Kết quả 251 đến 260 của 710
Chủ đề: Hiệu Úy Bôi 2012
-
21-11-2012, 10:00 AM #251
Hôm qua, lần đầu tiên đánh bàn cờ 160 phút và hơn 90 nước đi. Ván cờ em Sơn thắng rất xứng đáng. Bàn cờ có quá nhiều cảm xúc. Ba ông cháu, bố con ra ngồi uống Trà chanh đến 23h30 mới về, bàn luận lại bàn cờ. Ông bố trách sao lúc đó rút con xe về sâu quá (bắt con MÃ biên làm gì?? Nó hiền như đất); konranhkon thì trách bố vừa dạy con bài chiếu bí trong 2 nước (Xe + Mã điền) mà đã quên rồi. Điểm yếu của tôi hôm nay đã thực sự nhận thấy. Đi tiên mà lép mấy con chốt từ khai cuộc. Chúc em Sơn giữ vững phong độ nhé!.
-
21-11-2012, 10:43 AM #252
Dear anh Trung và các thành viên trong ban tổ chức
Em xin trân thành cám ơn anh Trung và các thành viên trong ban tổ chức! Không khí ngày khai mạc hôm qua thật tuyệt vời! Cám ơn anh Trung, mặc dù ngày hôm qua thấy anh rất bận rộn để chuẩn bị cho công tác tổ chức giải nhưng anh vẫn nhớ đến ngày 20 tháng 11, ngày của những người làm nghề giáo như em! Mặc dù cả ngày hôm qua liên hoan và luôn trong tình trạng lê tê phê nhưng em cũng quyết tâm đến để tham dự giải đấu một cách nghiêm túc, thi đấu hết mình! Đánh xong ván cờ thì lại thấy mình ngẫm ra được một đạo lý: thầy hay không thầy cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Mình dạy người ta cái này thì trên đời cũng có nhiều cái khác mà họ sẽ dạy lại mình! Giờ mình có thể giỏi hơn họ để dạy họ! Nhưng nay mai có thể họ sẽ tiến bộ giỏi hơn mình để rồi lại dạy lại mình! Quan trọng là đừng kiêu ngạo, đừng tự mãn, phải thực sự có thái độ cầu thị. Viết đến đây thì lại nhớ đến tích của Vạn thế sư biểu (người thày của muôn đời) đức Khổng Tử cũng đã có lần cùng với các đệ tử xuống xe để chắp tay học, xin thỉnh giáo lời giáo huấn của một đứa trẻ với thái độ hết sức thành kính và cầu thị! Đúng là nhân cách của thánh hiền thật Phi Thường, hạ mình mà lại không hề nhục! Ngược lại còn làm sáng thêm cái Đức, cái Trí của người.
Chúc anh Trung, e Trang, bạn Hùng Nam Đồng, anh Alex và những anh chị em khác trong ban tổ chức, diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo sức khoẻ, hạnh phúc và nhiệt huyết trong đời cũng như trong cờ.
Lê Đức Anh
Bộ môn Marketing
Khoa QTKD - Học Viện Ngân Hàng
Số 12 - Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội
-
21-11-2012, 10:46 AM #253
Hôm qua tầm 10 nước đầu em chỉ tập trung ghi biên bản và bấm đồng hồ
. Đến khi quen quen với 2 vụ đó em mới bắt đầu nghĩ được nước cờ. Mục tiêu của giải này là ghi biên bản tốt và nhớ bấm đồng hồ.
-
21-11-2012, 11:01 AM #254
Hôm qua lần đầu tiên được đánh cờ ở 1giải đấu được tổ chức quy củ , mình cám ơn ban tổ chức đã tạo ra sân chơi bổ ích cho những người yêu cờ có dịp giao lưu , học hỏi lẫn nhau . Hy Vọng giải này được duy trì hàng năm .
-
21-11-2012, 11:14 AM #255
anh trung ơi!con tượng ký hiệu sao hả anh?
-
21-11-2012, 11:15 AM #256
bocucphidao: đáng ra hòa rồi nhưng e vẫn mún thắng. h vẫn còn thấy buồn. thôi thì lùi 1 bước để tiến 10 bước. có thua mới biết mình kém chỗ nào
-
21-11-2012, 11:17 AM #257
à tượng ký hiệu là T :d
-
21-11-2012, 11:48 AM #258
tượng là T hoặc V ^^
tướng là Tg
-
21-11-2012, 11:49 AM #259
Hình cờ này không biết ở nước 56, đỏ đi M5/7 thì sao nhỉ ?
Lần sửa cuối bởi abuu161, ngày 21-11-2012 lúc 11:56 AM.
-
21-11-2012, 12:00 PM #260
Chưa có kết quả bốc thăm các Mod nhỉ
Hiệu Úy Bôi 2012
Đánh dấu