Printable View
Gameweek 26
Thành viên Super Trần và dibui chú ý nhé, cuối mùa xem lại data là biết ngay ông nào phải nộp phạt đấy. Ko nhắc thêm 1 lần nữa đâu.
Lưu ý về quy định "lên xuống hạng" H2H:
+ Số lượng thành viên bị loại khỏi H2H sẽ được quy định mỗi mùa.
+ Ở mùa này, hiện tại, có thêm 3 thành viên mới, sẽ có 1.5 suất được tham gia H2H mùa sau.
+ 1.5 suất được tính như sau: Người cao điểm nhất Classic trong 3 thành viên mới sẽ có 1 suất chính thức, suất này lấy của người đứng vị trí 20 H2H. Người cao điểm Classic thứ 2 trong số 3 thành viên mới sẽ so điểm Classic với vị trí 19 H2H. Ai cao hơn sẽ có vé thứ 2 tham gia H2H mùa sau.
+ Trong trường hợp có thành viên tham gia H2H bỏ giải mùa sau đó hay thành viên mới ko muốn tham gia H2H, giải sẽ bỏ phiếu và cân nhắc về các suất tham gia H2H mùa sau.
Với tình hình này, Hưng Nguyễn và POSCO NAM ĐÀN dễ giành 2 suất chơi H2H.
Quẩy ơi, quẩy à, sao bán cả Aguero đi thế, tậu Vardy hử :D
Vòng này 8 trận, may vừa đủ người xếp đá chính :)
Gia Cát Dự vòng 27 :cuoihihi sau 2 tháng nghỉ tết (hơi sâu ) vòng này xin quay lại với seri GCD.
tuy rất muốn ém những suy nghĩ và nhận định (dù cùi bắp :)) ) nhưng với đạo đức của 1 PCT về CM,em vẫn phải có vài dòng chia sẻ với các chế :botay EPL còn 11 vòng nữa là kết thúc,như mọi năm,đây là thời điểm nóng bỏng nhất cho cuộc đua trụ hạng.năm sau tiền bản quyền truyền hình cho mỗi đội ở EPL sẽ tăng lên 100tr(so với 50 mùa này).đương nhiên cuộc chiến trụ hạng sẽ phải căng thẳng gấp đôi vì doping tiền rồi :botay hãy nhìn cách Sun,Nor,New,Bon mợt...đổ tiền vào TTCN mùa đông.ko hề bất ngờ khi họ mới là những đội bạo chi nhất EPL.bởi vậy,các sir nên cảnh giác trước vòng đấu phải gặp các đội trụ hạng :botay bóng thì ngon,nhưng thực tế là miếng gân gà vô cùng khó nuốt
WHU vs Sun chắc hẳn nhiều HLV đang cuống cuồng tậu Payet cho vòng này,bởi 1 vòng đá có 8 trận,đương nhiên đây sẽ là trận ngon nhất cần dc chú ý.nhưng cần phải cảnh báo các HLV rằng,đây chắc chắn ko phải 1 trận đấu dễ dàng cho WHU.bởi lý do thứ nhất đã nói ở trên,lý do thứ 2 là WHU vốn đá rất tệ khi gặp các đội bóng cửa dưới,kể cả được thi đấu sân nhà. tỷ số 2-1 cho Sun cho cuộc đua thêm hào hứng chăng?
