Printable View
Gameweek 27
Tổng kết dự đoán các vòng trước 1 chút
Vòng 18: Anh vuminh999999 ăn 50k, 1 điểm dự đoán
Vòng 19: Lợn Xanh ăn 50k, 1 điểm dự đoán
Vòng 20: 12346 ăn 50k, 1 điểm dự đoán
Vòng 21: Sir vuminh999999 ăn tiếp 50k, 1 điểm dự đoán
Vòng 22: Ko ai đúng
Vòng 23: Ko ai đúng
Vòng 24: hp007hp ăn 200k. Những người ăn điểm dự đoán: hp007hp, 123456, No One.
Vòng 25: Lợn Xanh ăn 50k, 1 điểm dự đoán.
Vòng 26: Bác Mỳ ăn 50k, 1 điểm dự đoán
Vòng 27: Cô Lan ăn 50k, 1 điểm dự đoán
Các thành viên lưu ý có giải dự đoán tổng cuối mùa nhé.
Gia Cát Dự vòng 28
vòng này khá là khó đoán,các đội bóng lớn đều đang gặp lịch thi đấu dày đặc,các HLV nên lưu ý đừng tham điểm âm mà tai họa nhá.tầm này chơi âm gần như=tự sát
Aston vs EVE 1 cặp đấu khá là nhàm chán,Aston buông súng thật rồi,trong khi EVE dường như đã hết mục tiêu.nhưng lối đá của EVE năm nay lại khá thú vị,tấn công mạnh nhưng hàng phòng ngự lại khá hớ hênh.3-1 cho EVE ?
Bon mợt vs Soton Soton đã đứt mạch toàn thắng + sạch lưới trước Cheo sì,cá nhân thì nghĩ Soton năm nay tới đây thôi đủ rồi.nên dự là Bon mợt sẽ có điểm,1-1 chăng?
Lei vs WB năm nay Lei dễ vô địch lắm.nhìn cách họ thắng Nor vòng trước rất xứng đáng ở vị thế cạnh tranh vô địch.nhưng 1 vấn đề ko hề nhỏ đã xuất hiện là Kante gặp chấn thương.đừng nhìn vào điểm số ở Fantasy mà coi thường Kante.anh hiện là cục pin của Lei giống những Essien,Makelele,Gattuso ngày nào.đừng quên khi giành chức vô địch EPL đầu tiên cùng Chel năm 2005,Mourinho từng nói "đây là chiếc cup của Makelele",để nói lên sức ảnh hưởng của tiền vệ đánh chặn này lên lối chơi toàn đội.nhưng may mắn cho Lei ko khi đối thủ của họ vòng này chỉ là WB ko còn mục tiêu?mạnh dạn dự 2-2 cho giải EPL thêm thú vị
Nor vs Cheo sì đơn giản thế này thôi,Nor sẽ lại đá phòng ngự như trận trước gặp Lei,nhưng Cheo sì hiện tại đang khá thoải mái về tâm lý.họ sẽ thắng 2-0,tôi nghĩ vậy :tlkdcuoi
Sun vs Crystal có lẽ nào năm nay Sun sẽ xuống hạng ? đây là 2 đội cùng có hàng công dở tệ như nhau,nên nghi là 0-0 lắm :botay
Ars vs Swan Ars vẫn vậy nhỉ,ứng viên cho cả 3 cup,cho tới khi sụp đổ nhanh chóng trong 1-2 tuần,và họ trắng tay :)) có lẽ Wenger sẽ ko còn mặn mà j với C1 sau khi thua Barc,và bị MU tát cú tát quá mạnh.nhiều ng sẽ lo lắng cho Ars,nhưng tôi lại nhớ lại lịch sử,chưa bao giờ Ars bị bật khỏi top 4,dù tệ lắm luôn.đơn giản vì họ vẫn thường đứng dậy dc trong những trận đấu vô thưởng vô phạt phía sau.họ chỉ quen ngã ở những trận quan trọng thôi :lolz (ko liên quan mấy nhưng năm nào nhìn Ars cũng hãm kinh khủng,trống dong cờ mở xong cuối cùng lại bạc nhược ).mạnh dạn dự Ars ăn 2-0 vòng này
Stoke vs New nói thật là vòng này e tin New và lại mang Townsend về,vì 1 chút hy vọng Stoke sẽ chủ quan trận này.2 đội đá tưng bừng cho New ăn 3-2 xem nào
WHU vs Spurs 1 trận cầu khá là căng,WHU vẫn thường đá hay khi gặp các đội bóng lớn,Spurs đang có chuỗi 6 trận thắng để cạnh tranh vô địch.khi những ông kẹ như Chel,MU đã tụt lại,Ars bạc nhược,thì giờ EPL chả Spurs sáng nhất thì là ai.dự là Spurs sẽ ăn 2-1
Liv vs MC 2 đội ko còn nhiều mục tiêu ở nước Anh.MC chắc chắn muốn đầu tư cho C1 hơn,để làm quà chia tay Pell,ông đã có EPL rồi mà,đây là lần đầu tiên MC có thể góp mặt ở vòng 1/8 (cơ hội lớn),vừa bị vắt kiệt sức 120',2 ngày sau lại gặp nhau,chắc hẳn 2 đội khó mà đá tưng bừng dc.MC thắng 1-0 chăng?
