Vũ Hữu Cường 1-1 Phùng Quang Điệp :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
Đỗ Mạnh Hùng 0-2 Lưu Khánh Thịnh :
Vũ Hữu Cường 1-1 Phùng Quang Điệp :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
Đỗ Mạnh Hùng 0-2 Lưu Khánh Thịnh :
Lê Mạnh Hiệp 1-1 Đào Duy Sĩ :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Lê Quang Hưng 2-0 Nguyễn Thăng Long :
Quá căng thẳng cho trận này , ngay khi Tây Vực tướng quân dẫn điểm cho Quang Trung 1 thì Bồng nhồng Lưu Khánh Thịnh ngay lập tức lấy lại quân bình cho NCO , tỷ số lúc này đã là 2-2 !!!
Lâu rồi mới thấy anh Gấu đánh ván cờ công sắc và chắc chắn như vậy, cả trận không có 1 kẽ hở nào. Chúc mừng anh
Kết quả bàn tướng sao nhỉ Trung ơi/
Quang Trung 1 hòa Năm Cửa Ô 4-4 , những trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng và kịch tính , mọi thứ sẽ được quyết định ở trận lượt về sau đây 2 tuần với ưu thế thuộc về đội đi tiên Năm Cửa Ô .
Buổi TTTT trận bán kết 4 kết thúc tại đây , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi , sau đây ít phút sẽ là trường quay S4 của đài truyền hình KTS VTC , với những diễn biến nóng bỏng từ VCK 16 - Đinh Quang Hưng vs Nguyễn Văn Quảng !!!
Đội hình Quang Trung năm nay không được như năm ngoái,ko còn a Thịnh,Tùng con,Trang tơ và ko thấy cả Chiến đen nữa....bàn tướng thì a Cường đánh ko còn bão nữa..1 vé cho 5 của Ô ?!
Năm Cửa Ô đúng là nguy hiểm khi Đào Duy Sĩ vào sân thay anh Minh rượu vang. Được lợi thế đi tiên nhưng quả thực trận anh Hiệp vs Sỹ từ nước thứ 30 trở đi CĐV như em đau tim quá, may đến cuối còn nước dờn hòa chứ kém con Tốt đầu lành ít dữ nhiều.
Cố lên Quang Trung nhé
5 Cửa Ô thật quá nguy hiểm. Sợ nhất khi họ thăng hoa cùng lúc. Quang Trung sẽ phải cố gắng 110% công lực ở trận lượt về!
Chúc cả hai đội 5CO và QTR thi đấu hết mình để cống hiến một trận đấu sôi nổi và hấp dẫn. Với riêng cá nhân tôi, đội nào chiến thắng thì tôi cùng vui buồn đan xen, hiii... với cá nhân tôi cả hai đội đều là đồng đội, một trong hai đội sẽ vô địch TLKĐ 2013, I hope so!!!
Gã cười hí hí! Mỗi lần Quang Trung thắng gã đều cười như vậy! Quang Trung 2 thì ngon rồi, Quang Trung 1 mà vô địch thì ông mày nổ lô nhé! Gã lim dim mơ màng! Cái thời Tây Sơn và Kỳ Hữu đã qua lâu rồi! Mà có ai phục đâu! Cũng bình thường thôi! Nhưng cứ thay nhau nhất nhì như 2 năm vừa rồi thì cũng khó chịu thật. Năm nay 2 chú cứ loại nhau vòng bán kết đi. Hê hê cái anh Anh Em 1 này cũng tài thật, đẩy cho long tranh hổ đấu rồi sau đó lăn đùng ra chết trước Việt Sơn lãng xẹt. Không phải điềm báo cho Quang Trung lên ngôi thì còn gì nữa. “Quang Trung 2 tiến vào bán kết với kết quả thuyết phục nhờ sự xuất sắc của Đinh Quang Hưng và Phí Mạnh Cường “ Chờ đấy nhé! “Quang Trung 1 tiến vào bán kết với kết quả thuyết phục nhờ sự xuất sắc của Vũ Huy Cường và Lê Mạnh Hiệp” là điều khỏi bàn cãi. 5 cửa ô còn là cái tên đáng nể. Biết sao ko? Vì họ cũng như ta, đều là những người đam mê cờ và phấn đấu ko ngừng nhé 2 đại cao thủ hết thời và kiêu ngạo Tây Sơn và Kỳ Hữu kia ơi!
