùng cho mình trên chuyến bay tới vinh quang đất Bắc. Buồn vì lại một lần nữa phải chạm trán với đồng đội tại Anh Em Club. Nhưng vui vì kiểu gì vòng 1/16 sẽ có thêm một thành viên Anh Em Club nữa ngoài 4 suất đặc cách!
Lưu Khánh Thịnh - Bùi Khắc Hưởng Cặp đấu của những nghệ sĩ cờ tướng,trận đấu chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm xúc.Cảm ơn giải đấu đã tạo cơ hội để có được trận đấu kinh điển này.
Trận 1: Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
Đương kim đài chủ TLKD gặp thách thức lớn khi đối đầu với đệ nhất anh hào kỳ vương Thanh Hoá Trần Hữu Bình , đây được dự đoán là trận cầu tâm điểm của vòng 1 . Nếu như Phạm Tuấn Linh với hiểu biết sâu rộng về bố cuộc thì anh Bình đương nhiên sẽ thể hiện lối chơi tấn công đậm chất giang hồ . sẽ là 40 % cho Hứa Ngân Xuyên Việt Nam mà thôi .
Dự đoán : Trần Hữu Bình thắng
Trận 2: Dương Văn Long - Lê Linh Ngọc :
Sau chuỗi thành công liên tiếp thì tứ nhãn tướng quân Dương Văn Long gần đây có lẽ do tập tành khai cuộc khá nhiều nên phong độ có phần giảm sút . Ngọc Mai Động có điểm yếu lớn về khai cuộc nhưng lại sở hữu công phu trung tàn khá tốt được tôi luyện qua những trận cờ độ long trời lở đất . Đây là trận đấu mà Long cận sẽ chiếm ưu thế nhưng Lê Linh Ngọc sẽ chẳng thể để đối thủ của mình rảnh tay ,
Dự đoán : Dương Văn Long ghi tên mình vào vòng sau .
Trận 3: Nguyễn Huy Tùng - Nguyễn Hồng Thanh :
Niềm hy vọng mới nhất của Quang Trung sẽ phải đối đầu với dongthoigian Nguyễn Hồng Thanh , sẽ phải có bất ngờ lớn nếu Huy Tùng muốn vượt qua được tảng đá này , tuy nhiên , không gì là không thể và kỳ thủ xuất sắc của Việt Sơn sẽ phải cố gắng hết mình . Huy Tùng sẽ là của để giành mà thôi .
Dự đoán : Thanh thắng
Trận 4: Nguyễn Văn Thành (HP) - Nguyễn Thăng Long :
Danh tướng Hải Phòng đương đại đối đầu với vua làng xã Nguyễn Thăng Long , trận này sẽ hết sức hấp dẫn do cả 2 đều sở hữu lối chơi công sát bạo tàn , cơ hội là 50-50 nhưng tôi tin anh Thành xích thố có nhiều động lực hơn .
Dự đoán : anh Thành đặt vé sớm về thành phố Hoa Phượng đỏ .
Trận 5: Nguyễn Thế Trí - Phạm Thu Hà :
Đương kim thuận pháo vương đối đầu mỹ nhân Phạm Thu Hà , trong những trận chiến khác thì anh Trí nhà ta có thể thua phụ nữ , chứ trong cờ thì đừng hòng .
Dự đoán : Yểu điệu thục nữ Minh Ngọc thắng
Trận 6: Phạm Thanh Trung - Nguyễn Văn Tuấn :
Mới vừa thua chính Tuấn thủ lệ khi quá cầu thắng trong thế trận hơn phân , nhưng xét về thực lực mà nói trận này tôi nằm cửa dưới , chỉ hy vọng vào may mắn thôi vì Tuấn chơi cực kỳ rỉ rách .
Dự đoán : Tuấn thủ lệ vào vòng sau
Trận 7: Nguyễn Hoàng Chiến - Phạm Thanh Tùng :
Chiến ếch xanh đang có phong độ tốt khi đoạt ngôi quý quân của giải Kỳ Vương tài tử , tất cả những gì mà tể tướng luugu còn lại chỉ là niềm kiêu ngạo nằm ở quá khứ mà thôi , trái tim nghiêng về cấp tiên phong của Quang Trung nhưng lý trí lại chọn Nguyễn Hoàng Chiến .
Dự đoán : Nguyễn Hoàng Chiến vào vòng sau
Trận 8: Nguyễn Hiền Giang - Trần Trung Kiên :
Thật may mắn khi có mặt tại giải vào giờ chót , lãng tử Giang đơ đang ở tình trạng xấu với phong độ đi xuống . Trong tất cả các cuộc đụng độ với tá cứng Hà Thành , chẳng ai hơn được Cao Nha Nội của Tây Sơn , Kiên con sẽ vào vòng sau .
