Kết quả 101 đến 110 của 125
-
08-02-2012, 12:42 PM #101
Trận chung kết vừa kết thúc anh Trường đã bê đc mâm đồng. Biên bản và hình ảnh sẽ đc cập nhật sớm
-
08-02-2012, 02:23 PM #102Chung kết Ngũ Xã 2012 : Nguyễn Duy Thái 0-1 Lại Việt Trường
Đến đây còn gần chục moves nữa bên Red thuaLần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 08-02-2012 lúc 02:45 PM.
-
08-02-2012, 02:52 PM #103Một số hình ảnh lễ hội Đình Ngũ Xã xuân Nhâm Thìn 2012
-
08-02-2012, 02:58 PM #104Rất nhiều những "chiến binh" gà chọi từ khắp nơi đổ về đây thi thố tài nghệ
Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 08-02-2012 lúc 04:41 PM.
-
08-02-2012, 03:18 PM #105Vô địch giải cờ tướng Ngũ Xã đầu năm để sở hữu chiếc mâm đồng danh giá , đó là mong ước của rất nhiều người . Năm nay , với sự góp mặt của khá nhiều các danh thủ hàng đầu như Nguyễn Thành Bảo , Phùng Quang Điệp , Nguyễn Ngọc Tùng ....
QTDS Lại Việt Trường đã xuất sắc dành ngôi quán quân , ngôi á quân thuộc về kỳ thủ Nguyễn Duy Thái (CLB Anh Em) , Mã tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng quý quân và Hà Văn Tiến điện quân.
Quán quân : Lại Việt Trường
Á quân : Nguyễn Duy Thái
Quý quân : Nguyễn Ngọc Tùng
Điện quân : Hà Văn Tiến
Đầu xuân thế này là vui lắm rùi
-
08-02-2012, 04:40 PM #106
Mâm đẹp quá!
-
08-02-2012, 05:49 PM #107
Hình cờ đến nước đỏ tiến tốt 5 qua sông bình ổn, thế mà thua chóng vánh??
-
08-02-2012, 06:24 PM #108
Mâm đẹp quá, chúc mừng Lại Việt Trường,giải đầu xuân này chắc sẽ là nguồn động viên cho Trường tại giải A1 sắp tới.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
08-02-2012, 07:53 PM #109
Giải Ngũ Xã đầu xuân năm 2012 đã kết thúc. Xin được gửi lời cảm ơn đến các bác, các chú, các anh những người trong ban tổ chức đã tổ chức giải đấu thành công. Đối với người chơi cờ nghiệp dư như tôi được tham dự trận chung kết tại đình Ngũ Xã, hòa vào không khí lễ hội đầu xuân, được giao lưu với anh, em làng cờ là điều ý nghĩa nhất khi tham gia dự giải. Xin chân thành cảm ơn!
-
08-02-2012, 08:50 PM #110
Kỳ thủ Hà Văn Tiến đúng là "ngựa ô của giải" khi vượt qua một số các kỳ thủ đàn anh trong đó có Nguyễn Thành Bảo bằng những ván đấu hay, nhưng đúng là từ trước đến nay các giải cờ thì các kỳ thủ được ví như "ngựa ô"ít khi "bay " lên vị trí số 1. Hà Văn Tiến đã đem lại cho khán giả những cảm xúc thú vị, những bất ngờ khó tin.Nếu Hà Văn Tiến không được giải gì thì tiếc lắm, may thay Tiến về thứ 4, có cờ thưởng, thật là hay(!).
Thêm nữa, nếu như phần thắng trận chung kết thuộc về Duy Thái thì giải Ngũ Xã năm nay sẽ kết thúc "đẹp như trong mơ", các kỳ thủ trẻ và kỳ thủ phong trào lên ngôi!
Tuy nhiên, việc Lại Việt Trường giành được mâm đồng đã phản ánh quy luật "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", và xét một cách toàn diện thì Lại Việt Trường vẫn hơn Hà Văn Tiến, Nguyễn Duy Thái một bậc. ( không so sánh với Nguyễn Ngọc Tùng vì anh vẫn đang được nhiều kỳ thủ xếp vào hàng "tướng" của Hà Nội)
Các kỳ thủ có phong độ tốt nhất đều đoạt giải cao; từ vị trí số 1 đến vị trí số 4 đều xứng đáng, nhưng vui hơn cả vẫn là Hà Văn Tiền và Nguyễn Duy Thái rồi."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Ngũ Xã xuân Nhâm Thìn ( Chiếc mâm đồng danh giá thủ đô)
Đánh dấu