Lei vs Nor tuy 2 cái tên ko lớn,nhưng có thể nói đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất vòng này (quên Ars ko bao giờ lớn và MU bạc nhược đi ). vượt qua tour đấu tử thần vô cùng ấn tượng,có thời điểm ng ta đã nghĩ tới kịch bản gục ngã của Lei,để trả bóng đá Anh về đế chế big 4 thống trị quen thuộc.nhưng hành hạ Liv,tát sấp mặt MC,rồi khiến Ars cầm 3 điểm trong thế run rẩy.những hòn đá to nhất đã bị đạp văng.Lei vẫn đang dẫn đầu EPL với 2 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi.liệu câu chuyện cổ tích có thành hiện thực? trên sân nhà,tiếp đón đội cuối bảng,chắc chắn mục tiêu của Lei sẽ là 3đ.đi tới đây thật khó có chuyện Lei ko có tham vọng vô địch ở thời điểm này. nhưng đối đầu 1 Nor đang trong hoàn cảnh chạy trốn tử thần.liệu Lei có thể hiện dc tư thế của đội bóng lớn? hàng công của Nor đang ko mạnh lắm,trong khi Lei đang thủ ngày càng hay.có lẽ Nor muốn tử thủ kiếm 1đ.nhưng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 cho Lei?
Soton vs Chel phải nói là phong độ Soton + Chel thời điểm hiện tại đều cực kỳ tốt.thật tiếc khi 2 đội phải gặp nhau vào lúc này. trong 6 trận gần đây Soton thắng đến 5,hoà 1.là đội kiếm điểm nhiều nhất tháng 2.Chel thì đang đá khá tốt,cả ở đấu trường Cup,lẫn EPL.nhưng việc phải căng sức ra đá nhiều mặt trận + ko còn nhiều mục tiêu ở EPL mùa này.liệu Chel có muốn sống chết 1 phen với Soton,hay tâm trí của họ đều đặt và FA cup và C1? dù Soton đang đá rất tốt, thật ra năm nào họ cũng đá tốt như vậy,và yếu điểm đá dở trước các đội bóng lớn cũng vẫn thế.1 trận hoà 2-2 có vẻ hợp lý và nhiều người mong đợi nhỉ?
Stoke vs Aston 1 cặp đấu khá trời ơi :)) Aston dường như đã buông xuôi,khi có 1 mùa đông chỉ có tháo chạy mà ko có bổ sung.chủ tịch thì liên tục rao bán CLB.Stoke thì vẫn rứa rứa,vị trí an toàn rồi,lại chả có nhiều tham vọng.cứ tà tà mà đá thôi :botay có lẽ sẽ là trận thắng 2-0 cho Stoke,thật sự ko quan tâm cặp này lắm,vì giờ mấy ai găm hàng 2 ông này
WF vs Bon mợt 1 cặp đấu khá hay,WF thì quá ấn tượng rồi.Ighalo thần thánh với mức giá khởi điểm 5.0 rõ ràng anh đáng giá hơn hầu hết các tiền đạo ở EPL mùa này (trong tiêu chuẩn của FTS ),1 vị trí thực sự ấn tượng,nếu cố rướn WF hoàn toàn có quyền mơ về cup Châu Âu.tuy nhiên,nếu xét về lâu về dài,chắc hẳn WF chả ham hố j nó.có quá nhiều đội ngựa ô nhàng nhàng mới lên hạng,cố rướn ra biển lớn quá sớm.đầu tư khi nội lực chưa đủ mà phải căng sức ra mà đá và kết quả là nợ nần và tan nát rồi :botay miếng bánh Châu Âu rõ ràng có tẩm thuốc độc cho các đội bóng nhỏ.chả thế mà có năm nào WHU,Stoke,Crystal đá Châu Âu đâu,và đương nhiên có năm nào họ bị mất phong độ đến suýt tụt hạng đâu :)) bởi vậy vòng này tôi đặt cửa Bon mợt cho ló dực dỡ.1-0 cho đội khách