MU vs WF thằng Băm phọt j đó mà cứ ghi bàn sòn sòn thì có khi viêm gan A lại lên báo kêu MU còn cơ hội vô địch chứ chả đùa :)) nhưng thật sự,điều khiến MU mất điểm nghiêm trọng mùa này chính là ở những trận cầu nhỏ mà ng ta chắc mẩm sẽ thắng.thì họ lại hòa bạc nhược hoặc thua đáng tiếc.liệu vòng này có tiếp tục? thật sự trận này dễ hòa 0-0 lắm.nếu Martial ko trở lại thì khó có chuyện Băm phọt ăn thêm dc bàn nữa :botay Macheda,Wellbeck rồi Chicharito đều từng thế cả mà
Ở vòng 28 này, có 1 trận cầu chắc chắc ai cũng thích xem.
Chắc chắn đó ko phải là trận đấu của đội từng được đánh giá là đáng xem nhất giải Anh, Everton. Ngó thử đi Everton đang ở vị trí 12.
Chắc chắn cũng ko phải "đại chiến" LIV-MCI vì giờ muốn vô địch của Pellegrini cùng các học trò khó hơn lên giời, cố mà giữ tốp 4. LIV và MCI hướng ra ngoài nước Anh sẽ thực tế hơn.
Chắc chắn chỉ có fan MU là mong ngóng cầu thủ đến từ sao Hỏa xuất trận.
Đó là trận cầu để dự đoán vòng này :D
LEICESTER vs WEST BROM
1. Mỗi HLV có 1 quyền dự đoán ko chỉnh sửa, thời gian trước giờ bóng lăn của trận đấu.
2. Giải thưởng 50k chia đều những ai dự đoán đúng
3. Dự đoán tỉ số trận đấu này
Không dự đoán cho đỏ :cuoideu
Trận này 3-1 , ko có gì thay đổi ở ngôi đầu .
Trận này 3 - 0 , Mareh làm quả hat trích, hiệp 1 2 trái rồi !!!
Lei tấn bằng mọi giá, nhưng WBA cũng phản công sắc lẹm với Rondon, Berahino, Sessegnon. Tỷ số là 1-1, hiệp 1 0-1.
Cầu thủ hot nhất trong danh sách chuyển nhượng
Marcus Rashford: Từ 'lúa non' thành 'họng súng' mới của Man Utd
Tiền đạo 18 tuổi để lại dấu ấn đậm nét khi hai lần đóng vai người hùng, ghi bốn bàn chỉ trong hai trận đầu tiên đá cùng đội một Man Utd.
HLV Arsene Wenger thừa nhận ông không biết Marcus Rashford là ai, cho đến khi tiền đạo trẻ của Man Utd lập cú đúp vào lưới Midtjylland ở Europa League. Giờ đây, cái tên ấy đã để lại cho "Giáo sư" ấn tượng sâu đậm khi hai lần đánh bại Petr Cech trong trận Man Utd hạ Arsenal 3-2 hôm qua 28/2.
"Cầu thủ Man Utd làm tôi ngạc nhiên nhất là Rashford. Thời gian cậu ta di chuyển, sự thông minh trong việc chạy chỗ là hoàn hảo", chiến lược gia người Pháp nhận xét sau thất bại tại Old Trafford.
Hai trận đầu tiên đá cho đội một, Rashford ghi bốn bàn đều từ những pha dứt điểm một chạm tự tin trong vòng cấm. Cũng như Wayne Rooney, Rashford ghi bàn đầu tiên ở giải Ngoại hạng khi 18 tuổi 120 ngày. Chưa thể biết tiền đạo trẻ người Anh có vươn tới tầm ngôi sao như đàn anh hay không, nhưng Rashford rõ ràng đã khởi đầu như mơ khi trình làng tại giải đấu số một bóng đá Anh.
