Kết quả 91 đến 100 của 205
-
23-01-2012, 12:32 PM #91
Chúc anh em CLB Hải Phòng sang năm mới mọi sự như ý, thành công trong công việc, gia đình an khang thịnh vượng mọi sự như ý, kỹ năng cờ ngày càng cao hơn
-
23-01-2012, 06:32 PM #92
Chúc CLB HP phát triển mạnh mẽ hơn trong năm Rồng. Kỳ nghệ cũng như niềm đam mê ngày càng tăng. Chúc anh em CLB HP và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công
-
23-01-2012, 10:55 PM #93Hồi 3 : Về Thăm Nhà
Những hạt mưa dù nhỏ cũng đủ ướt hàng mi mỏng manh, đủ ướt đẫm dòng suy nghĩ đang đan xen trong tâm hồn bé bỏng non nớt của nàng. Nàng đã có bao lần về thăm HP Bang trong cả một năm ròng xa quê hương, xa thị trấn nhỏ. Nhưng chưa một lần nào nàng về mà HP không mưa. Có phải HP mưa để chào đón người con bé nhỏ trở về hay chăng ?
Cưỡi trên lưng chú Chim Huyết Nô cổ đeo lục lạc bạc, nàng về HP Bang một mình. Những huynh đệ mà cách đây không lâu nàng đã nghĩ có thể cùng đi giờ lại bận hết. Người thì bận trong trận chiến đấu kén rể của Quang Trung Bang ( Ngọc Phan Can Trang tơ + Anh Hùng Tuấn Alex ), người lại bận bên nương nương ( Mã Tốc Tướng Quân Tùng LG ), người lại bận trông coi bờ cõi ( Thống Soái Kysoai Dơn) . Nàng vẫn đi, vẫn quyết đối mặt với thử thách trông gai trước mắt. Về với HP Bang iêu dấu của nàng.
Chặng đường không xa, chỉ sau hai lần nghỉ lại bên đường giúp Huyết Nô lấy lại sức. Nàng đã thấy thị trấn HP dần hiện ra, thân thương và yên bình như chính con người nơi đây. Dừng chân bên chiếc cầu Lạc Long, nàng đi thật chậm chỉ để cảm nhận không khí tết đang len lỏi trong lòng người dân. Đào mai nở rộ được bày bán trên các vỉa hè, lòng đường, người bán người mua nói cười rộn rã.
Đan xen trong dòng người tấp nập nàng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Tiểu muội đã về rồi đó ưh !
- Sư huynh Nguay say ....?
- Ta ra đón muội đây ! Sao về rồi mà còn tha thẩn nơi đây làm các huynh đệ ngóng mãi.
Vớ được Nguay say nàng như được mở cờ trong lòng. Nguay say là huynh đệ kết nghĩa với nàng từ ngày nàng được Bang chủ kứu về HP Bang. Lúc nào có chuyện gì vui hay buồn nàng đêu mang ra tâm sự cùng Nguay say, từ ngày Nguay say lên xe hoa đón tỷ tỷ về dinh. Đến nay đã có bé con Nguay F2 rùi mà nàng cũng chưa một lần được về thăm.
Câu đầu tiên nàng đã hỏi :
- Hình bé con đâu đưa muội xem nào....!!!!!
- Vừa mới gặp hỏi về huynh thì không hỏi ? hỏi con huynh để làm zề...!
- Có đưa ngay đây không thì bảo. Huynh thì nói làm zì suốt ngày say với cờ, đưa hình đây cho muội coi...Sao mà giống huynh thế. không lẫn vào đâu được, hổng biết sau này kỳ nghệ ra sao có vừa uống rượu vừa óanh cờ giống huynh không nữa...trông thế này có khi còn giỏi hơn huynh ý chứ !
- Con hơn cha là nhà có phúc mà nị ..he..he..
- Huynh ơi cứu muội với -nàng khẩn khoản nói.
- Lại chuyện zì đây tiểu muội.
