Tháng 7 đã trôi qua và trước mắt CLB chúng ta sẽ là giải đấu nội bộ đầy kịch tính . Mọi người cùng trao đổi nhé !
Printable View
Tháng 7 đã trôi qua và trước mắt CLB chúng ta sẽ là giải đấu nội bộ đầy kịch tính . Mọi người cùng trao đổi nhé !
Tuần sau đánh chưa thế???
Thông báo: Giải nội bộ đánh hệ Thụy Sĩ 7 ván. Mỗi ván 40 phút không tích lũy và có ghi biên bản. Giải đánh vào tối thứ 3 và tối thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ 18h thứ 3 ngày 6/8. Mỗi buổi sẽ đánh 02 ván. A e chuẩn bị tập luyện nhé. Ai thi đấu đăng ký vào bõ của CLB.
Tôi đăng ký tham gia đầu tiên.
Giải CỜ Tướng Nội Bộ Câu Lạc Bộ Tứ Phương Huynh Đệ Lần Thứ 2.
1) Mục đích ý nghĩa
+ Tăng cường giao lưu , học hỏi , sự gắn kết giữa các thành viên trong Câu Lạc Bộ .
+ Tạo sân chơi thường niên cho các thành viên trong Câu Lạc Bộ , để có điều kiện vui chơi giải trí thỏa mãn niềm đam mê của tất cả các thành viên trong Câu Lạc Bộ .
2) Thời hạn tổ chức giải
+ Thứ 3 , thứ 5 hàng tuần lúc 5h chiều . Bắt đầu từ thứ ba ngày 6/8/2013 .
3) Đơn vị đăng cai và đơn vị, cá nhân tài trợ
+ Câu Lạc Bộ Tứ Phương Huynh Đệ .
4) Đối tượng tham gia giải
+ Tất cả các thành viên nằm trong biên chế Câu Lạc Bộ Tứ Phương Huynh Đệ .
5) Địa điểm thi đấu
+ Thăng Long Kỳ Đạo Quán .
6) Lịch thi đấu
+ Mỗi ngày thi đấu 2 ván , mỗi ván đấu kéo dài 40 phút . Không có tích lũy và có ghi biên bản . Khi thời gian thi đấu bên nào còn 5 phút thì miễn ghi biên bản . Kỳ thủ nào không ghi biên bản xử thua ván đấu đó .
7) Hình thức thi đấu
+ Hệ thụy sĩ 7 ván .
8) Luật lệ thi đấu
+ Áp dụng điều lệ cờ thi đấu tiêu chuẩn theo luật cờ tướng Việt Nam hiện hành .
9) Nguyên tắc xếp hạng cá nhân
+ Tuân thủ theo chỉ số ưu tiên : số điểm , hệ số buchholz , số ván đi hậu thắng , số ván đi tiên thắng .
10) Giải thưởng
+ Quán Quân : Cờ , cúp và 1.500.000đ .
+ Á Quân : Cờ cúp và 1.000.000đ .
+ Quý Quân : Cờ , cúp và 500.000đ .
+ Điện Quân : Cờ , cúp và 200.000đ .
+ Fair Play : Cờ , cúp và 200.000đ .
Thông Báo về tình hình quỹ riêng câu lạc bộ tham gia thi đấu giải TLKD cúp các CLB :
Thành Viên tham dự gồm 8 thành viên nộp chi phí ban đầu : 800k . tương ứng 100k / 1 người.
Chi phí các buổi thi đấu :
Vòng 1 : Gặp CLB Quang Trung 1 : 105k
Vòng 2 : Gặp CLB Quang Trung 2 : 95k
Vòng 3 : Gặp CLB Việt Sơn : 235k
Vòng 4 : Gặp CLB Hà Thành : 250k
Vòng 5 : Gặp CLB Anh Em 2 : 230k
Quỹ còn :
800 - 105 - 95 - 235 - 250 - 230 = -115 k .
Quỹ đã tạm hết . Các thành viên tham gia giải đóng chi phí đợt 2 : 200k/ 1 thành viên tham dự giải = 1600k .
quỹ còn :
1600 - 115 = 1485k .
Vòng 6 gặp CLB Hà Đông : 240k
Vòng 7 gặp Tây Sơn : 180k
quỹ còn :
1245 - 180 = 1065k .
