Printable View
Hihi... Nỗi ác mộng đối với dân nuôi gà nòi. Ngày xưa tôi cũng thấy chúng đánh nhau với vịt xiêm hoài. Mấy con vịt này rất khỏe gà nòi đá bốp bốp vào đầu chúng chẳng xi-nhê gì. Lực quạt cánh của chúng rất mạnh đánh nhau thường gà nòi từ chết đến bị thương.
Vừa đi xem el clasico về,vào xem gà chọi đánh nhau với vịt mà bò cười. Không nghĩ là con vịt nó khỏe đến thế. Nếu là Ngan chắc con gà kia té sớm mất. :))
lần đầu tiên trong đời xem được trận chiến kinh hoàng đến thế :nhaynao
Cảnh này còn kinh khủng tởm hơn. Không biết phải bình kiểu gì
Clip quá hay .Xưa nay dân cờ thường nói chăn gà chăn vịt ngụ ý chê bai người cờ thấp xoàng xĩnh ,nhưng xem trận chiến đấu này thấy chúng không tầm thường tí nào .Chú vịt đúng là Thuỷ quân lục chiến chơi trên bờ dưới nước đều hay .Võ gà dùng cho đồng loại thì ok nhưng đánh với vịt sợ không hiệu quả nhất là cú áp sát cánh để nghỉ ,vì vịt có thể ra đòn ngắn hoặc dùng Thiên cân truỵ đè gà ngộp thở .Vịt ra đòn đẹp thật .Đánh xong tung mình đáp xuống nước thật tiêu sái
Thằng Tiếp Cấp thì so sánh đây là trận đấu giữa Lý Qùy vs Trương Thuận trong Thủy Hử các bác ạ :lolz
em gà mái kia mà chưa đủ 16 thì khối thằng bóc lịch nhỉ các bác
tung chảo quá :hehe
Trích nguyên văn lời của ông anh 6789: Thằng miền ngược mày nhận con nào? gà hay vịt.
Dạ em nhận gà.... Đù má thằng này con gà của mày rơi xuống nước bỏ chạy rồi kìa...... Kệ nó đi huynh cái giống sinh ra là biết phang nhau kiểu gì chẳng thắng.....Đù...... thằng này xem rồi phải không? câu cuối này phọt ra lúc con vịt lao xuống nước :lolz
Á Đù! Kê quyền đấu với Áp quyền, kẻ tám lạng người nữa cân!
Nhưng năm 80 , nhà cũng nuôi gà vịt cải thiện, nhà có con ga trông hay đá người và con vịt xiêm . Chúng nó đánh nhau tưng bưng và sau một hồi thì con gà trông cũng bị vịt xiêm đè xuống và nhổ lông :D
Vịt lên bờ còn như vậy , vịt xuống nước đá con gà còn ăn 2 , con vịt khác nào lính thủy đánh bộ. Kẹp cổ dìm nước 3 phút là té.