Rashford sinh ra ở Manchester, vào đúng ngày Halloween năm 1997, chỉ vài tháng sau khi Van Gaal rời Ajax sang Barcelona. Anh trưởng thành từ đội bóng thiếu niên Fletcher Moss, giống trường hợp của Danny Welbeck hay Wes Brown.
http://img.f1.thethao.vnecdn.net/201...1456697979.jpg Rashford nổi bật với khả năng chạy chỗ và dứt điểm. Ảnh: Reuters.
Theo ông David Horrocks, HLV của Rashford tại Fletcher Moss, anh suýt đầu quân cho học viện của Man City. "Giống như những đứa trẻ tài năng khác, Marcus được nhiều CLB để mắt. City từng gửi lời đề nghị ký hợp đồng, hứa hẹn sẽ xây dựng đội trẻ xung quanh cậu ấy. Man Utd lúc này khá lo lắng vì xét về địa lý thì Marcus ở gần City hơn. Họ đã nhờ tôi đưa cậu ấy vào sân tập của họ vào một sáng chủ nhật. Ở đây, Man Utd giới thiệu chương trình huấn luyện phát triển kỹ thuật cá nhân. Điều này rất phù hợp với Marcus vì cậu ấy thích có bóng để bộc lộ khả năng thay vì chỉ chuyền và chuyền", HLV Horrocks nhớ lại.
Không lâu sau, Rashford quyết định chọn Man Utd, vào năm 17 tuổi.
Con đường đi của Rashford khá giống với cựu tiền đạo Man Utd Welbeck. Sự so sánh được ra giữa cả hai là điều không tránh khỏi.
"Marcus không giống với Danny. Marcus có tốc độ tốt hơn. Danny thường thích đợi bóng tới. Marcus thì khao khát tìm bóng. Tinh thần tập luyện của cậu ấy khá giống với David Beckham hay Eric Cantona", Horrocks nhận định. "Chúng tôi tự hào với những gì Danny làm được, nhưng tôi tin Marcus sẽ còn làm tốt hơn thế".
Thi đấu cho đội trẻ Man Utd, Rashford thể hiện khả năng săn bàn đáng nể. Anh dẫn đầu danh sách lập công ở giải trẻ trong nước với 13 bàn sau 25 trận. Ở giải trẻ châu Âu, Rashford lập cú đúp vào lưới U19 PSV và một bàn trước U19 Wolfsburg.
http://img.f1.thethao.vnecdn.net/201...1456697979.jpg Rashford ngày còn thiếu niên. Ảnh: AI.
Rashford nhiều lần lên tập luyện cùng đội một mùa này, nhưng anh chỉ được HLV Van Gaal điền tên vào danh sách thi đấu khi hàng loạt cầu thủ Man Utd gặp chấn thương. Cơ hội trời cho đó đến vào tuần trước. Martial chấn thương lúc khởi động chuẩn bị đá với Midtjylland ở lượt về vòng 1/16 Europa League. Van Gaal không còn cách nào khác, đưa vào Rashford đá chính.
Từ sự lựa chọn bất đắc dĩ, tiền đạo 18 tuổi trở thành người hùng cho "Quỷ đỏ", trong cả hai trận đấu quan trọng.
"Tôi đã sốc khi được ra sân vào thứ năm. Việc thi đấu đã giúp ích nhiều cho tôi vào hôm nay. Ghi bàn ở hoàn cảnh này là một cảm xúc tuyệt vời. Hy vọng tôi có thể tiếp tục mang sự hứng khởi vào những trận sắp tới", Rashford chia sẻ sau khi đánh bại Arsenal.
2-1 cho Leicester đi
Quên mất. Chúc mừng nhà vô địch của tháng 2: My Love của sir hp007hp đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ.
trận này 1-1 nhé
DỰ TỶ SỐ 1-2 ,LEICESTER đuối sức rồi.
Em dự trận này LEI thua 0-1, WBR sẽ ghi bàn thắng vào phút trót :D
Một mùa giải kỳ lạ. Thế nên dễ nghĩ là LEI mỏi, nhưng có lẽ, LEI vẫn đang muốn là Alice. 2-0 cho những thợ săn của bộ lạc Cáo. Sân nhà King Power sẽ là một điểm tựa vững chắc cho học trò của Gã thợ hàn.