Vòng 8 lượt về gặp Quang Trung 1 : 390 + 270 = 660
Quỹ còn : 1065 - 660 = 405 .
Vòng 9 lượt về gặp CLB Việt Sơn : 355 + 245
405 - 355 -245 = - 195k . Quỹ thi đấu đã hết vì thuờng xuyên uống bia .
Đóng quỹ đợt 3 : 200k/1 thành viên = 1600k .
Vòng 10 gặp CLB Kỳ Siêu 1 : 133k.
Vòng 11 gặp CLB Hà Thành : 550k ( các thành viên ở lại ăn cơm tại quán )
Quỹ còn : 1600k - 195k - 133k - 550k = 722k .
Thông Báo về tình hình quỹ chung toàn CLB :
đã có 10 người hoàn thành đóng quỹ , 200k/1 người .
Quỹ có 10 x 200k = 2000k.
chi phí sinh hoạt buổi đầu tiên :
tiền nước sinh hoạt : 385k
tiền trả anh Hương : 200k
tiền đi liên hoan bị âm : 140k ( 1 vài người thiếu )
quỹ còn : 2000k - 385k - 200k - 240k = 1275k.
Anh Long ủng hộ quỹ 1.000k .
Thứ 6 ngày 26/7/2013 sinh hoạt CLB :
320k tiền nước + 200k ( Anh Hương ) = 520k .
Anh Hương đánh công đài với Lưu Tông Trạch 2 ngày ( Ichigo và thành già đã họp bàn ủng hộ Anh Hương tiền ăn uống 2 ngày đó )
45k + 30k =75k
Tiền logo CLB treo trên trang TLKD 6 tháng = 1200k
Anh Hương ứng trước tiền 2 buổi dạy cờ = 400k
Quỹ còn : 1275 + 1000 - 520 - 75 - 1200 - 400 = 80k .
Như vậy quỹ chung của CLB đã tạm hết do đã nộp tiền logo CLB . Quỹ chi phí cho việc đánh giải có thể sẽ tạm thời nộp muộn do Ichigo ứng trước hoặc các thành viên tiếp tục nộp Quỹ chung CLB . 200k/ thành viên .
Về giải thưởng tôi đề nghị không làm cờ và cúp vì sẽ rất tốn chi phí.CLB trao giải trực tiếp thôi.
Nghe hấp dẫn qua nhỉ! Cá nhân Thành già hoàn toàn đồng ý và chắc chắn tham gia. Đề nghị các thành viên khác có ý kiến để Thịnh Ichi go phối hợp tổ chức cho giải đấu thành công
Tôi đăng kí nhé ông ichigo
Ai có máy ảnh mang đi làm vài kiểu hôm khai mạc nhé. Show hàng tý cho vui.Hehe.
Nói qua về 1 số điểm chú ý giải nội bộ clb lần 1 để mọi người nhớ tý:
+ Quán quân: "Trung tá" Chí
Á quân: Nhật sát thủ
Quý quân: Minh đệ nhất zỉ rách
+ Giải lần 1 có sự tham gia của 10 thành viên khi đó, đánh giải 5 vòng đấu và...ai cũng nếm mùi thất bại, không có ai là Đông phương bất bại hết :venhvao Những thành viên ít ván thua nhất là Chí, Nhật, sư phụ( sư phụ lúc đó phong độ cao lém)
+ Ichigo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu là thua 1 mạch 5 ván để đoạt giải thưởng "mâm xôi vàng" do pác Minh zỉ rách trao tặng :D
Thông báo:
Em được Thịnh ichigo nhờ thông báo tới mọi người là ngày mai tức thứ 3 ngày 6/8 clb sẽ hoãn thi đấu giải vì trong clb có nhiều người bị ốm(a Kiên,a Hải,a Hùng,Thịnh)nên giải sẽ lùi về chiều thứ 5 tuần này tức 8/8.Mọi người nhớ nhé chứ mai lại mất công đến quán.
Chúc ae luyện tập và thi đấu tốt!!!
