- Anh Em 1 vs Việt Sơn :
Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 Nguyễn Hồng Thanh
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Lê Quang Bình 0-2 Nguyễn Thế Trí :
- Anh Em 1 vs Việt Sơn :
Nguyễn Ngọc Tùng 0-2 Nguyễn Hồng Thanh
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Lê Quang Bình 0-2 Nguyễn Thế Trí :
Dương Như 0-2 Phạm Văn Huy :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...77_574_574.jpg
Đại Ngọc Lâm 2-0 Nguyễn Thế Tuấn :
Khá đông khán giả đã đến theo dõi trận đấu này , các bàn cờ đang khá cân và rõ ràng Việt Sơn đang điều khiển trận đấu theo ý của mình mặc dù phải đi hậu trong ván đầu !!!
Đội trưởng Việt Sơn Nguyễn Thế Trí xuất sắc ghi điểm cho Việt Sơn , Bình dibui đi nước cực bờ lô vỡ tượng , AEM 1 nhiều khả năng thất bại trong trận lượt đi !!!
Phóng pháo bắt tượng của Anh Trí quả thật rất tàn ác,Thế cờ đang bình ổn bị thay đổi bởi nước thoái pháo của Dibui, khả năng hôm nay Vietson từ hòa đến thắng rồi:)
Nước đó Bình phải đi X5-2 khống chế pháo 8 của anh Trí , đi nước đó thì bàn cờ vẫn bình ổn !!!
Binh Dibui tâm lý mà tốt đánh cũng rất ác, nhưng vào những một mất một còn có vẻ hay bị tâm lý, năm ngoái em nhớ có trận dibui gặp bồng nhồng tướng quân quang trung, có bao nhiêu quân chiến đánh với xe trần mà cuối cùng vẫn lăn đùng ra chết :)
Thêm một kết quả làm phiền lòng các CDV của clb cờ tướng Anh Em , Nguyễn Hồng Thanh ( VSO ) xuất sắc hậu thủ thành công kích bại Mã Tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng !!!
AEM 1 thất bại trong trận lượt đi với tỷ số 2-6 , Đại Ngọc Lâm trong phút 89 vớt vát chút hy vọng cho đội nhà bằng chiến thắng may mắn trước Thế Tuấn !!!
Một kết quả quá bất ngờ khi mà Việt Sơn thắng lớn đến vậy, vượt qua vòng bảng qua khe cửa rất hẹp và nếu không có sự chuyên nghiệp và sòng phẳng của những đội đã chắc suất vào vòng trong thì VS đã trong nhóm tranh cup bạc; Chúc mừng anh Trí và đồng đội có 1 trận đại thắng mở toang cánh cửa vào bán kết
Chưa biết kết quả chung cuộc thế nào nhưng chúc mừng Việt Sơn đã thi đấu ván đầu thành công!
Ngoài ra, em xin phép BTC giải đồng đội Thăng long kỳ đạo có ý kiến như sau:
Các lượt trận thi đấu Knock-out nên chăng có sự bốc thăm trước về tiên hậu.
Lý do bởi:
- Đây là trận Knock-out mang tính sống còn. Bởi vậy sự tính toán trước trận đấu là rất quan trọng.
- Nếu giả sử biết được trước đi tiên hay hậu sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng, đơn giản nếu đi Tiên tôi sẽ dùng người này, còn đi Hậu phải đỡ tôi sẽ dùng người khác.
- Nếu bốc thăm ngay trước trận đấu, thì người đi Tiên sẽ bị động gặp chút bất lợi khi không kịp nghiên cứu sâu các "bẫy" đề ra, trong khi bên Hậu sự chuẩn bị sẽ ít hơn vì đi quân theo sự dẫn dắt thế trận của bên Tiên. Còn lượt về, bên hậu có 2 tuần chuẩn bị cho lượt đi Tiên sắp tới của mình.
Đôi chút ý kiến không có ý gì khác, dù là muộn nhưng mong BTC giải xem xét. Còn Quyết định vẫn là ở BTC nên dù quyết định thế nào đội chúng tôi cũng sẽ chấp nhận.
Chúc giải thành công tốt đẹp!
Đây là giải đấu đồng đội , em cứ cố gắng đưa đủ người đi , bởi bốc thăm trước trận cũng là một chi tiết gây kịch tính cho ván đấu ...
Còn nếu em muốn có kết quả tiên hậu trước , và lãnh đội Kỳ Hữu đồng ý , thì cả 2 người ra quán anh sẽ làm thủ tục bốc thăm cho .
Chứ anh không tự bốc thăm tiên hậu được mà không có sự tham gia của 2 lãnh đội !!!
oki, thanks anh đã tạo điều kiện!
thực ra Việt Sơn thắng AE cũng không có ji là bất ngờ cho lắm,cùng lắm sự bất ngờ đến từ tỉ số 6-2 mà suýt nữa đã là 7-1 mà thôi.
