Kết quả 1 đến 10 của 24
-
04-04-2011, 12:11 PM #1
Phóng sự buổi lễ chính thức thành lập CLB cờ tướng Hải Phòng
Ngày hôm qua 30/4 CLB cờ tướng Hương Ghẹ - Tp Hải Phòng chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi ,đầm ấm tại nhà hàng bên hồ Cá Ngựa. Câu Lạc Bộ đã chính thức thành lập dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Đinh Tuấn Anh 6789. Từ thời điểm này, câu lạc bộ đã chính thức đi vào hoạt động chuyên nghiệp, nghiêm túc với tinh thần hữu nghị, đoàn kết và tinh thần chiến đấu cao . Xin được hân hạnh thông tri với các anh em kỳ hữu trong diễn đàn vài hình ảnh của buổi họp báo :[IMG]
[/IMG]
Chủ tịch CLB Đinh Tuấn Anh và tổng thư ký nhachoaloivietLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-04-2011 lúc 12:42 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-04-2011, 12:14 PM #2
-
04-04-2011, 12:18 PM #3
-
04-04-2011, 12:19 PM #4
-
04-04-2011, 12:23 PM #5
-
04-04-2011, 12:28 PM #6
Tên CLB nghe hay quá !!! Đọc phát em nhớ Đồ Sơn ngay
Chúc ae luôn vui vẻ , đoàn kết để xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh !
-
04-04-2011, 12:29 PM #7
CLB Hương Ghẹ-Hải Phòng xin hânh hạnh ra mắt anh em kỳ hữu,rất mong được sự ủng hộ,khích lệ của các CLb cờ tướng trong cả nước và đi ngoài ra nước nếu có. Trong thời gian tới CLB chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp những thành viên khác và kết nạp những thành viên mới sẽ gặp trong tương lai với tinh thần sảng khoái vui vẻ thân ái.Rất hân hạnh được giao lưu học hỏi các huynh đệ về cờ và rượu trong những dịp sắp tới. Trân trọng kính chào!
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
04-04-2011, 12:30 PM #8
Chúc Câu lạc bộ thành công ,quả tim Lão Khoai lúc nào cũng ở bên cạnh hai lão đệ
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
04-04-2011, 12:32 PM #9
Chúc CLB HP ngày càng phát triển, mỗi tháng anh em họp tại quán bia ít nhất một lần. Họp ở quán bia là tiện nhất: vừa bàn chuyện cờ, bàn chuyện cuộc sống...những ai không muốn nói gì thì ăn thoải mái.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
04-04-2011, 12:37 PM #10
Nghe được lời này của Khoai huynh ,đệ vừa vui vừa cảm động. Chúng đệ sẽ cố gắng xây dựng và phát triển CLB với một bản sắc độc đáo,tràn đầy niềm vui và tình thân ái đẫm chất mặn mà và mãnh liệt của Biển. Cảm ơn huynh rất nhiều!
(Tin buồn : Tổng thư ký nhachoaloiviet sau buổi họp ra mắt đã lon ton ra võ đài và dính ngay 5 ván cờ chấp- của một lão cao thủ ngoài Hồ,thiệt hại 150k. Mong được sự an ủi của anh em cả nước)Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 04-04-2011 lúc 12:41 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Phóng sự buổi lễ chính thức thành lập CLB cờ tướng Hải Phòng
Đánh dấu