Sao nhìu người ốm quá, chắc có dịch virus :tlkdhh ... Nếu vậy thì hoãn đến chiều thứ 5 khai mạc cũng được. Riêng 007 chiều mai chắc sẽ lại về quê tu luyện cờ cấp tốc mấy hôm ( gần nhà cũng có mấy cao thủ)..Giải clb lần 2 này thông báo với toàn thể ae trong clb là 007 đặt mục tiêu đứng thứ 3, chính vì thế ai mà gặp 007 thì tập xác định trước đi, 007 sẽ không khoan nhượng với bất kỳ ai, hehe :venhvao
Tối nay đang rảnh nên 007 có một số lời bình loạn về giải nội bộ clb lần 2 tý..Giải clb lần 2 hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn lần 1 rất nhiều vì 2 nguyên nhân chính sau:
+ Mặt bằng chung về lực cờ của các thành viên trong clb đã tăng lên rất nhiều so với lần 1( đơn cử là 007, do anh tham gia cả 2 giải là kỳ vương tài tử lẫn trạng cờ nên lực cờ đã tăng lên mấy bậc, một lần nữa xin có lời nhắc nhở các ae clb gặp a phải cẩn thận vào :venhvao )
+ Sự góp mặt của các nhân tố mới và đồng thời cũng chính là những ứng cử viên cho chức vô địch luôn là Dũng coca, a.boyboy, a.Hải hay mới nhất là a Long Hồ tây)
Điểm qua một số các gương mặt mạnh lần 2 này:
+ Đầu tiên phải nói về quán quân của giải lần 1 là em Chí nhà ta. Sở hữu một lối đánh rất có chiều sâu và chắc chắn( đặc biệt là trung cuộc), tuy nhiên khi cần em Chí có thể "phi đao" phế quân để giết đối thủ, cho nên lời khuyên của 007 cho những ai gặp em Chí là sometime khi đánh nên sờ tay vào cổ 1 tý, kẻo mất đầu lúc nào không bít :venhvao
+ Người thứ 2 007 muốn nhắc đến đó là Dũng coca, anh vốn là học trò cưng của Trần Văn Ninh. Bên cạnh em Ichigo thì Dũng là người đặc biệt thuộc khai cuộc, lối đánh của Dũng là hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, khai trung tàn đều thuộc vào loại cao. Trong ván đấu, Dũng thường suy nghĩ rất "đầu lâu" cho 1 nước đi, cho nên lời khuyên của 007 cho những ai gặp Dũng đó là nên "thủ dâm đại pháp", sau đó nếu muốn win thì hãy sát cục hết giờ, hehe...
+ Người thứ 3 có lẽ thích hợp hơn cả đó là pác Nhật sát thủ. Chỉ nghe đến 2 từ "sát thủ" thôi thì có lẽ 007 không phải nói nhiều rồi. Giải lần 1 đánh có 5 ván thì Nhật win 1 lèo luôn 4 ván, a cuốn phăng mọi đấu thủ... Nhật chỉ dừng bước ở vòng cuối khi thua em Chí sau loạt penanty định mệnh..
+ Một ngày nắng đẹp, từng làn gió nhẹ thổi đi thổi lại rồi lại thổi lại thổi đi, hehe... 007 đang muốn ôn lại kỷ niệm tý. Hôm đó như mọi khi 007 ra sân Trung Tự đánh cờ cùng em Ichigo và được em thông báo có 1 thành viên mới gia nhập clb sắp ra gặp mặt ae. Không hiểu vì sao mới gặp a mà 007 thấy "quen lắm ý, chắc là gặp ở đâu rồi". Nhìn a khi đó râu ria vẫn còn tươi tốt mà. Về sau lục tìm trong trí nhớ quên lãng thì mới À 1 cái, thì ra lúc đó 007 nhìn a giống với nhân vật Phượng sồ trong Tam quốc diễn nghĩa :venhvao. Trong tiểu thuyết có nói: "Ai có được Gia cát lượng hay phượng sồ tiên sinh thì sẽ có được thiên hạ" Nay clb ta đã có a roài thì còn lo gì nữa :cuoihihi ... Người mà 007 mún nhắc đến đó chính là a.Kiên :tlkdcuoi :tlkdcuoi :tlkdcuoi a.Kiên theo đánh giá của 007 thì tàn cuộc rất cao, phương châm của a đó là luôn muốn gặp đối thủ "trên cơ" để nâng cao lực cờ của mình, do vậy lực cờ của a ngày càng thăng tiến. Mọi đối thủ gặp a cần hết sức thận trọng, pha hòa nếu có thể... :venhvao
...Đang viết bài quán Net hô đóng cửa nên 007 đành phải gác kiếm về zậy :tlbuc Còn rất nhiều đối thủ mạnh trong clb nữa, mai rảnh viết bình loạn tiếp vậy :tlkddaigia :tlkddaigia :tlkddaigia
Đọc mấy lời của hợp thấy nhớ ngày xưa ghê
Nick ng_dantoc là của Hiệp gà đây mà, nếu Hiệp gà mà tham dự giải thì càng hay, tuy nhiên mục tiêu lọt vào top 3 của 007 e rằng hơi khó nhằn vì lối đánh của 007 kỵ dơ với pác này lắm :cau3 ...
