Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ai là ai?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Ai là ai?

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết

    73.Lom khom mấy chú tiều ơi
    Chim kêu rát ruột nhớ thời vàng son.

    Tú Xương
    Đây là Bà Huyện Thanh Quan chứ (Lom khom dưới núi tiều vài chú... Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc)

    5. Anh em cùng ngự ngôi vua
    Kém cha, vô phúc, ganh đua tàn triều.

    Anh em Lê Trung Tông (Lê Long Việt) và Lê Long Đĩnh, con của Lê Đại Hành. Lê Long Đĩnh giết anh cướp ngôi, khi chết thì nhà Tiền Lê mất.

    17. Thiên hạ bồ chữ chưa đầy
    Ta hai bồ nghĩa, mai gầy tuyết sương.

    Cao Bá Quát


    Tế Cao Bá Quát (thơ của Bùi Chí Vinh)

    Thiên hạ chữ nghĩa bốn bồ
    Mình ông giữ đến hai bồ, ớn chưa

    Được một bồ, giặc thành vua
    Ngốn hai bồ chữ, ông thua nghiệp thầy

    Học trò người ngợm dăm tay
    Chọc con chó cái Quốc Oai sủa buồn

    Trường giang như kiếm. . . lìa nguồn
    Đôi hàng xích sắt bước. . . vương chân rồi

    Ba hồi trống giục, ông ơi
    Bao giờ châu chấu rợp trời bay cao


    27. Thâm thù gan ruột phơi bày
    Ðào mồ hất cốt những ngày đế vương

    Ngũ Tử Tư, quật mả Sở Bình Vương vì đã giết hại cha anh mình

    28.Ðất trời bát quái tỏ tường
    Vợ xấu xí. Tử trên đường hành quân

    Khổng Minh Gia Cát Lượng, vợ là Hoàng Nguyệt Anh, xấu xí nhưng có tài

    37. Biên cương già nửa bán cầu
    Ba lần ngã ngựa bạc râu chạy làng

    Hốt Tất Liệt và đế quốc Mông Cổ

    52. Lưỡng lự lên ngựa giữa dòng
    “ Mất mùa, …giống cũ” đành lòng phò Lê

    Trịnh Kiểm, nghe theo lời chỉ dạy của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

    Nguyên vua Trung tông mất, không con, Trịnh Kiểm toan thừa kế tự xưng làm vua, nhưng còn ngần ngại, bèn lén cho người đến Hải Dương hỏi ý kiến Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Trình không đáp, mà chỉ gọi người nhà dặn bảo: “Năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ”. Nói xong, Trạng Trình lại ung dung đi lễ chùa, rồi bảo các chú tiểu: “Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản”.

    Người của Trịnh Kiểm trở về thuật lại. Trịnh Kiểm hiểu ý, mới kiếm các thuộc hạ đi tìm con cháu của nhà Lê.


    58. Gần quê “ngông sỹ” họ Cao ?
    Trồng dâu, Nhiếp chính việc nào cũng hay
    Nguyên phi Ỷ Lan (tuy nhiên bà cũng chịu trách nhiệm vụ "thanh toán" đồng thái hậu)

    59. Nguyên phi dâm loạn cô này
    Chúa băng hà hết vận may, tàn đời

    Tuyên phi Đặng Thị Huệ ở thời chúa Trịnh Sâm

    66. Vua nào mà chẳng ăn chơi.
    Tướng heo, dáng quỷ một thời rối ren

    Lê Tương Dực

    Lê Tương Dực chơi bời xa xỉ truỵ lạc, bỏ bê việc nước. Ông sai một người thợ là Vũ Như Tô xây điện 100 nóc, xây Cửu Trùng Đài. Quân dân làm trong mấy năm trời không xong, hao tổn tiền của, chết hại nhiều người. Lê Tương Dực còn cho đóng chiến thuyền bắt con gái khỏa thân chèo chơi ở hồ Tây. Tháng 5 năm 1514, nghe lời của Hiệu uý Hữu Vĩnh, Lê Tương Dực giết chết 15 vương công, cho gọi các cung nhân của triều trước vào cung để gian dâm. Vì hoang dâm như thế, cho nên sứ nhà Minh sang trông thấy vua, bảo rằng Tương Dực có tướng lợn. Nên mọi người ngoài và dân chúng gọi ông là vua lợn (Trư vương)

    70. Còn đâu lầu cũ Kinh thành
    “ Dấu xưa,.. xe ngựa” rêu xanh đến giờ

    Bà Huyện Thanh Quan, tác giả "Thăng Long thành hoài cổ"

    Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương


    80. Ðại tá tự vẫn trốn hàng
    Ta hàm tướng bại lão làng họ Ðơ

    Đại tá Pirot, thiếu tướng Đờ Cát (Christian de Castries)



    Đại tá Pirot (nằm dưới)... sướng thật, he he

    88. Hạnh phúc là cuộc đấu tranh
    Vợ già súp ngọt sông Ranh quê người
    Các Mác

    89. Bố làm chủ xưởng, sướng đời !
    Con vô sản hoá viết lời Tuyên ngôn
    Ăngghen

    Vững vàng đứng với hai ông
    Ba cây chụm lại, mùa đông mất còn ?
    Lê nin
    Lần sửa cuối bởi zzz, ngày 18-10-2011 lúc 08:45 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,849
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi zzz Xem bài viết
    Đây là Bà Huyện Thanh Quan chứ (Lom khom dưới núi tiều vài chú... Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc)
    Chuẩn rồi bác ơi, loáng thoáng câu hỏi cứ nghĩ câu lom khom ở trong bài thơ Thương Vợ của Tú Xương. Bây giờ được nhắc nhớ lại bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan...thank you very much!
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

Ai là ai?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68