WB vs Crystal như trận Stoke,Aston chả ai có,mấy ai quan tâmn,thắng thua cũng chả chết ai.1-1 đi cho hữu nghĩ,vậy đi nha :))
MU vs Ars hầy hầy :)) trận đấu Super Sunday nhưng lại chả Super tí nào,thật đó :)) 1 MU quá bạc nhược,các ngôi sao thì chống đối thầy ra mặt.mà éo hiểu sao viêm Gan A vẫn cứ lên báo lộng ngôn,đòi biến MU thành cái động gay,để các cầu thủ ra sân với tình trạng hứng tình đá cho nó máu :)) (thề chứ éo phải gay thì kiểu éo j mà ra sân oánh nhau toé lửa giữa 22 thằng đàn ông + 1,bùn đất lấm lem mà hứng tình dc nhể :)) ) trong khi các ngôi sao thì cứ đổ bệnh 1 cách rất ư là bất thường,De Gea khởi động tự nhiên chấn thương,xong hôm sau vẫn thấy đi shopping với vợ trong tình trạng khoẻ mạnh mà vẫn éo ra sân. Martial chả hiểu con j ám,hôm qua khởi động cũng lăn ra chấn thương.Rooney đang hồi xuân,tự dưng có giấy bệnh viện đau chân nghỉ dưỡng 2 tháng :)) thật khó để ko nghi vấn rằng đang có 1 chiến dịch chống lại viêm Gan A.dù j đây tiếp tục là mùa giải vứt đi của MU rồi.cách top 4 đến 6đ,trong khi MU nào có mặn mà với C2. nhưng khó lắm MU ah :)) mấy thằng bầu Mỹ nó quan tâm tiền cơ,có điên đâu mà sa thải thằng viêm Gan A lúc này rồi mất cả đống tiền bồi thường (nghe đâu lên đến 10tr bảng ),trong khi nó hứa cuối mùa tự từ chức êm xuôi rồinhỉ,dù thay tướng bây giờ thì họ cũng khó cạnh tranh vô địch dc,dễ đoán quyết định của BLD MU mà,phải không?
Ars thì tệ thôi rồi (cơ mà tệ thường thấy - chả có j bất ngờ ) :)) UCV số 1 cho EPL,sau khi MC biết tin thay HLV mùa sau,con tàu MC đã mỗi người nhìn 1 hướng,có lẽ họ chả mặn mà với chức vô địch lắm,chỉ cần giữ suất C1 rồi nghe ngóng tình hình đi hay ở thôi. nhưng Ars vẫn cứ ngáo như vậy,nói thẳng 1 câu sau 8 năm coi Ars đá thì có thể khẳng định là ông Wenger hơi ảo tưởng sức mạnh. C1 là 1 sân chơi vượt tầm Ars từ lâu lắm rồi.chả cần biết nhiều về bóng đá,nhìn đội hình Ars cũng dễ đoán mà.cup FA có quan trọng lắm ko nếu như họ ăn dc EPL,ai còn quan tâm tới FA nữa làm j.chả hiểu sao sân chơi nào ông Wenger cũng cố,và giờ thì bị Barc tát sấp mặt,phải đá thêm 1 trận với Stoke ở FA khi tung ra 1 đội hình vớ vẩn nhưng vẫn tham thắng,trong khi EPL ông vẫn rơi điểm đều.năm nào ông Wenger cũng ca thán về lịch thi đấu dày đặc và chấn thương đã ngăn Ars vô địch,cơ mà ông éo bao giờ nhận vì cái thói tham (1 cách ảo tưởng của ông ) đã hại Ars.
dìm hàng 2 ông lớn đã quá đủ :)) giờ là dự,Ars có nhiều lý do để cố hơn MU,đặc biệt trận cầu quan trọng như vậy ko có Rooney và De Gea thì đúng là chí nguy.nhưng chắc Ars vẫn sẽ bế tắc thôi,hy vọng họ ăn 2-0 cho cuộc đua vô địch thêm hấp dẫn nhỉ
Spurs vs Swan Tot đang phong độ cao lắm,và em cho Kane ngậm C vòng này đó :)) vừa rồi ở C2 Kane dc cho nghỉ mà vẫn trù dập Fiorentina 3-0,ở EPL thì có 5 trận thắng thông,3-0 Kane hát trích đi cho e dc nhờ :mopha