Trận 9: Lê Quang Bình - Phạm Văn Huy :
Oan gia ngõ hẻm , mới vừa bị dibui bức hoà khi hơn cây thì Phạm Văn Huy hết sức khát khao cho việc khẳng định lực cờ bản thân , thế nhưng danh tướng CXQ dibui sẽ tỉnh táo phòng tránh sai lầm , đây quả là 1 trận đấu hay vì nhiều lý do khác nhau mà người viết vẫn chưa tường tận :D .
Dự đoán : Lê Quang Bình thắng .
Trận 10: Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Văn Sơn :
Trận derby của AE club , với những gì đang thể hiện thì rõ ràng Sơn khật khưỡng là niềm phát hiện mới nhất của Hà Nội và nằm cửa trên , nhưng anh Dũng kynhan hết sức tiềm ẩn lại đang có nữ thần may mắn yểm trợ , ai thắng thì lão Bình và lão Tuấn chả vui ???
Dự đoán : Lê Sơn thắng .
Trận 11: Bùi Ngọc Hòa - Trần Thế Anh :
Ẩn số của Thanh Hoá club sẽ đối đầu với Cu Ớ đại sư , thật khó đoán định khi Hoà sẽ khát khao tột bậc do mang trên mình sứ mệnh lớn lao của làng cờ miền Trung . Bác Trần Thế Anh chiếm chút tiên thủ nhưng nếu 1 ngày xấu trời bác thua tí lô + với bị Quang Vĩnh Phúc chém cờ úp thì cơ hội lại rộng mở với Hoà .
Dự đoán : Trần Thế Anh thắng
Trận 12: Lưu Khánh Thịnh - Bùi Khắc Hưởng :
Trận đấu này cũng được hứa hẹn là cực kỳ gay cấn , trong thâm tâm bờ lô danh tướng Lưu Khánh Thịnh thì anh chẳng có sợ ai ở đất Hà Thành . Đương nhiên danh thủ Bùi Khắc Hưởng cũng có suy nghĩ tương tự về bản thân , quá khó cho cả 2
Dự đoán : Lưu Khánh Thịnh vào vòng sau
Trận 13: Phùng Minh Dũng - Cao Bá Thu :
Lại 1 trận derby khác , Dũng vịt say sẽ đấm đá điên cuồng rồi lại bị nụ cười ruồi của Cao Bá Thu khống chế , trận này kinh nghiệm + lực cờ tiềm tàng của phó tướng chuyên môn của AEM sẽ chiếm ưu thế . Dũng sẽ còn nhiều cơ hội tại các giải sau .
Dự đoán : Cao Bá Thu chứ không phải Cao Bá Thua nhé :))
Trận 14: Vũ Thái Hòa - Đặng Hữu Trang :
Đối đầu Hưng Yên vs Hải Phòng , trận này giang hồ sẽ hết sức chú ý và trái tim nóng của vị chủ tịch 6789 sẽ bị chia sẻ làm đôi ( Cả 2 đều là 2 hiền đệ ) . Nói gì thì nói kỳ thủ A1 sẽ vượt qua được Thiên thần mất nết của hải Phòng .
Dự đoán : Đặng Hữu Trang vào vòng sau
Trận 15: Lê Mạnh Hiệp - Phí Mạnh Cường :
Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp gặp đối thủ cực kỳ khó chịu Cương culu , lối chơi đầy chất ma thuật của danh tướng Quang Trung chắc chắn sẽ có tiên thủ trước tiểu tướng hà Thành . Nhưng xét về động lực thì Phí Mạnh Cường có nhiều khát khao hơn .
Dự đoán : HotBoy của LaoKhoai đi tiếp
Trận 16: Trần Quyết Thắng - Lưu Quang Tuyên :
Mới hoà nhau chiều nay trong trận đấu sinh tử cho clb , Trần Quyết Thắng là 1 trong 3 bố cục chuyên gia của Hà Nội . Trong khi đó bản lĩnh của anh Tuyển cùng sức nghĩ trung tàn là rất lớn , đây cũng là 1 trận đấu hay và nhiều tiềm ẩn .
Dự đoán : Vịt chúa Vĩnh Phúc đi tiếp
~o)~o)He he, cám ơn bạn trung_cadan đã tham gia dự đoán kết quả trận đấu. Tuy nhiên Ẩn số Thanh Hóa Bùi Ngọc Hòa đang ngày đêm luyện tập. Nếu bạn có nhã hứng ta làm tí kèo cho xôm tụ chứ hả. Mình bắt cửa Bùi Ngọc Hòa. Nếu đồng ý thì bạn có ý kiến nhé.
