Kết quả 271 đến 280 của 840
-
10-11-2011, 01:34 PM #271
Đúng là chơi với Hương khác xa Trường. Bảo không thể chủ động đi như máy được. Công lực của Hương quá thâm hậu. Cứ nghĩ đến Hương và Nguyễn Vũ Quân không khỏi trạnh lòng. Các em là những tài năng xuất chúng lẽ ra được xã hội tôn vinh (thực sự) và cuộc sống đầy đủ để chuyên tâm về cờ. Gieo gì gặt lấy, giáo dục nước nhà kém các nước là từ những cái tưởng là nhỏ như thế này. Không biết quý trọng sức khỏe (mỗi cháu cấp 1, 2 hàng ngày vác cái cặp hay cái ba lô 5-7 cân như cảnh Lâm xung... đeo gông đi đày thì còn gì là sức khỏe )và trí tuệ thì làm sao giáo dục khá được. Mà cái đó thì là con người, là kinh tế là nguyên khí quốc gia... gần lắm!
Tôi còn nhớ thập kỷ 90 khi Ba Lan thay đổi chế độ, trường công lập tốt nhất ở thủ đô có ngay bộ môn cờ vua. Và rất nhiều nước khác họ đưa bộ môn cờ đề dạy học sinh tính kiên nhẫn, suy luận... Hương cố lên em, anh ủng hộ chú !
-
10-11-2011, 01:35 PM #272
-
10-11-2011, 01:35 PM #273
-
10-11-2011, 01:37 PM #274
-
10-11-2011, 01:40 PM #275
Con Mã của Hương ảo diệu thật! Tốt 4 khóa đường tượng về cũng hay. Hình tàn thú vị quá!
-
10-11-2011, 01:41 PM #276
Thẩm qua sw - thấy 1 loạt các nước đi không chính xác của Hương !
-
10-11-2011, 01:43 PM #277
mình cờ thấp quả đấy cứ phi luôn tốt xuống voi bắt páo bắt sĩ ko biết có ổn ko
-
10-11-2011, 01:44 PM #278
Trong hai ngày thì ván này là ván Hương có hình cờ tàn tốt nhất rồi. Hương cố lên.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
10-11-2011, 01:45 PM #279
xem trận này còn hồi hộp hơn xem chung kết a Trân đánh với Lâm hehe thế mói lạ chứ
-
10-11-2011, 01:47 PM #280
Ở nước 51, anh Hương không bay mã tiến 4 mà đi Tốt tiến 1 ăn tượng doạ pháo rồi đánh sĩ thì đã ưu lớn rồi.
Phạm Quốc Hương VS Nguyễn Thành Bảo
Đánh dấu