Thằng Kên có què đi thì anh em khác được nhờ :cuoihihi
Ông Milan định triển lãm Icon ah :lolz
Trận đấu dự đoán của vòng này
LEICESTER vs NORWICH
1. Dự đoán tỉ số trận đấu
2. Mỗi HLV có 1 dự đoán (có thể trùng nhau) và ko chỉnh sửa. Hạn cuối là khi bóng lăn trên sân của LEI.
3. Có một phần thưởng duy nhất 50k, nhiều người trùng thì chia giải.
Nhận định của báo Bongdaplus.vn
Nhận đinh bóng đá Leicester vs Norwich, 22h00 ngày 27/2: Thời cơ bứt phá
Minh TâmThứ bảy, 27/02/2016 06:25
Đội đầu bảng Leicester sẽ có thời cơ lớn để bứt phá trong vòng đấu mà những kẻ bám đuổi không ra sân, hoặc chạm trán đối thủ mạnh. Một chiến thắng trước Norwich đang khủng hoảng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Claudio Ranieri.
http://f8.bongdaplus.vn/Assets/Media...ernorwich1.jpgVardy (áo xanh) và đồng đội sẽ không bỏ lỡ cơ hội bứt phá trên BXHLeicester ngày càng khẳng định họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League 2015/16. Nhà cái Sky Bet đánh giá cơ hội đăng quang của “hiện tượng” này cao hơn cả Man City. Theo đó, “cửa” đặt cho Leicester vô địch hiện ở mức 11/4 (đặt 4 ăn 11) trội hơn Man xanh (7/1) và chỉ kém hai đội bóng thành London là Arsenal (3/2) và Tottenham (9/4).
Ngôi đầu sau 26 vòng đấu hoàn toàn xứng đáng với những gì Leicester thể hiện. Khoảng cách giữa họ và những kẻ bám đuổi hứa hẹn sẽ còn được nới rộng sau lượt đấu tới đây. Nên nhớ, cuối tuần này Man City không thi đấu tại Premier League do bận tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn. Còn Arsenal có chuyến đi đầy bất trắc tới sân Old Trafford của Man United.
Leicester đang nắm trong tay cơ hội bằng vàng để nhấn ga lao lên phía trước. Việc nới rộng được cách biệt so với những đội đứng sau cũng đồng nghĩa dồn áp lực lên vai các đối thủ trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League.
Nhiệm vụ giành 3 điểm không quá khó với Leicester bởi đối thủ chỉ là một Norwich đang khủng hoảng toàn diện. 6 vòng đấu gần đây, Norwich chỉ có được 1 điểm. Hàng thủ chơi như mơ ngủ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến tình trạng thảm hại của họ. Việc thủng lưới từ 3-5 bàn mỗi trận là chuyện như cơm bữa với Norwich. Các hậu vệ của họ vừa tranh chấp kém, vừa thiếu sự bọc lót cho nhau.
Norwich hiện là CLB lọt lưới nhiều nhất tại Premier League với 50 bàn thua. Còn Leicester là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 48 lần làm tung lưới đối phương. Cuộc đối đầu giữa hàng thủ Norwich và hàng công Leicester chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Các cầu thủ Leicester hiện ở trạng thái sung mãn do không phải chơi trận đấu nào trong gần 2 tuần qua. Quãng nghỉ đó có giá trị hết sức quý giá với một đội bóng chơi thiên về tốc độ và thể lực như họ. Đêm nay Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Marc Albrighton… sẽ lại là những mũi tên uy hiếp cầu môn của Norwich. Một chiến thắng sẽ đưa họ bứt hẳn lên trong cuộc đua tới ngai vàng Premier League.
THÔNG TIN
Leicester: Simpson bị treo giò. James nhiều khả năng không thể góp mặt do gặp vấn đề về thể lực.
Norwich: Wisdom vắng mặt vì chấn thương.
Leicester thắng theo châu Á 3/5 trận vừa qua.
Norwich toàn thua theo châu Á cả 7 trận gần đây.
Norwich thua theo châu Á 5/6 trận sân khách gần nhất.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Leicester: Schmeichel; Schlupp, Huth, Morgan, Fuchs; Albrighton, Kante, Drinkwater, Mahrez; Vardy, Okazaki.