%%-%%- ~o)~o) (2 ly cà phê được không?)
hi hi ko rõ ai bốc thăm cái nhánh của mình nhỉ , xương từ đấu tới cuối , vd nhá xong danh kỳ Bình Thanh Hóa sẽ gặp ngay cao thủ Ngọc nữ Khánh Ngọc ( vốn sức nhàn do nghỉ 1 vòng , đấu sức mỏi ). Ngay cả khi qua 2 danh thủ này thì nhiều khả năng sẽ đụng ... hoặc nhóm anh Điệp nhưng nguy hiểm hơn là Phạm Quốc Hương , vui đây vui đây ;)) .
Trích:
Nguyên văn bởi bsx
Xác định các cặp đấu vòng 1
Thời gian thi đấu:
18h00 thứ 5 ngày 23-06-2011 (tên người xếp trước đi tiên ván 1, đi hậu ván 2)
Trận 1: Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
Trận 11: Bùi Ngọc Hòa - Trần Thế Anh
@TCNguyen: Nguyên gà đọc chưa kỹ rồi. Trong 2 kỳ thủ của CLB A&E Thanh Hóa thì có Nguyễn Văn Thành sau khi bốc thăm đã may mắn không phải tham gia vòng loại rồi. Còn Bùi Ngọc Hòa thì sẽ đấu với bác Trần Thế Anh (mình có cảm giác đây cũng là may mắn đối với Bùi Ngọc Hòa đấy, he he).
Sáng thứ 3 ngày 21/6 là anh em tập trung để lên đường ra Hà Nội động viên cổ vũ cho các kỳ thủ tham gia đấy. Chú lo thu xếp thời gian và tiền bạc để đi cùng đoàn nhé.
-Trung cadan dạo này khiêm tốn ghê,dự đoán mình thua Tuấn thủ lệ,ván thua Tuấn thủ lệ ở giải KVTT chẳng qua hơn cây ham thắng,chứ đánh hòa thì dễ.
-Nếu Trung vượt qua Tuấn thủ lệ thưởng 1 cốc nâu đá!
Một số trận đấu khá cân bằng và thú vị ở ngay vòng sơ loại đầu tiên bao gồm :
Phạm Thu Hà vs Nguyễn Thế Trí
( trận này khá hay đây dù thực lực của anh Trí là mạnh hơn .Nhưng nếu em Hà quay lại phong độ cao thì cũng khá là mệt đấy :D )
Bùi Khắc Hưởng vs Lưu Khánh Thịnh
2 anh em cao thủ hàng đầu Ngõ Trạm năm xưa chẳng lại gì từng nước cờ , từng sự phát triển của nhau . Anh hùng nể trọng anh hùng với sự tôn trọng nhất định dành cho nhau . Cao thủ Phi Hương được kỳ hữu mến mộ với vẻ điềm đạm , kỳ nghệ thâm sâu và cũng như phong thái thi đấu rất tốt . Anh Thịnh con thì đường cờ xô xát cực hay dù sao với những năm tháng đỉnh cao anh cũng ko còn như xưa . Tuy nhiên nói gì thì nói anh hùng thì vẫn cứ là anh hùng , có xuống nhưng cũng là xuống của 1 cao thủ . Ngoài ra giang hồ cũng ko thể quên những trận độ chấp sâu đến ... thăm thẳm của anh mà chỉ có anh mới dám chấp những độ chấp kiểu như ( chấp Pháo , hòa được , được ăn đôi tiền ( 1 vịt ở Ngõ Trạm mà các cao thủ khác như anh Sơn mành , Phi Hương chỉ dám cho cưỡi La ) , cưỡi La ( ngựa ) tiên , 3 tiên , 4 cái nhiều ko kể xiết ) .Cũng là 1 trận tiềm ẩn rất nhiều thú vị cũng như vào hàng " hot " của làng cờ Hà Nội nhiều năm qua .
Trần Quyết Thắng vs Lưu Quang Tuyên
anh Thắng khai cục rất ổn định nhưng trung , tàn hiện nay anh Thắng rơi khá nhiều . Tuyên thì Trung cục bén hơn và đi nhiều nước rất bất ngờ , còn cờ tàn cũng chưa mạnh lắm . Tuy nhiên nếu xét về kinh nghiệm đấu giải Thắng hơn Tuyên nhiều lắm , khả năng bố trí thời gian cũng như kinh nghiệm trong thi đấu của mình tôi tin anh Thắng cửa cao hơn .
Dự đoán : Lưu Khánh Thịnh vào vòng sau
Bác Phihuong vừa chơi một trận tuyệt vời với anh Quân ,dư âm còn rền vang đến tận bây giờ thế mà Ông Trung lại dự đoán bác đứt phim ngay từ tập đầu ,xem ra ông ...liều thật
Nói gì thì nói Trung cadan bình luận nghe cũng rất thú vị.