Trích dẫn Gửi bởi levanthong Xem bài viết
sau khi thuê đc 1 cậu to trẻ tên Tiến tới khiêng mâm đồng hộ mình.Anh Nguyễn Thành Bảo yên chí dự giải vì đã chắc mẩm giải này ko là của Bảo thì còn của ai.nhưng "đất có thổ công,sông có hà bá",chuyện chùa chiền là rất tâm linh,trong 1 phút lơ là do mải bận công việc anh Bảo phải ra ngoài alo belo nên nhờ cậu Tiến kia giữ hộ mâm đồng ai ngờ cậu ta tưởng anh Bảo cho mình thật liền rối rít cám ơn,quên cả chào hỏi,vác mâm chạy ngay 1 mạch về nhà.phải một hồi lâu sau,anh Bảo quay lại sực nhớ ra liền hỏi mâm của tôi đâu,các anh trong btc nói Tiến nó cầm rồi,anh Bảo cứ ngớ hết cả người ra,ko kịp ăn uống gì,quên cả chào hỏi,hộc tốc chạy theo í a í ới gọi vọng,giọng rất thều thào và yếu ớt :"Tiến ơii,Tiến ới,Tiến ời,Tiến đi đâu thế Tiến chờ em ơiiii..." (chú thích:Tiến với Tiền đọc hơi hơi giống nhau).Tiến vì quá khỏe,lại đang còn trẻ nên chạy rất hăng,anh Bảo đuổi mãi ko kịp,đến vòng 1/8 thì chịu ko đuổi nữa.Đã thế ngoảnh lại sau lưng anh Bảo chợt thấy hình bóng của 1 người quen hình như là anh Quang Điệp cũng đang phi theo "các em ơi chờ anh với,có tí lộc thì..." nhưng anh Quang Điệp giờ cũng đã già rồi,chân yếu tay mềm nên cũng chịu ko đuổi kịp,chỉ dừng ở vòng 1/16.Trong số những người chứng kiến sự việc hôm đó nghe nói có 1 cao thủ mình vận áo đen,luôn cười rất bí hiểm,trên khuôn mặt che kín chỉ để lộ ra 2 vầng sáng le lói của 1 đôi mắt luôn hướng về nơi xa xăm như đang ấp ủ một âm mưu động trời gì đấy.Những người hiểu chuyện xứ Bắc đồn rằng nhân vật đó không ai khác chính là sát thủ Lại Việt Trường đã tuyệt tích giang hồ từ rất nhiều năm nay....
Chú nói thế có ý gì đấy ạ. Cháu thấy chú hơi quá lời rồi đó