Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Đức.
Tuy nhiên em muốn nói đến vài điểm chính của kỳ họp lần này:

1/ Vì muốn CLB ngày càng vững mạnh thì mình phải có kỷ cương, nề nếp. Mình biết là trong tất cả chúng ta ai cũng bận rộn với công việc, gia đình, bè bạn ... Nhưng các ae vẫn đến với nhau đó thôi và CLB KHQ mới được như ngày hôm nay. Vì vậy, mình cần phát huy hơn nữa, nên mới quy định là vắng mặt 3 kỳ sẽ bị loại (ko ai muốn việc này xảy ra đâu - nếu đặc biệt thì ae nên nói với nhau 1 tiếng).
2/ Việc bầu chọn BCN: mình nghĩ nhiệm kỳ sẽ là 2 năm, đợt này sẽ bầu lại. Tuy nhiên, em vẫn đề nghị anh Thực là chủ tịch.
3/ Tổ chức giải: e thấy a Thực lên lịch vậy là quá tốt.
4/ Giao lưu kiêm kết hợp du lịch: mình cần lấy ý kiến thống nhất của các ae trong dịp này. Giao lưu với ae CLB Đồi Dương sẽ thành truyền thống, đồng thời mình có thể đi du lịch và giao lưu với ae o Vũng Tàu hay Tây Ninh.

P/S: CLB KHQ rất cần. 1 điều thôi .... Là một tấm lòng. Vì vậy, các ae hãy đồng lòng phát triển CLB thành 1 sân chơi lành mạnh cho chúng ta và cả con em chúng ta sau này. Có thể là 1 giấc mơ nhưng ko khó quá phải ko các ae?