Kỳ vương đất Bắc 2011 , giải vô địch cờ tướng do TLKD tổ chức !!!
18h00 thứ 3 ngày 21-06-2011 ( lượt đi )
Trận 1: Phạm Tuấn Linh - Trần Hữu Bình
Trận 2: Dương Văn Long - Lê Linh Ngọc
Trận 3: Nguyễn Huy Tùng - Nguyễn Hồng Thanh
Trận 4: Nguyễn Văn Thành (HP) - Nguyễn Thăng Long
Trận 5: Nguyễn Thế Trí - Phạm Thu Hà
Trận 6: Triệu Thanh Tuấn - Nguyễn Văn Tuấn
Trận 7: Nguyễn Hoàng Chiến - Phạm Thanh Tùng
Trận 8: Nguyễn Hiền Giang - Trần Trung Kiên
Trận 9: Lê Quang Bình - Phạm Văn Huy
Trận 10: Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Văn Sơn
Trận 11: Bùi Ngọc Hòa - Trần Thế Anh
Trận 12: Lưu Khánh Thịnh - Bùi Dương Trân
Trận 13: Phùng Minh Dũng - Cao Bá Thu
Trận 14: Vũ Thái Hòa - Đặng Hữu Trang
Trận 15: Lê Mạnh Hiệp - Phí Mạnh Cường
Trận 16: Trần Quyết Thắng - Lưu Quang Tuyên
13h00 thứ 4 ngày 22-06-2011 ( lượt về 3 cặp ) :
Trận 4: Nguyễn Thăng Long - Nguyễn Văn Thành ( HP )
Trận 11: Trần Thế Anh - Bùi Ngọc Hòa ( THO )
Trận 14: Đặng Hữu Trang - Vũ Thái Hòa ( HP )
18h00 thứ 5 ngày 23-06-2011 : ( Lượt về 13 cặp )
Trận 1: Trần Hữu Bình - Phạm Tuấn Linh
Trận 2: Lê Linh Ngọc - Dương Văn Long
Trận 3: Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Huy Tùng
Trận 5: Phạm Thu Hà - Nguyễn Thế Trí
Trận 6: Nguyễn Văn Tuấn - Triệu Thanh Tuấn
Trận 7: Phạm Thanh Tùng - Nguyễn Hoàng Chiến
Trận 8: Trần Trung Kiên - Nguyễn Hiền Giang
Trận 9: Phạm Văn Huy - Lê Quang Bình
Trận 10: Lê Văn Sơn - Nguyễn Tuấn Dũng
Trận 12: Bùi Dương Trân - Lưu Khánh Thịnh
Trận 13: Cao Bá Thu - Phùng Minh Dũng
Trận 15: Phí Mạnh Cường - Lê Mạnh Hiệp
Trận 16: Lưu Quang Tuyên - Trần Quyết Thắng
Bí mật "hậu cung" clb Hải Phòng
Bí mật "hậu cung" clb Hải Phòng (Hồ sơ tuyệt mật):
Đã đến canh 2 mà trong quân doanh (133b Chùa Hàng) của clb cờ tướng Hải Phòng đèn đuốc sáng trưng, vỏ chai bia vẫn còn đầy trên bàn, nhìn quanh thấy đủ bộ sậu quan trọng của clb cờ tướng HP đang quây quần hội họp...Bỗng Tuấn 007 lên tiếng:
- 6789 huynh, chuyến đi HN lần này ý tứ huynh thế nào, thấy bọn Trung cá dán chém gió ghê quá mà huynh lại không có chút (ngập ngừng)...phản ứng gì, là sao vậy???
- Khà khà (vuốt cằm không râu), hiền đệ chỉ được cái hay nóng nảy không đâu, huynh đây vốn đệ nhất nhân chém gió , tại sao không đối nhời, để ta phân tích tình hình quân cơ cho mọi người tường : Quân ta 2 vạn, địch quân hơn 40 vạn (có lợi thế chủ nhà), cánh quân từ Thanh Hoa kéo xuống 3 vạn, cũng chưa biết mạnh yếu ra sao? Bụng dạ thế nào? chủ chiến hay thủ hòa với bọn Trung cá dán vậy ta phải tính sao? Quân ta lần này trong thế hổ rình kình đớp, trước mắt cứ nhẹ nhàng người ngậm tăm, ngựa rút lục lạc, đi đến đâu tuyển quân đến đó, chờ thời cơ mà cho đối phương 1 đòn phủ đầu để chuẩn bị lực lượng cho giải Hải Phòng mở rộng mới là thiết yếu, trận này ta đánh thăm dò chứ đâu cần ăn thua đủ làm giề mà lộ hết quân cơ. Chư huynh đệ ở nhà lo làm ăn kinh tế tải lương đầy đủ cho cánh quân tiên phong lần này...
