Nguyễn Anh Quân 1/2 - 1/2 Võ Văn Hùng
Nguyễn Anh Quân 1/2 - 1/2 Võ Văn Hùng
đang thi đấu cờ nhanh......
bật tivi lên xem trực tiếp AE ơi.........:tlkdhh
"Quân bún" đã xuất sắc thắng ván cờ chớp.......
Chính thức đoạt vé cuối cùng........:beer1
Đúng là anh Quân bún.dẻo quá.một chút an ủi cho nỗi buồn Tây Sơn bị loại ngày hôm qua.chúc mừng anh!
Ok, bật TV lên thấy Nguyễn Anh Quân đang cầm thẻ bài đi tiếp.
Tiếc cho a Hùng quá :(
Quá tiếc cho anh Hùng bệu, hơn cây hơn giờ mà để hoà mất
2 người tiếp tục đánh ván cờ chớp, Võ Văn Hùng 0 - 1 Nguyễn Anh Quân
Quá shock và quá tiếc... Ngồi từ 3h cổ vũ nhiệt tình cho Võ Văn Hùng, mừng lần 1 khi anh đi M6.5 chiếu tướng ăn tốt=>hòa cờ. Vào ván cờ chớp, mừng lần 2: M7/6 bắt xe. Thế nhưng,... hic thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra! :(
tiếc cho hùng.nhưng phải nói rằng quân quá may mắn.
bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu đã giúp cho anh Quân vượt qua anh Hùng thì đúng hơn là may mắn, t xem a Quân thi đấu thì hết hồi hộp, háo hức khi a Phế xe vào Mã, rùi Pháo đổi Pháo.... Chuyển Pháo, chiếu rút bắt Xe đỏ.... nhưng nói thật nếu như đây là 1 ván cờ nhanh chứ không phải cờ chớp thì có lẽ a Hùng đã là người chiến thắng rồi. A Hùng đã thi đấu rất hay cả ván cờ nhanh và cờ chớp nữa.
cảm ơn 2 anh đã cống hiến cho khán giả 1 trận cờ thật đã mắt với thật nhiều cảm xúc.
Trân trọng
Khi mất xe và trong tình thế kém 2 phút anh Quân đã đỡ quá hay,giờ mới hiểu sao người ta nói anh đỡ dẻo như bún! chúc mừng anh.
ai có clip trận nay k cho mình xin với? thank
Chiến thắng may mắn 1 phần nào đó có bóng dáng của bản lĩnh nữa chứ. Anh Quân cố gắng vô địch giải này nhé.
Hình ảnh trận : Nguyễn Anh Quân vs Võ Văn Hùng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Clb Kỳ Hữu cùng Nguyễn Anh Quân :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Với Trung_cadan :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Danh thủ Nguyễn Anh Quân trả lời phỏng vấn sau khi xuất sắc chiến thắng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...08_574_574.jpg
Các huynh không có biên bản trận cờ nhanh à ? Huynh nào có thì post lên cho mọi người xem với nhé.
Nói thật tôi không hiểu nổi tại sao 1 tuyển thủ đã vào tới tứ kết vượt qua biết bao kiện tướng lẫn quốc tế đại sư... lại không thể thấy và đỡ đc chiêu kéo rút bắt xe ..? Tâm lý ư..? hơn đối phương 2 phút thì A Quân phải bị tâm lý hơn mới đúng chứ ^^ 1 Trận thua quá thất vọng (Nói vui trong bóng đá gọi là phản lưới nhà :mopha)
Đó là trạng thái tâm lý bị hẫng hụt sau khi xe kẹp cửu quá ưu thế rất gần chiến thắng, nhưng bị nước bình pháo biên mời đổi quá khéo của Quân Bún khiến mất thế trận và mất luôn tâm lý. Từ đó dẫn đến một loạt nước sai lầm. Phải là người trong cuộc cờ chớp này mới hiểu và thông cảm cho các kỳ thủ được.
Ở ván cờ chớp lúc đang xem đến chỗ gay cấn, sau khi đen đi pháo 6-7 cản đường xe đỏ rồi mã đen M3.4 tôi cứ tưởng đỏ sẽ đi song xe kẹp cửu đe bắt sỹ tâm dọa sát thì đen sẽ buộc lui mã về; nhưng không ngờ diễn biến sau vài nước lại bị chiếu rút bắt xe, quá tiếc cho bên đỏ !
càng gần thắng lợi, càng lắm gian nan!
Biên bản vẫn chưa có
Tứ kết 4 : Nguyễn Anh Quân vs Võ Văn Hùng :
Chỉ thua 1 tốt và hơn gần 40s sao lại buông cờ chịu thua? Ai giúp mình giải thích với
Thanks bác Minh Ngọc, đoạn sau quá choáng nên ko nghe rõ