PS/ Trêu thằng em tý cho vui thôi chứ ko có ý gì cả. Chúc ae Quang Trung thi đấu thành công!
Ủng hộ đội Quang Trung, trận đấu năm nay kịch tính quá, quang trung cố lên chiến thắng.
Chúc Qt1 đấu thật tốt lượt về !
con gai a sang noi vay .. y thinh con va trung cadan sao.......
Năm Cửa Ô HÀ NỘI :
Ô CHỢ DỪA
Ô CẦU DỀN
Ô CẦU GIẤY
Ô ĐÔNG MÁC
Ô QUAN CHƯỞNG
Được trấn thủ bởi những cái tên :
PHÙNG QUANG ĐIỆP- LƯU KHÁNH THỊNH-
NGUYỄN THĂNG LONG- ĐÀO DUY SỸ -
ĐẶNG QUỐC HƯNG- NGUYỄN VĂN TUẤN-
PHẠM VĂN MINH- TRẦN THANH HƯNG .
Kỳ Này Những "Cửa Ô" Nào sẽ mở toang cánh cửa có tên QUANG TRUNG để tiến bước vào BÁN KẾT !!!
TTTT Bán kết lượt về :
Bàn 1 : Phùng Quang Điệp 1-1 Vũ Hữu Cường :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
Bàn 2 : Nguyễn Thăng Long 1-1 Chu Tuấn Hải :
TTTT Bán kết lượt về :
Bàn 3 : Lưu Khánh Thịnh 1-1 Đỗ Mạnh Hùng :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
Bàn 4 : Đào Duy Sĩ 2-0 Lê Mạnh Hiệp :
Ghê quá, anh Cường 6 nước đã phế mã
Anh Cường phế ngựa hay qua,sau đó là 1 loạt nước cướp tiên đè nén Điệp đại sư,Áp lực quá lớn khiến "đứt xích đại tiên" Phùng Quang Điệp phải trả lại quân và cố gắng đỡ hòa,nhưng đến đây thì chắc anh Cường nói : " hòa thì ra tòa "......
Đã có kết quả ván nào chưa các bạn? Phần biên bản tạm ngưng?
Không khí cô đọng lại vì căng thẳng , xin phép được nói qua diễn biến trận đấu bởi vừa chỉ đạo vừa cập nhật biên bản là một điều hơi xa xỉ :D .
- Vũ Hữu Cường ưu thế trước Phùng Quang Điệp , 3 bàn còn lại đánh nhau lằng nhằng , tuy nhiên có vẻ như đội đi hậu đã lấy lại tiên thủ !!!
Lưu Khánh Thịnh 1-1 Đỗ Mạnh HÙng , tổng tỷ số đang là 5-5 !!!
Lê Mạnh Hiệp mất xe , Quang Trung quá nguy hiểm !!!
Quang Trung thua ván đấu với tổng tỷ số 5-3 , xin chúc mừng Năm Cửa Ô và các cổ động viên của họ . Quang Trung 1 chia tay giải đấu trong nuối tiếc và xin hẹn gặp họ ở mùa giải năm sau !!!
Chia buồn với Quang Trung nhé. 5 Cửa Ô quả là đối thủ khó chịu!
Thật tiếc cho Quang Trung. Ván a Hiệp đang hay tự nhiên đi nước yếu. Nước 25 lẽ ra cần phối hợp xe pháo (P9.3, chìm xuống đáy hăm chiếu rút) quấy rối ngay, cờ vẫn còn hay lắm, đi 2 nước, 2 con tốt biên quá chậm chạp làm mất nhịp tấn công, vừa tạo cơ hội cho Sĩ điều pháo lên (để đóng đầu), rồi lại trói xe và đoạn sau là 1 loạt nước dờn bắt rất hay của Sĩ...