Kết quả 61 đến 70 của 103
-
19-09-2012, 10:47 PM #61
Chào Anh Em, bận bịu công việc, con thì bắt đầu đi học nên hôm nay rảnh rỗi mới đc vô. A Sơn ko nói nên Em ko bít gì cả. E xin đăng ký: Lê Hồng Hiệp Nick: Cotrang.
Cảm ơn A Sơn và TrungCadan nhìu... Từ nay có thông tin của Anh Em Thái Nguyên nhiều hơn.
-
20-09-2012, 12:41 AM #62
-
20-09-2012, 12:49 AM #63
-
20-09-2012, 12:54 PM #64
-
20-09-2012, 01:02 PM #65
Anh Em có chương trình gì thì alo cho E zui zới... cuối tuần ngày nghỉ sẽ tốt hơn
-
05-10-2012, 11:39 PM #66
Xin lỗi anh em. Tôi hơi đườg đột, anh em cờ TN bỏ qua cho. Năm tôi 18, hay 20 tuổi gì đó khi mới chập chững bước vào làng cờ tướng, thời đó là của Thanh Phong Phú (theo tôi biết là đã mất), anh Cường gì đó không biết sống chết ra sao??? (Mấy năm sau gặp thì nghe nói cũng nghiện nốt)... Thái Vòng (giảng viên ĐHSP)... Tôi là người gốc TN, đã vào HCM sinh sống. Hiện nay sức cờ của tôi phân tiên với Nguyễn Phụ Xuân, Mông Nhi... năm nay tôi 39 tuổi. Tôi không biết làm thế nào để hướng về quê hương đc, có anh em nào trong làng cờ TN còn biết tình hình của anh em chơi cờ TN thì cho tôi biết với. Những nhân vật như Trường Thừa, anh Bình Ngã 3 Mỏ Bạch, Toàn đồng hồ, rồi Huy người Đà Nẵng.... anh em nào biết rõ thì giúp tôi với... Cảm ơn mọi người trc. Dạo này tôi cũng bận rộn nhiều với công cuộc mưu sinh, nên cũng ít có thời gian chơi cờ. Ước nguyện có một ngày đủ tiền để làm Mạnh Thường Quân cho TN... Nhân tiện Tôi cũng xin ủng hộ anh em TN 500k nhân dịp các anh em TN dự giải A2 toàn quốc gọi là của ít lòng nhiều. Chúc anh em thi đấu thành công.... Cho tôi xin số TK để chuyển tiền. Thân!!!
-
09-10-2012, 10:36 PM #67
-
12-10-2012, 09:01 PM #68
Huy thì thực lực đứng thứ 21. Nhưng anh em ưu ái xếp hạng 20 của tỉnh để khuyến khích. Em đi giải A2 chắc được 1,5 điểm (1 Thụy Sĩ và nửa điêm của anh em trong đoàn). Đây là ý kiến nhận xét của các thành viên đội tuyển Thái Nguyên gửi về từ Nha Trang.
-
12-10-2012, 09:05 PM #69
Hôm nay Tuấn Phú Lương đánh ván cờ bão tố bỏ Mã lấy pháo trống, đối thủ dùng Xe hai Pháo cho tướng của Tuấn lên tầng 2. Sau đó hai bên đấm nhau một lúc Tuấn nhúp được xichlo làm đối thủ lăn ra chết
Sơn con như thường lệ vừa hay vừa may, tự dưng vớ được con Pháo và đối thủ xin hàng.
Cường thì nhẹ nhàng ăn 1 điểm với thế trận Tốt nhập cung quen thuộc.
Sơn Y tế với thế trận Pháo đầu đối Bình Phong Mã quen thuộc đã làm cho Xe Pháo mất căn. Sau đó ưu thế từ từ mỗi nước tăng thêm 10 - 30 điểm SW và cuối cùng thắng trận.
-
12-10-2012, 11:28 PM #70
Bác Redtn có biết xếp hạng đồng đội team Thái Nguyên đang đứng thứ bao nhiêu không ?
Danh sách địa chỉ điện thoại anh em chi hội cờ thái nguyên
Đánh dấu