Norwich: Ruddy; Martin, Bassong, Bennett, Olsson; Howson, Tettey; Redmond, Hoolahan, Naismith; Jerome.
http://static.bongdaplus.vn/Soccer/flags/68.pngANH - Ngoại hạng Anh 27-02 West Ham 19:45 Sunderland 0 : 3/4 -0.9 0.84 2 1/2 0.96 0.94 3.65 1.82 4.40 Stoke 22:00 Aston Villa 0 : 3/4 -0.91 0.85 2 1/4 -1.0 0.90 3.55 1.82 4.60 Watford 22:00 Bournemouth 0 : 1/4 -0.87 0.81 2 1/4 0.91 0.99 3.25 2.49 2.92 Southampton 22:00 Chelsea 0 : 0 -0.94 0.88 2 1/4 0.91 0.99 3.15 2.88 2.59 Leicester 22:00 Norwich 0 : 1 -0.99 0.93 2 3/4 -0.97 0.87 4.00 1.57 6.20
Cơ hội quá tốt để Lester giữ vững ngôi đầu bảng . Ba choác cho Les , ông vác đi làm cú đúp :))
tưởng vòng này ông chủ tịt chọn trận Ars vs MU thì đúng là ko biết xem bóng đá :lolz
Dự phát: 4-1 cho Leicester, hiệp 1 2-1.
Dự giống Alex để chia tiền: 3-0 cho LEI, những con cáo tiếp tục cố thủ được chuồng gà.
3-1 cho Lei, thủng lưới đơn giản vì thiếu Simpson. Mahrez làm cú double cho rực rỡ :cuoihihi
năm nay chơi xịt. không lên hạng được rồi. năm sau nghĩ ra cái gì để tất mọi người cùng chơi nhé. không được cơi h2h lad chém gió mất vui rồi
5-0 cho L và vardy làm cú poker cho máu. ta C hắn ta mà :iuiu
Dự là 3-3 các pác ạ :D Hiệp 1 chắc chỉ 2-1 cho Lei là cùng ;))
3-0 cho Leicester
Hiệp 1 là 1-0
Đã có đội hình ra sân của trận đấu sớm.
Bên phía chủ nhà West Ham, vẫn khá quen thuộc: Payet, Antonio, Adrian, Cresswell, Collins. Chỉ có 1 chút thay đổi ở tiền đạo: ngôi sao mới về và cũng mới làm 2 bàn ở trận FA gần nhất Emenike thay Valencia chấn thương. Moses dự bị, Caroll cũng vậy.
Bên phía đội khách Sunderland, Defoe vẫn lĩnh xướng hàng công, tiền vệ mới về và chơi rất nổi bật Kharzi cũng có trong đội hình xuất phát. Van Aanholt cũng là 1 cái tên đáng chú ý.
Còn 40 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu nhưng Fantasy vẫn đang updating nên chưa biết đội hình của các HLV thế nào.
Hix.. Về muộn quá quên không tranfer rùi, đá thiếu 1 người rùi.. :(
Cập nhật dự đoán:
2-0: Lợn Xanh
3-0: Alex, bác Gà, Pandora
3-1: ngài Chốt
3-3: 18+
4-1: ngài Sáu
5-0: hanodie
Tập trung mấy vòng cuối tránh ăn xôi cái đã. Không biết khi nào đẫu bù làm cái all player nình điểm cho sướng
Các HLV chọn kép vòng này ra sao?
Payet (2): Bác Mỳ, chị Thành béo
Vardy (14): Thánh Quẩy, Hưng, thánh Chốt, chị Cá, Alex, Pandora, bác Gà, ngài 69, 18+, dibui, Lợn Xanh, HNN, 007, NoDie
Mahrez (4): Dì Ninh, thánh Ếch, Trang tơ, Tắm trần
Kane (3): Cô Lan, ngài 6, ngài Hói
Kean vẫn được đá à thấy chấn thương hay sao mà