Kết quả 1 đến 10 của 32
Chủ đề: Nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà
Hybrid View
-
16-05-2011, 02:21 PM #1
Ván cờ này chị Hà ưu thế từ đầu.Đoạn cuối do đồng đội Đặng Tiến Đạt để thua,với tâm lý muốn Đống Đa phải giành trọn 3 điểm nên chị đã chọn phương án mạo hiểm,không chịu đánh hoà...
Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 16-05-2011 lúc 07:10 PM.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
16-05-2011, 10:58 PM #2
Trong trận đấu ko thể thua lại do đổi tại...... Mà đã là Kỳ thủ thì phải biết rằng mình " MUỐN " đến đâu , có nghĩa là : " Biết người biết ta - Trăm trận trăm thắng "
Theo bạn Kỳ thủ có phần ưu nhưng ko biết tận dụng và khai thác thì bị bật lại là chuyện thường thôi ... " Tấn công hoài mà không ghi bàn thì lại bị phản đòn thôi ... "" THẮNG KHÔNG KIÊU - BẠT KHÔNG NẢN "
" THẤT BẠI LÀ BỐ ĐẺ CỦA THÀNH CÔNG "
-
16-05-2011, 11:25 PM #3
Đồng ý vs bác là như vậy.Nhưng bác cũng không nên vì một ván cờ mà suy ra nhiều thứ quá
.Chị Hà cũng là con người,mà con người thì chả ai là không thua cả.Trình độ cờ tướng của chị đã được kiểm định,chỉ có điều "phong độ là nhất thời,nhưng đẳng cấp vẫn là mái mãi".Chị Hà cũng như toàn đội Đống Đa sẽ thi đấu quyết tâm,chơi hết mình trong các trận còn lại để không bị ai tỏ ra khinh thường,để chứng minh cho đẳng cấp của mình.
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
Nữ kỳ thủ Phạm Thu Hà
Đánh dấu