+ Nói qua về sức cờ của Hiệp gà để mọi người đặc biệt là các thành viên mới hiểu thêm tý. Hiệp sở hữu một "nội lực" rất dồi dào, anh có lối đánh khá táo bạo và đôi khi hơi liều lĩnh( điển hình qua cái vụ "tốc váy" em hơ mông ở giải lần 1, hehe) Khai cuộc có thể không thuộc nhiều trận but đến trung cuộc anh xử lý khá mềm mại, tinh tế bằng những pha bóng 1 chạm. Nước đi rất có chiều sâu + với tàn cuộc khá hay, sự tham gia của Hiệp gà thực sự sẽ là một trở ngại rất lớn cho những ai mún giành chức vô địch... :loaloa1
+ Tiếp đến là Quý quân của giải lần 1, xin giới thiệu: pác Minh đệ nhất "zỉ rách", :cuoihihi Gọi là "zỉ rách" vì hồi xưa lúc mới gặp ở sân Trung Tự, 007 thấy lối đánh của anh "zỉ" vô cùng. Minh lun lấy mục tiêu phòng thủ và chắc chắn là trên hết( Kiểu như Mô-ri-nhô ý), anh ít khi phế cây sát cục mà luôn nén cà đối thủ dần dần, từng bước một. Giờ đây khi rời xa sân Trung Tự để đi tầm sư học đạo nơi chân trời mới, công lực của anh chắc đã có những tiến bộ vượt bậc( anh mới có ván đấu chiến thắng rất hay trước kỳ thủ bên Hà Thành) Khi đánh với pác này mà ae thấy triệu chứng tức ngực khó thở thì nên đề phòng cảnh giác vào, lời khuyên của 007 những lúc đó là ae nên vào ngay "khách sạn" TL quán mà rửa mặt cho tỉnh táo thì mới chơi tiếp được :venhvao
+ Mang trên mình tấm băng captain, Ichigo luôn là người có tâm huyết và nhiệt thành nhất với clb ta. Từ việc post bài hay đến việc sắp xếp lịch thi đấu...Thịnh luôn rất bận rộn nhưng lại vô cùng hăng hái. Có lẽ cũng một phần làm việc hơi quá sức hay sao mà anh vừa mới lâm bệnh nặng tối hôm qua :mopha Ở giải lần 1 ichigo lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu và như chúng ta đã biết anh đã đoạt giải thưởng "mâm xôi vàng" do pác zỉ rách trao tặng. Tuy nói là vậy but lực cờ của ichigo thì có lẽ mọi người đều biết cả. Khai cuộc anh thuộc như cháo, trung tàn đánh khá hay, nếu tâm lý thi đấu tốt anh có thể làm nên mọi chuyện, tất cả ở ichigo có thể gói gọn trong một câu nói của anh: "trong một ngày đẹp trời thì hàng tá gặp em cũng phải die hết thôi" Cũng cần nói thêm là ở Ichigo cũng có rất nhiều màn "phi đao" phế quân nhưng lại không sát được cục, do đó khi gặp đối thủ này nếu gặp trường hợp em ý phế quân thì mọi người cứ ăn thoải mái vào ( thường thi không thua đâu :tlkdcuoi
+ Cái tên: Mạc văn Thành thực sự nếu mới nghe qua thì ai không biết sẽ nhầm tưởng đó là 1 kỳ thủ "Trung Quốc" , hehe. Tuy nhiên nếu gặp mặt thì mọi người khéo lại liên tưởng đến dân Hàn Quốc mất vì " mắt 1 mi' " rất đặc trưng của Thành. Ở clb ta Thành bị gắn với cái nickname là Thành già mặc dù anh không già tý nào. Xin chia buồn cùng với anh. Do clb ta có 2 Thành, Thành kia ít tuổi hơn nên được gọi là Thành non, dỹ nhiên pác này phải là già rồi :tlkdcuoi . Cũng như mọi người, Thành có niềm đam mê với cờ tướng rất lớn. Khai cuộc Thành già đánh rất tốt, ít khi anh bị lép kể cả cầm quân đi hậu( cách đây không lâu anh đã thủ hòa trên phân với Lại việt Trường dù cầm quân đi hậu trong trận lượt đi cúp TlKD) Trung cuộc anh đánh khá chắc chắn, điểm yếu có lẽ nằm ở tàn cuộc khi Thành đánh không chắc tay lắm b-) Tuy nhiên để có thể vượt qua bức tường cao mang tên Thành già thì không phải dễ dàng chút nào, liệu anh có gây bất ngờ trong giải lần này không? Chúng ta hãy cùng chờ xem!
