Nhị Long tranh châu hùng kiếm khách
Thăng Long bá đạo nhất anh tài
Lại nói tiếp chuyện giang hồ Hà thành , sau khi quân đoàn Hà Nội tràn vào Trung thổ Đà Nẵng tranh hùng với kết quả chả vui chả buồn là chức á quân đất Việt . đáng chú ý năm nay tuy không giành được bảo bối như kỳ vọng nhưng cũng đã khẳng định được thực lực , ngoài Hoa Hòa thượng Vũ Hữu Cường sử dụng bảo đao đấu pháp rất thành công khi chém chết hàng loạt anh hùng các lộ và cũng mặc nhiên dính 2 thương lút cán máu me đầm đìa nên sau giải đấu đã rút về thành đô dưỡng thương cùng ái nữ . Sớm ngày cafe chém gió tưng bừng với nhóm tiểu đệ , trong lúc trà dư tửu hậu y vẫn thường không
giấu nổi sự tự mãn và có vẻ sớm hài lòng với thành công mà đối với 1 số người thì đúng là
bé như con sâu cái kiến ( so với kỳ vọng ) :)) .
Tình hình trước giải này do lực lượng quá mỏng , Trưởng lão Trần Viết Bảo găp lo lắng lớn về thành tích , sự phiền muộn của lão bang chủ này không đến từ thực lực của toàn đội mà lại đến từ khát vọng thi đấu và hùng tâm của từng tráng sĩ bổn phái . Thế nên trong lúc đêm khuya trăn trở thưởng nguyệt ngắm hoa xem cá vàng bơi lội trong hồ lớn , phát lộ tâm ý liền phái ngay cánh chim đưa thư đến thẳng Bình Đinh xa xôi triệu hồi danh tướng Lại Việt Trường đang chu du đây đó . Giang hồ quay nước mía Lại Việt Trường xác định rõ
cung kính chẳng bằng tuân lệnh , 1 ngựa 1 thương đến thẳng chiến trường , dao đâm kiếm chém chán chê lập không ít công lao và hiện đã về thẳng bên bờ Kim Giang hạ trại và tu thân dưỡng khí .
Lại tiếp tục nói về giang hồ Thăng Long , sau giải đấu đẫm máu vừa rồi chính đạo thì không chịu tập luyện mà lại thường xuyên giao đấu với nhau bằng ma công. Luyện thuần thục môn phi tiêu ám khí , ném đá giấu tay , phi thương vào bánh xe đạp . Khoan hãy nói về các tác dụng không mong muốn như đao kiếm bị bào mòn rỉ sét . Đám đông hâm mộ rõ ràng ngầm có ý chê trách về hùng tâm tráng khí thếu hụt , các chàng cứ ngồi 1 góc mà chém gió với nhau ,
khen nhau cao thấp , mắng người nọ mỏ người kia , cứ binh tình này thì
chiếc Huy Chương Vàng toàn quốc chắc phải đợi đến đời sau mới rõ quá :)) .
Hung hăng nhất phải nói vẫn cứ là Lại Việt Trường , y thường xuyên tuyên bố hàng tá Hà Thành là cứ tiên rưỡi đổ xuống hết , quả thực cứ nghe oang oang gió giật cấp 12 mãi bên tai thì trưởng lão Trần Viết Bảo dù có
mát tính bao nhiêu rồi sẽ có lúc cảm thấy khó chịu . Thôi thì cho 2 ông cứ đấm nhau thật lực , ông nào thắng thì tha hồ huyênh hoang , ông nào thua thì tự biết mà tập luyện , vả lại lâu lâu giòng sông Tô Lịch cũng chả cuộn sóng mà
lại lờ đờ trôi mãi cũng chán chả buồn chết .
Vì những lý do trên , trận đấu lớn nhất và được mọi người mong chờ nhất sẽ diễn ra ,
Hoa Hòa Thượng Vũ Hữu Cường kịch chiến Quốc tế đại nổ Lại Việt Trường , thời gian được tổ chức vào ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này ( mỗi ngày 2 ván cờ chậm theo tiêu chuẩn TLKD ) , tại TLKD cốc . Nếu sau 4 hiệp chính mà chưa ông nào lăn ra thì sẽ có đọ khinh công 25 phút , còn nếu vẫn hòa thì tổ chức tiểu lý phi đao 5p chấp hòa 6 phút .
Kiểu gì sau trận này cũng phân thắng bại bằng được .
Giải thưởng rất lớn với 5000 ngân lượng do 1 hùng chủ từ châu Âu tài trợ ,
nhất ăn tất cho người chiến thắng :)) trong khi thua thì chả mất xu mẻ nào , còn chờ gì nữa mà không giao chiến , dự kiến sẽ được tường thuật trực tiếp tại TLKD TIVI đến toàn cõi Việt và cả Hải ngoại năm châu .
Kính mời các bạn đến để cỗ vũ và thưởng lãm , bài được viết trong lúc bận rộn , có điều gì không phải mọi người bỏ qua nhé !!!