Gửi bởi
HoaKimCuong
Không cần tạo nick ảo để làm trò mèo ở đây! Và gây sự chia rẽ. Như đã nói, tôi không ngại bất cứ ai, nếu tôi đúng, tôi sẳn sàng làm căng trên mọi phương diện. Đừng nghĩ rằng tiền bạc có thể sai khiến được tôi, đừng nghĩ rằng tôi dễ bị gài kèo người khác!
- Thứ nhất, HoaKimCuong đã từ năm 2007 đến giờ đã có mặt trong Cờ Tướng, không nhờ bất cứ ai để nổi tiếng. Không xin ai một đồng cắt nào cho bản thân. Nợ tình nghĩa thì tôi trả, nhưng đừng vì cái nợ tình mà ép tôi phải làm theo ý thích để phục vụ bất cứ cá nhân nào, tôi đến với Cờ Tướng là vì đam mê, vì cái chung, tốt tôi khen, xấu tôi chê.
- Thứ hai, Những thằng mà bố thí cho nó vài đồng, nó ngoan ngoãn nghe theo, đi đâu cũng vẫy vẫy cái đuôi mừng chủ mới là con chó, rồi nó trở thành cầy 7 món lúc nào chả hay. Trước mặt, cho tiền nó dạ dạ vâng vâng, sau lưng nó cười "thằng này có tiền mà ngu như... chó"! Tâng bốc nó vài câu là có hàng để xài!
- Thứ ba, cho đến ngay thời điểm này là 12h hôm nay, Tôi cũng chưa đụng chạm gì đến người liên quan, ngoại trừ một số kẻ thừa nước đục thả câu. Vậy mà đã có cái vụ tạo nick ảo làm trò mèo trước. Mượn tay một số kẻ cùi bắp, tào lao nhăm nhe hạ được tôi thì đã lầm. Tôi cảm ơn vì được đánh giá thấp.
- Tôi cảm thấy không còn buồn nữa mà thất vọng hoàn toàn.