Kết quả 241 đến 250 của 509
Chủ đề: Cúp mùa đông - TLKD 2011
-
06-01-2012, 09:59 AM #241
-
06-01-2012, 10:01 AM #242
Lân đánh ván cờ hay quá , chúc mừng Inter có được điểm số đầu tiên giải đen , vòng sau tiếp tục phát huy !
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
06-01-2012, 10:16 AM #243
8 23 Mai Quý Lân 1,5 1,5 Lê Quốc Thắng 13
Vòng 4 ngày mai xem ra là "ngon" nhất,derby Bờ Hồ hehe
-
06-01-2012, 10:17 AM #244
Về nhà thẩm lại bàn cờ mới nhớ ra là Dương Văn Long đã từng thua chóng vánh Nguyễn Huy Lam của tp HCM bằng khai cuộc tương tự tại A1 toàn quốc năm ngoái, có lẽ Long đã rút ra được nhiều bài học từ trận thua ấy và xử lý bàn cờ rất chính xác , về phần mình đã xác định tham gia giải với mục đích giao lưu nên những trận thua như thế này sẽ đem lại điều gì đó bổ ích cho bản thân
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
06-01-2012, 10:19 AM #245
-
06-01-2012, 01:45 PM #246
Chu Tuấn Hải 1-0 Nguyễn Tiến Cường
Đến đây hình thành tàn cuộc Pháo 2 tốt cao Sỹ tượng bền đối Mã Sỹ tượng bền.
Một số cao thủ thì cho rằng cờ Hòa chặt, một số cao thủ khác thì lại cho rằng Thắng chặt. Số còn lại thì ở phe trung lập : Rất nhiều cửa thắng (dễ thắng)!
Thực chiến sau một hồi vần cờ tàn anh Tiến Cường đã đi một vài nước sót dẫn đến thua cuộc.
-
06-01-2012, 02:04 PM #247
Hải đánh cấp tấn trung binh hay quá! Cường đỡ bình phong mã, chọn biến "bỏ trước, đoạt sau" cũng khá chuẩn mực. Một ván cờ chất lượng ngang ngửa với nhiều ván ở sân chơi A1, A2 chứ chẳng chơi!
-
06-01-2012, 03:17 PM #248
Lúc đó nghĩ gấp quá không thì bắt được con chốt biên của Hải thì dẫn đến Pháo 2 chốt đánh nhau với Mã 1 chốt thì hòa chặt.
-
06-01-2012, 08:07 PM #249
-
07-01-2012, 01:18 PM #250
Cúp mùa đông - TLKD 2011
Đánh dấu