+ A. Quốc Hải 77 làm nên cặp song sát vs a.Kiên. Gia nhập clb ta sau a. Kiên không lâu, a.Hải vốn là đương kim vô đich vinashin. Theo đánh giá của a.Kiên thì lực cờ của 2 anh là ngang nhau, nói như thế để biết đến mức độ nguy hiểm nơi anh. Một điều 007 thấy ở a.Hải là anh đánh trung cuộc rất tốt, a hứa hẹn sẽ là 1 nhân tố bất ngờ của giải lần này.
+ Nói về thành viên mới a. Dương Long. Tuy chưa đánh vs anh lần nào do anh mới gia nhập clb ta ít hôm, tuy nhiên qua "thành tích" anh kể, vẫn thường xuyên win Tạ Thanh Giang, giao lưu win cả pác Phạm Văn Tiến, draw hoachensauda... chỉ thế thôi để cảnh báo với các thành viên trong clb ta khi phải đối đầu với anh. Việc a.Long vô địch giải clb ta nếu xảy ra thì mong mọi người cũng đừng có quá bất ngờ... :suynghi1
+ :suphu Mọi người đều biết a. Hòa với lối đánh sở trường phản cung Mã đã làm nên thương hiệu đỉnh cao của a ở sới cờ Trung Tự. Ỏ anh theo 007 thấy tuy cờ anh không cao lắm nhưng có lẽ mọi người đều phải ngước nhìn...Ngước nhìn ở đây là ở "độ quái" trong lối đánh cờ, đối thủ khi gặp anh chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì mất quân như chơi. Chiêu "1 tay dắt 2 con xe" mà Nhật sát thủ phong tặng cho anh ở giải clb lần 1 đã đi vào huyền thoại (chắc mọi người vẫn nhớ) 007 tha thiết đề nghị mọi thành viên khi gặp anh nên khóa xe hết sức cẩn thận, nên mua loại khóa tốt trên thị trường ngày nay :venhvao , kẻo mất xe ráng chịu đấy, đừng có đang đánh lại kêu Á với Ớ như em Chí nhà ta thì đau lòng lém.
+ Quý quân giải Hiệu úy bôi, a. Hùng béo!!! Điểm đặc biệt của a. béo nhà ta là tư duy cờ khá nhanh, lối đánh cờ rất chắc chắn và đôi khi có những nước sát cục rất bất ngờ mà như anh hay nói là: "Tuyệt Sát" :battay 007 rất kết câu nói này của anh. Giờ đây có lẽ anh đã xa rời hẳn sân Trung Tự để định cư nơi TLKD quán tu luyện võ công vs các đấu thủ nơi đây. Lực cờ của anh chắc ít nhiều đã có sự thăng tiến, tuy nhiên 007 có 1 lời khuyên cho anh là anh nên hạn chế cờ blit vs cờ úp ( dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm), chơi cờ là phải thoải mái và vui vẻ, có lẽ anh chuyển sang chơi độ cờ chậm thì không biết chừng a đã lên hàng tá từ lâu rồi
+ Em Thành Hơ-mông bên bếp lửa thì đã lâu quá rồi 007 không gặp. Chắc dạo này Thành non vẫn ra sân Trung Tự đều. Với trận sở trường là ngũ thất pháo, lối đánh của Thành là rất chậm rãi, cứ tằng tằng, sometime mới có nước cao. 007 đã nhiều lần oánh độ với em ý, kinh nghiệm cho thấy là cũng đánh từ từ thôi, đừng có ép người quá đáng qua, vì khi bị dồn vào đường cùng thì em ý có thể bỏ hết, phế hết để mà vùng lên bắt tướng của mình đấy, hãy cố gắng đánh làm sao mà khi nào thấy em Thành nhà ta sờ tai lên tóc mà thốt lên kêu: "Sót nước rồi" là ổn, hehe
+ Em Mạnh có lẽ là lực cờ thấp hơn ít nhiều so với mặt bằng chung của các thành viên trong clb. Tuy nhiên bù lại em có thái độ học hỏi rất nghiêm túc, em đặc biệt tập trung khi thi đấu như một kỳ thủ chuyên nghiệp vậy. Việc bất cứ đấu thủ nào cầm quân đi hậu mà gặp trận quá cung pháo thủ dzâm của em thì cũng chẳng biết thế nào mà lần!
