Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tận thế
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 43

Chủ đề: Tận thế

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ bác Lâm: Cảm ơn lời chúc của bác. Bây giờ mới rảnh tranh thủ leo lên đây chơi tí. Tomorrow is a my long day. Phải kiếm dịp thuận tiện gọi cho "cả nhà" nói chuyện vui mới được. Chúc bác mạnh khỏe và luôn vui.

    @ bác CKD ui: Tận thế rồi. Bây giờ chúng ta đang tái sinh đấy bác, hehe. Bác D thật vui tính quá, hihi. Ai ở gần bác D thì luôn cảm nhận sự nhẹ nhàng, có 1 cái gì đó dễ thương lắm bác D.

    @ bác KT: Mấy bữa rày cháu bé khỏe không bác? Lúc nào rảnh lên đây hàn huyên với các bác nhà ta nhé. Chúc bác và gia đình luôn vui và an bình.

    @ bác wind: Nghe bác Lâm nói bác Wind nhà ta dạo này chuyên tâm về Phật pháp rồi phải không nè? Thấy các bác nghiên cứu nhiều về đời sống tâm linh làm tôi cũng phải lo phần hồn thôi. Lỡ ngày mai, hay vài ngày sắp tới mà có tận thế thì chúng ta còn gặp nhau chứ, hehe.

    @ To All: Ngày nào cũng có vô số tế bào già nua chết đi và được thay thế bởi các cell mới. Chúng nó thay phiên nhau tái sinh ấy. Chúng nó sống cho ta được sự sống ấy. Dễ thương không?

    Bảo trọng,
    Thân
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
    @ bác wind: Nghe bác Lâm nói bác Wind nhà ta dạo này chuyên tâm về Phật pháp rồi phải không nè? Thấy các bác nghiên cứu nhiều về đời sống tâm linh làm tôi cũng phải lo phần hồn thôi. Lỡ ngày mai, hay vài ngày sắp tới mà có tận thế thì chúng ta còn gặp nhau chứ, hehe.
    Thân

    hihi... ngày khác tận thế rồi. Bác từ từ cũng được . Hihi ... lám bác sĩ như bác thấy bệnh tật mỗi ngày không lo phần hồn cũng không được. Nó sờ sờ nhắc nhỡ mỗi ngày.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Tận thế

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68