- Huynh phải nghĩ cách với muội đi ! đến nay đã 1 năm từ ngày muội lên kinh đô Rồng Thiêng làm mật thám, giờ muội vẫn chưa tìm ra được tung tích dấu ấn Rồng. Biết nói thế nào với Chưởng môn đây ?
- Chắc muội lại bận tíu tít với huynh đệ trên Anh Em HN Bang chứ zề !!
- Muội biết tội rùi nhưng biết làm sao giờ ?
- Thì cứ đem thân mình ra mà tạ tội...he..he..
- Một cái đầu của muội chưa chắc đã đủ ?
- Không đến một cái đầu của muội đâu. huynh nghĩ chỉ cần một ngón tay áp út của muội là đủ rôii.
- Sao không lấy ngón tay út mà lại lấy ngón áp út của muội làm chi vậy?
- Thì lấy ngón đấy rùi muội lấy đâu ngón tay mà đeo nhẫn cưới, Không lấy được chồng có khi muội còn sống khổ hơn là chết ý chứ ...he..he...
- Chít nè..chít nè... giờ này mà còn trêu muội được nữa ah. hổng lo mà nghĩ cách giùm muội đi ..!!!
- Được rồi..được rồi... chuyện đó để ta lo !
Nàng vừa mắng vừa thấy vui vui, các huynh đệ trong HP Bang ai ai cũng vậy cả. Vui tính, hòa đồng và luôn chung vai sát cánh với nhau. Thực ra Chưởng môn cũng là người rất vui tính và hết lòng iêu thương các đệ tử trong môn phái, lúc nào cũng nhẹ nhàng và từ tốn chỉ bảo từng đường đi nước bước. Trong bang chỉ có duy nhất mình nàng là nữ nhi, nên nàng rất được chiều chuộng và lúc nào cũng được thể bắt nạt các huynh đệ. Nhưng với nàng Chưởng môn là bậc bề trên nên từ ngày về bang nàng không dám làm sai lời. Chưa việc gì Chưởng môn giao mà nàng không hoàn thành đúng thời gian đã định, nhưng nay nàng chưa xong việc mà dám vác mẹt về nên nàng mới sợ.
2 huynh đệ vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể chẳng mấy chốc đã đến trước cửa HP Bang. Một phút bồi hồi như chẳng có nàng chạy một mạch vào bên trong nơi đại sảnh và nói vang :
- Tiểu muội đã về ! Muội nhớ các huynh đệ quá ....quá....!!!
Các huynh đệ đã có mặt rất đông và đang gấp gáp chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm, thấy nàng chạy vào ai cũng bỏ dở công việc đi ra, gặp ai nàng cũng mừng mừng tủi tủi, sụt sùi và sướt mướt.
Một tiếng nói vang lên âm thanh thật ấm áp như tiếng hát:
- Tiểu muội muội nhà ta đã về đến nhà rồi đấy ưh ?
các huynh đệ liền đứng dẹp sang 2 bên để lộ ra một dáng người thanh tao nho nhã đang đứng vuốt râu - Chưởng môn Máy Ủi Chân Nhân 6789.
còn tiếp.....Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
23-01-2012, 11:26 PM #94
Chúc anh em Hải phòng bang một năm mới an lành, ấm áp!
Hãy vội vàng một cách thong thả!
-
23-01-2012, 11:33 PM #95Chúc toàn thể CLB cờ tướng HP một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG !
Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 23-01-2012 lúc 11:35 PM.
-
23-01-2012, 11:40 PM #96
@huyenmapu: anh say lúc nào mà em cho anh cái biệt danh xấu thế.
Life is just a game
Some will win, some will lose
But we all end up the same .
-
23-01-2012, 11:50 PM #97
-
24-01-2012, 12:06 AM #98
Muội muội viết hay quá hia hia
-
24-01-2012, 12:10 AM #99
-
24-01-2012, 12:13 AM #100
CLB cờ tướng Hải Phòng tất niên!!!
Đánh dấu