+ Về 007 thì có lẽ cũng không cần nói nhiều làm gì nữa rồi, việc cọ sát qua các giải thi đấu nên công lực 007 giờ đã đại tiến, đã cao lại càng cao hơn nữa, hehe :venhvao...Điểm yếu ở anh có lẽ nằm ở vấn đề tâm lý thi đấu mà thôi. Mục tiêu nằm ở top 3 có lẽ sẽ khó thực hiện nhưng biết đâu đấy, 007 hoàn toàn có thể làm nên những điều khó tin!
Trên đây là những lời bình loạn của 007 về các thành viên trong clb ta, giờ 007 sẽ oánh một giấc thêm đã, tý về quê tìm vợ...nhân đây cũng có lời đề nghị vs ae trong clb là ai có em nào xinh xinh thì giới thiệu làm mối cho 007 cũng được :cuoihihi Vào dịp thích hợp 007 sẽ mời mọi người về quê Bắc Ninh quan họ làm một bữa nhậu cho dzui!!!
P/s: pác Minh zỉ rách ơi có giải mâm xôi vàng ở cúp clb lần này nữa không thế?
Văn phong của 007 ngon đấy. Bình loạn khá hay và theo Thành già cũng tương đối chính xác tại thời điểm hiện tại. Qua đó chúng ta chúng thấy được khái quát về các thành viên của Tứ Phương Huynh Đệ. Phát huy nhé 007.
Ichigo cầm biên bản thi đấu của mọi người hôm thứ 7 vừa rồi, nếu rảnh thì Post lên để mọi xem lại nhé
Giải nội bộ lần 2 dự kiến sẽ xảy ra rất nhiều bất ngờ và khó dự đoán do trình độ các thành viên CLB ngày càng thăng tiến.
Ứng cử viên vô địch giải nội bộ lần 2 do nhà cái Minh zỉ rách đánh giá:
+ Chí - bỏ 10 ăn 15
+ Nhật sát thủ - bỏ 10 ăn 17
+ Dũng cô ca - bỏ 10 ăn 20
+ A Hùng béo - bỏ 10 ăn 20
+ Thành già - bỏ 10 ăn 23
+ A Kiên - bỏ 10 ăn 25(do buổi tối hay phải cho con ăn sữa nên thua chắc- hehe)
+ Hòa đại ca - bỏ 10 ăn 25
+ A Hải - bỏ 10 ăn 25
+ Thịnh ichigo - bỏ 10 ăn 25
+ 007 - bỏ 10 ăn 40 (nếu ai đặt to còn cho ăn 45)
+ A Long và e Mạnh - ẩn số của giải - tỷ lệ sẽ công bố sau vòng 3
Hấp dẫn quá nhỉ. Nhà cái Minh cận tiên sinh mà nhận độ quả này thì chắc là nhiều anh em tham gia lắm đây!
Ichigo đã mới trở lại dù vẫn đang ốm đau bệnh tật . nhưng bản chất con bạc trỗi dậy khi bác Minh đưa ra cái kèo này . hehe , Thay mặt bác Minh mạn phép cho ichigo vượt quyền làm nhà cái nhé :))
Thông Báo :
Để chuẩn bị cho giải đấu nội bộ sắp tổ chức , mỗi thành viên nộp 300k chi phí nước nôi cho các buổi thi đấu . Số tiền còn thừa bổ sung vào quỹ chung CLB phục vụ cho việc trao giải sắp tới .