Dự sau chủ tịch cái, 2-0 cho Lei ^^
GCD vòng này:
0-1: Trang tơ
1-0: Thánh Chốt
1-1: Lợn Xanh, hainodie
1-2: Ngài 69
2-0: CT, 007
2-1: Bác Gà
2-2: cô Lan
3-0: Thánh Ếch
3-1: dì Alex
ASTON VILLA TEAM NEWS
Team to play Everton: Guzan, Hutton, Richards, Lescott, Clark, Cissokho, Bacuna, Gana, Westwood, Agbonlahor, Ayew.
Subs: Okore, Sinclair, Veretout, Gil, Bunn, Lyden, Gestede.
EVERTON TEAM NEWS
Team to play Aston Villa: Robles, Coleman, Jagielka, Funes Mori, Oviedo, McCarthy, Barry, Lennon, Barkley, Mirallas, Lukaku.
Subs: Baines, Stones, Kone, Niasse, Deulofeu, Osman, Howard.
S’OTON TEAM NEWS
Team to play Bournemouth: Forster, Cedric, Yoshida, Van Dijk, Fonte, Bertrand, Long, Mane, Romeu, Ward-Prowse, Austin.
Subs: Steklenburg, Clasie, Davis, Tadic, Martina, Pelle, Targett.
B’MOUTH TEAM NEWS
Team to play Southampton: Boruc, Smith, Francis, Cook, Daniels, Ritchie, Arter, Surman, Gradel, King, Afobe.
Subs: Federici, Distan, Elphick, Gosling, Pugh, Grabban, Murray.
WEST BROM TEAM NEWS
Team to play Leicester: Foster, Olsson, Chester, Yacob, Gardner, Berahino, McAuley, Fletcher, Dawson, Sessegnon, Rondon.
Subs: Myhill, Anichebe, McClean, Gamboa, Lambert, Pritchard, Sandro.
LEICESTER TEAM NEWS
Team to play West Brom: Schmeichel, Simpson, Huth, Morgan, Fuchs, Mahrez, King, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Vardy.
Subs: Amartey, Schlupp, Gray, Ulloa, Wasilewski, Schwarzer, Inler.
CHELSEA TEAM NEWS
Team to face Norwich: Courtois, Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Kenedy, Fabregas, Matic, Hazard, Oscar, Traore, Diego Costa.
Subs: Begovic, Baba Rahman, Mikel, Loftus-Cheek, Willian, Pato, Remy.
NORWICH TEAM NEWS
Team to face Chelsea: Ruddy, Bennett, Martin, Klose, Pinto, Tettey, Howson, Brady, Redmond, Hoolahan, Jerome.
Subs: Rudd, Mbokani, Jarvis, Dorrans, Mulumbu, Olsson, O'Neil.
CRYSTAL PALACE TEAM NEWS
Team to play Sunderland: Hennessey, Kelly, Dann, Delaney, Ward, Cabaye, Jedinak, Mutch, Zaha, Wickham, Bolasie
Subs: Mariappa, McCarthy, Lee, Gayle, Adebayor, Sako, Ledley
SUNDERLAND TEAM NEWS
Team to play Crystal Palace: Mannone, Yedlin, Kone, O'Shea, Van Aanholt, Kirchhoff, N'Doye, M'Vila, Rodwell, Khazri, Defoe
Subs: Jones, Cattermole, Larsson, Borini, Pickford, Kaboul, Toivonen
Chết tôi rồi, Willian dự bị là thế nào????
Em xin dự trận Lei 3-2 nhé , hiệp 1 hòa 1-1 ...
Chelsea mở tỉ số ở giây 40!!!
Nhưng ko HLV nào ăn điểm đâu.
Everton mở tỉ số ở phút 5, ko liên quan Ku lẫn Bak
Dù kiểm soát gần 80% bóng nhưng LEI thủng trước ở phút 12. Rondon là cái tên đc nhắc đến.
LEI gỡ hoà may mắn. Ko Vardy cũng chẳng Mahrez
Ôi thôi chết! Đã có bóng Ngoại hạng rùi à :buon không để ý nên chẳng kịp transfer gì cả :tlkhocloc :botay
Thánh Lan mịa nó rồi. Bắt vị chuẩn như L.D. Hôm nay, đề về bao nhiêu thánh ơi :D
Daniel 6đ cất tận S3 :buon vòng này dễ oẳng vì thiếu 6đ này lắm :tlkhocloc
Vòng này xanh xịt rồi, 5 chú mà được có 8 điểm - lại toàn trận nhiều bàn thắng, hy vọng Ozil đỏ nổ tưng bừng mới được :)
Xong con ong rồi :((