Nếu nói về lực lượng thì thì tương đương nhau,bàn tướng Nguyễn Ngọc Tùng được đánh giá là nhỉnh hơn nếu bất kỳ ai ở đội Việt Sơn ngồi bàn tướng bởi đẳng cấp đã chinh chiến rất nhiều giải đấu hàng đầu quốc gia vừa qua. Ván thua Nguyễn Hồng Thanh là 1 bài học cho Tùng bởi sự chủ Quan và coi thường địch thủ mà thôi. Thực ra đội VS đã đưa Nguyễn Hồng Thanh lên bàn tướng cũng không hi vọng gì nhiều,may mắn nữa là Hồng Thanh đã chơi 1 trận xuất sắc. Còn ở bàn tá việc bộ đôi Nguyễn Thế Trí và Phạm Văn Huy thắng thì cũng chẳng có gì là bất ngờ cả.. các bàn tá 2 đội đều ngang nhau thôi,chiến thắng là do AE1 hôm nay mắc quá nhiều sai lầm. Và cũng thật bất ngờ khi Lão Tướng Dương Như trước sức trẻ của Phạm Văn Huy đã không dám đánh công sát sở trường như thường lệ để đánh 1 trận so đọ về công lực Trung Tàn Cuộc nhưng rốt cuộc cũng chuốc lấy thất bại ê chề .Xin được chúc mừng đội VS và Hi Vọng AE1 sẽ tạo nên bất ngờ ở trận lượt về
đội Việt Sơn tuy thắng trận giòn giã dù phải đi hậu nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải cẩn trọng trong trận lượt về. Mới đây nhất tại Giải các CLB HN mở rộng trong trận chung kết Sóc Sơn thắng Kỳ Hữu 6-2 và lượt về thua 0-8 nên mọi chuyện đều có thể xảy ra. chiến thắng của Đại Ngọc Lâm trước Nguyễn Thế Tuấn khiến trận lượt về sẽ căng thẳng và kich tính hơn rất nhiều. dự là lượt về AE1 sẽ phá sách để xông lên vì không còn gì để mất ,và cơ hội lại dành cho VSO
Huy post hộ anh ván cờ của em lên , hôm qua anh làm xong rồi mà copy paste nhầm vị trí nên mất sạch :( !!!
Dương Như 0 - 2 Phạm Văn Huy
Chú Như có lối cờ công sát,thiên về đánh bão,đánh nhanh,thắng nhanh có vẻ như trận này chú dùng chiến thuật không thích hợp lắm
Em thấy ý kiến của anh Trung rất hay, như vậy sẽ làm giải đấu chuyên nghiệp hơn, và chất lượng ván đấu cũng sẽ tốt hơn.
Và theo ý kiến cá nhân của em, nếu có thể thì sang năm sau, sau khi kết thúc vòng loại thì có 1 buổi tập trung các lãnh đội để làm lễ bốc thăm tiên hậu cho các trận tứ kết, bán kết và CK luôn thì cũng thú vị đấy ạ ! ( Kiểu kiểu lễ bốc thăm C1 ý ^^ )
9h30 sáng ngày mai ( Thứ 7 21/09/2013 ) sẽ diễn ra trận lượt về giữa Việt Sơn và AEM 1 tại TLKD quán , trận lượt đi Việt Sơn đã dẫn trước 6-2 và mai họ sẽ được đi tiên , chiến thắng ngọt ngào cho Việt Sơn hay chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc lội ngược dòng không tưởng từ AEM 1 ??? Kính mời các bạn có mặt tại TLKD quán để thưởng lãm các trận đấu căng thẳng và kịch tính nhất trong năm của chúng ta !!!
TTTT tứ kết lượt về : Việt Sơn vs AEM 1 :
Bàn 1 : Nguyễn Hồng Thanh 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...74_574_574.jpg
Bàn 2 : Phạm Văn Huy 0-2 Dương Như :
Bàn 3 : Nguyễn Thế Trí 0-2 Lê Quốc Thắng :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...66_574_574.jpg
Bàn 4 : Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Đại Ngọc Lâm :
Đến đây đi một số nước nứa hòa , nhờ Lâm bổ sung biên bản nhé !!!
HÌnh như ad bận gì mà không thấy cập nhật tiếp nhỉ?
Em mới cập nhật lại , mọi người cùng xem nhé .
Trận tứ kết rất căng thẳng , vì vừa phải giám sát các đội vừa tường thuật , nên nếu chậm chút mong mọi người thông cảm !!!
Lê Quốc Thắng đã vượt qua Nguyễn Thế Trí trong một ván cờ rất hay , AEM 1 tràn đầy hy vọng có thể lật ngược thế cờ !!!
Nhìn qua các bàn thì có vẻ như mục tiêu lội ngược dòng đang là khả thi. Anh Em 1 cố lên!
Ván cờ anh Thắng kem đánh hay quá. Anh Em 1 cố lên nào.
Đã tiếp tục cập nhật , mọi người xem nhé !!!
Tùng chắc chắn sẽ thắng được ván này, trả món nợ lượt đi. Anh Em 1 cần thêm 1 bàn thắng nữa để cân bằng tỉ số lượt đi.
Thắng kem ghi bàn có tác dụng tâm lý rất quan trọng. Hy vọng có penalty.
Phạm Văn Huy rơi kim trong thế kém pháo , lão tướng Dương Như trả nợ ngoạn mục , xin chúc mừng !!!
Tin vui báo về cho AEM club , Nguyễn Ngọc Tùng giữ chặt Nhai Đình , hậu thủ thành công trước Nguyễn Hồng Thanh !!!
Anh em 1 thật tuyệt vời!
Ôi, anh Minh Ngọc ơi, lần sau nếu thắng thì thắng 5-3 hoặc 7-1 ý, đừng đi vào cái dớp 6-2. Hichic. Đúng là ko bao giờ chắc chắn bất kỳ điều gì cả. Đặc biệt trong cờ Tướng.
Ae1 đúng là đội cờ lớn. Bản lĩnh kinh người.
Lượt về AE1 đánh hay quá!!!
Nếu không có bất ngờ lớn xảy ra nữa , AEM 1 sẽ đi tiếp với tỷ số 7-1 trong trận lượt về !!!
Và tiếng hoan hô đã vang rền TLKD quán , AEM 1 chính thức dành vé vào bán kết với một pha ngược dòng ngoạn mục và không tưởng , chiến bại không thể quên dành cho Nguyễn Thế Trí và các đồng đội !!!
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Quá hay, xin chúc mừng Anh Em 1!!!