nhà cái Minh cận ra độ rồi ko biết đã mở cửa đặt tiền chưa cho anh đặt cái ko độ xuống anh lại ăn ít tiền đi
Nhà Cái là Ichigo nhé :D , các bác cứ xuống tiền thẳng tay . Ichigo nhận hết =))
Thông Báo : Danh sách chính thức thi đấu tính tới thời điểm này :
1 . Hòa Sư Phụ
2 . Long Đại Ca
3 . Hải Đại Phú
4 . Kiên KAKA
5 . Dũng COCA
6 . Chí Đa Tinh
7 . Hợp Rình Mò
8 . Mạnh Thịt Bò
9 . Minh ZỈ ZÁCH
10. Thành Sợ Vợ
11. Fuji Ichigo ( Nhà Cái Uy Tín :)) )
12. Hùng bếu ( bắt phải đánh vì nói chưa chắc chắn )
Tỉ Lệ Đặt Cược Do Nhà Cái FUJI ICHIGO Đặt ra như sau :
tỉ lệ vô địch :
1 : Chí Đa Tinh : Đặt 10 ăn 25
2 : Dũng COCA : Đặt 10 ăn 25
3 : Nhật Sát Thủ : Đặt 10 ăn 30
4 : Kiên Cận KAKA : Đặt 10 ăn 30
5 : HẢi Đại Phú KAKA : Đặt 10 ăn 35
6 : Long Đại CA : Đặ 10 ăn 45
7 : Thành Già : Đặt 10 ăn 45
8 : Hợp BLO : Đặt 10 ăn 55
9 : Mạnh EX : Đặt 10 ăn 100
10: Hùng Bếu : Đặt 10 ăn 70
11: Hòa Sư Phụ : Đặt 10 ăn 50
ko biết mình có cái tên Đại phú khi nào nhỉ ,Thịnh ra độ thế vậy ko sợ anh dải bom tấn à, anh chỉ đi những tay cờ cao là em đi rồi kết bạn nào anh xuống thêm tý nữa thôi là em đi rồi, khách quan mà nói anh định tất tay với Kiên đấy
Chí đang mải mê tìm vợ để lấy, Dũng thì vừa công việc mới lại bị người yêu hành cho nay khách sạn này nhà nghỉ kia công lực hao tổn nhiều chỉ cần 2lý do đó anh định đi Kiên tất tay đấy
hehe bác Hải cứ thoải mái đi :D vì ngoài bác ra người khác cũng đặt các cửa khác mà :D . Như thế thì nhà cái mới không sợ lỗ chứ :D
Còn trong trường hợp FUJI ICHIGO VÔ ĐỊCH THÌ TIỀN VÀO HẾT TÚI NHÀ CÁI . KHÀ KHÀ
anh em trong câu lạc bộ tứ phương huynh đệ làm cái hình đồng đội nên gửi hình các thành viên câu lạc bộ anh em nhé
Mấy bữa ko vào mà clb mở Casino lớn quá,kiểu này mình có ý kiến là đăng ký làm đại lý luôn cho Main88 kiếm tiền hoạt đông clb.
Mình cũng rất ấn tượng với giọng văn của 2 người.
+Một là Kiên ‘Phượng sồ’ (cái này do 007 đặt) với những bình luận có tính chuyên môn cao,hành văn súc tích,mạch lạc. Rất tiếc chắc vì bận rộn với công việc gia đình mà ko thấy anh có những tổng hợp đánh giá về các ván đấu của CLB trong thời gian vừa qua nữa.
+Hai là Hợp 007 với sự am hiểu về các thành viên trong CLB cộng với lời văn mộc mạc nhưng đầy cảm xúc,đặc biệt những đoạn tả cảnh như thế này “Một ngày nắng đẹp, từng làn gió nhẹ thổi đi thổi lại rồi lại thổi lại thổi đi…”(đọc cái này giống “Con thỏ trắng dầm mưa dãi nắng còn bị mẹ mắng” vậy) ko phải ai cũng có được.
Hi vọng cả hai người sẽ còn đóng góp thêm nữa trong thời gian tới.
Nếu cần trọng tài bàn hoặc bốc thăm anh em cứ alo mình nhé , cám ơn và chúc giải đấu của các bạn thành công !!!
007 đang xem xét khả năng "rải truyền đơn" cho 2 vị trí vô địch đầu tiên là Chí, Dũng coca :venhvao ...Ngoài ra 007 cũng sẽ tự sướng cho bản thân nữa, ku ichigo kiểu này lỗ nặng roài :loaloa1