Bàn 1 : Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Khánh Ngọc :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Chiến 2-0 Lưu Quang Tuyên :
Printable View
Bàn 1 : Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Khánh Ngọc :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Nguyễn Hoàng Chiến 2-0 Lưu Quang Tuyên :
Bàn 3 : Vũ Tuấn Nghĩa 1-1 Hoàng Diệu Linh :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...60_574_574.jpg
Bàn 4 : Võ Văn Hùng 0-2 Phạm Đình Huy :
Mông Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương xuất sắc mở điểm cho Kỳ Hữu , tỷ số hiện thời là 2-0 !!!
Tình hình yên ắng quá nhỉ. Các ván đấu chưa ván nào có kết quả.
Nguyễn Hoàng Chiến ưu thế về cả cờ và thời gian trước Lưu Quang Tuyên , bàn của Vũ Tuấn Nghĩa và Linh buzi dễ hòa , trong khi đó sát thủ đến từ thành phố Hoa phượng đỏ Phạm Đình Huy nhiều khả năng sẽ dành thắng lợi trước Võ Văn Hùng !!!
Tuyệt vời Phạm Quốc Hương,những nước đi trung cuộc danh bất hư truyền của anh liên tục đè nén đối thủ đến nghẹt thở.
Võ Văn Hùng 0-2 Phạm Đình Huy !!!
Vũ Tuấn Nghĩa 1-1 Hoàng Diệu Linh Tỷ số là 3-3 , rất căng thẳng !!!
Ếch Xanh Nguyễn Hoàng Chiến dứt điểm thành công Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên , Kỳ Hữu vượt qua Kỳ Siêu 1 với tổng tỷ số 5-3 , trận lượt về sẽ diễn ra cách đây 2 tuần , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi .
Biên bản ván Chiến và Tuyên đang được hồi phục !!!
Hương đánh quá hay!
Nước 23 Pháo 4 tiến 4 của Hương nhìn đẹp thật, nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng
Hí hí, sát thủ đến từ thành phố Hoa phượng đỏ, cái tên này nghe hay hơn Roy đấy anh Trung ơi :D.
TTTT tứ kết lượt về : Kỳ Siêu 1 vs Kỳ Hữu ( Lượt đi 3-5 ) :
Bàn 1 : Nguyễn Khánh Ngọc 0-2 Phạm Quốc Hương :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Bàn 2 : Phạm Đình Huy 0-2 Hà Văn Tiến :
Bàn 3 : Lưu Quang Tuyên 2-0 Vũ Tuấn Nghĩa :
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...68_574_574.jpg
Bàn 4 : Hoàng Văn Linh 1-1 Lê Linh Ngọc :
Đã có kết quả đầu tiên :
Bàn 4 : Hoàng Văn Linh 1-1 Lê Linh Ngọc :
Bàn cờ Phạm Quốc Hương - Nguyễn Khánh Ngọc đến nước 16 2 bên có vẻ hòa hoãn cân bằng,vậy mà chỉ 4 nước sau Phạm Quốc Hương điều quân tinh tế đã có cơ hội rất lớn giành chiến thắng.
MÔng Cổ tướng quân Phạm Quốc Hương buộc Rau rau tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc phi xe vào mã , đúng là chiến tướng , trung cuộc kinh hồn !!!
Ván Hương Ngỗng và Ngọc Vẫu đến đây thằng đệ của em bảo Hương done rồi. Mấy đoạn cuối Hương ngỗng đi không khác gì thằng đệ của em đánh cả :D Đoạn cuối thằng đệ em bảo Ngọc đi nước p2-4 là nước quá yếu dẫn đến thua nặng , thay vào bằng việc p2 thoái 1 chống nước mã nhảy chiếu thì có lép chứ không đến mức phi cả xe chiến vào mã :D
Xem biên bản thì thấy Hương ngỗng khả năng thắng,Tuyên cũng dễ thắng,kết quả chung cuộc phụ thuộc vào ván Huy và Tiến.
Phạm Quốc Hương đã kích bại Nguyễn Khánh Ngọc , Kỳ Hữu dẫn 3-1 lượt về , thế nhưng hai bàn còn lại Kỳ Siêu 1 lại ưu thế , anh Tuyên hơn nửa xe trước Vũ Tuấn Nghĩa , Huy Rooy đang tràn quân chiến đấu , nếu Hà Văn Tiến không xử lý chính xác nhiều khả năng hai đội sẽ phải chuyển sang cờ nhanh để phân định thắng thua !!!
Bàn của Tiến và Huy thì có vẻ Tiến đánh đúng trận sở trường của Huy Roy rồi, đến đây bên đỏ vẫn giữ được nước tiên khả năng có khi phải đánh cờ nhanh rồi :D
Lưu Quang Tuyên vượt qua anh Vũ Tuấn Nghĩa , mọi sự tập trung dồn vào bàn Phạm Đình Huy và Hà Văn Tiến , Tiến đang tìm cách thủ hòa !!!
Kỳ Hữu tiếp tục vượt qua Kỳ Siêu 2 với tỷ số 5-3 , sự xuất sắc của Hà Văn Tiến và Phạm Quốc Hương đã giúp cho TLKD 2013 có một trận bán kết trong mơ giữa Tây Sơn và Kỳ Hữu , xin tạm biệt Kỳ Siêu 1 và hẹn gặp lại trong mùa giải năm sau .
Vòng bán kết sẽ được khởi tranh sau khi các chiến tướng chinh chiến tại giải A2 toàn quốc trở về , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi !!!
Nước 32 sao Huy không lấy tốt ăn pháo của Tiến nhỉ lại bình p3-7 :-o, cuối cùng con pháo của Tiến thoát được :-?
Chưa có nước pháo 7 tấn 8 được vì khi bình sang 7 thì đến bên đen đi. Nước p3 bình sang 7 là nước từ đang duong 600 điểm về dương 50 :|. Nếu không muốn ăn pháo thì có thể đổi nước bằng pháo 8 tấn 1 vẫn giữ ưu thế dương gần 600 :). Còn sau khi bình sang 7 rồi đổi quân thì duong chả đáng bao nhiều nữa chắc cuối cùng cưỡng cờ muốn đánh thắng thì thành thua thôi :)
Ăn pháo đi là nước cao nhất, kinh nghiệm em còn ít quá, thành thật xin lỗi anh em Kỳ Siêu. Chán quá trời.
Mình thấy Huy đánh khai cuộc tốt phết , chắc không thua kém Quyết Thắng, Trận ngũ thất phao tam binh hôm nay cũng như trận hôm trạng cờ quý tỵ khai cuộc đều iu thế chỉ tiếc đoạn trung tàn ko tận dụng được :)
anh Huy không phải buồn.sau những ván cờ thế này có khi lại là điều hay và những kinh nghiệm cho kỳ nghệ của anh về sau.hy vọng anh sẽ rút kinh nghiệm để cống hiến cho người hâm mộ xem những ván cờ hay sau này!