Nhachoaloiviet thấy vậy xum xoe:
- Đệ mới làm 1 bài thơ Sugar, huynh chờ đệ post lên mục Quán Cóc...
6789 quắc mắt nhìn Nhachoaloiviet:
- Nhố nhăng, phỏng thử đội bạn kéo quân xuống đây, đệ có dám chắc mấy bài thơ "đường, sữa" của đệ sẽ làm đối phương e ngại mà nhường bước hay sao?? Không lo luyện tập binh thư suốt ngày chỉ thơ thẩn, đàn ca sáo nhị, lại giống bọn Tào Thực cuối cùng cũng chỉ làm đến chức Hầu mà thôi...Hmm!
Nhachoaloiviet (lúc đó có phần hơi say) mếu máo:
- Đệ hàng ngày cũng mở binh thư xem đó chứ, ngặt nỗi không ai luyện tập thực chiến cùng huynh ơi....hix hix...
- Đệ lôi tạm Thảo dược la sát (biệt danh của vợ nhachoaloiviet) ra mà làm thí nghiệm thay chuột bạch, còn cứ lo thơ phú thi ca có ngày ta sẽ lưu đày đệ ra Đồ Sơn cùng bọn Trương Chiêu, Lục Tích...tha hồ mà xướng họa...
- Tiểu đệ xin nhận lỗi....
Tuấn safi lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Huynh 6789, đệ tính thế này: Huynh dẫn binh đi hôm trước, ngày hôm sau chúng đệ từ HP kéo lên HN bất ngờ đánh úp, đứng ngoài phím cho anh em, chứ không đệ lo lắm, chuyến này đi lành ít dữ nhiều...
- Hiền đệ khỏi lo, huynh đây quân chưa đầy 2 vạn, lương không đủ 10 chai, thế nên trận này chỉ đánh thăm dò thực lực chứ không có ý định San Bằng Tất Cả như năm 2010 đâu, kakaka....Mà đệ phím thì khác gì muỗi đốt inox, bỏ cái mưu vớ vẩn đấy đi...
Lão Minh "tóc bạc" trầm ngâm mãi rồi cất tiếng ồm ồm (lão này nổi tiếng ít nói nhưng đầy mưu mẹo):
- 6789, tất cả huynh đệ đây đều đã biết chủ kiến của hiền đệ, nhưng ta thấy vẫn còn lo lắng...Lực lượng ta vốn đã mỏng, lương thực không dồi dào, chỉ ngại bọn Trung cá dán, Thèm gái béo thấy bọn đệ kéo binh lên sẽ đưa "yêu tinh nhền nhện" Huyenmapu ra dụ ngọt suốt ngày nhậu nhẹt, karaoke thì đánh chác gì nữa...?
- Huynh trưởng an tâm, chúng đệ lên HN lần này tuy thăm dò nhưng đâu có phải để tìm thê tìm thiếp, thời cơ mà đến đệ chỉ cần nhổ bãi nước bọt, xoa hai bàn tay đại sự ắt phải thành, hãy tin tưởng vào Milo đê lão huynh!
Nguyên_gmhp:
- Huynh ơi, đệ nghe nói Ngọc Phan Can Đặng Trang tuy nhỏ nhưng tuổi trẻ tài cao từng tranh tài ở đấu trường A1, Âm Tàn Lão Quái Đường Lam Doanh đa mưu túc trí có biệt danh Vua Làng Xã gì gì đó....đệ lo cho huynh và binh sĩ quá...hix hix....
- Đặng Trang là cật ruột, phên giậu của ta, vốn được cài cắm...Phố Xá còn chẳng ăn ai nữa là Làng Xã...Thôi dẹp, cứ ủy mị như đàn bà, không bàn tới bàn lui gì nữa, để ta điện thoại cho Long Kim xem giờ này KTV còn đón khách nữa không, anh em ta xuống đó mà hưởng thụ....hehehe!
Nhachoaloiviet mắt sáng như sao:
- Lại trác táng hả huynh, để đệ đi thay y phục rồi xuống đó bem tới bến luôn...hí hí, no say hôm nay rồi ngày mai tiễn các huynh đi, đệ sẽ ngâm 1 bài thơ mà đệ tâm đắc tặng các chiến tướng nhé...
- Lại thơ.... có đi thay chiến bào ngay không thì bẩu, hử?
- Tiểu đệ biết lỗi....
(Thật ra ở KTV các huynh đệ clb cờ tướng Hải Phòng làm những gì, xem hồi sau sẽ rõ...)