Kết quả 1 đến 10 của 1002
Chủ đề: Anh Em Hội Quán III
Threaded View
-
26-05-2013, 08:44 PM #11
VÒNG 2, GIẢI ĐỒNG ĐỘI CÁC CLB HÀ NỘI CÚP THĂNG LONG KỲ ĐẠO 2013:
Kỳ Hữu 1-2 Anh Em 1 (4/4):
HÒA MÀ NHƯ THẮNG!
Nếu như vòng đầu tiên, với đội hình sứt mẻ, AE1 cũng hòa nhưng như thua trước Quang Trung 2 (chỉ được 1 điểm), thì ở vòng thứ 2 chiều nay, đội hình tốt nhất của chúng ta đã buộc đội Đương kim vô địch Kỳ Hữu phải chịu hòa, bất chấp việc đội bạn được đi Tiên (cũng như bóng đá được chơi ở sân nhà vậy).
Kết quả cụ thể:
- Trần Quyết Thắng - Nguyễn Ngọc Tùng: 2-0
- Võ Văn Hùng - Dương Như: 0-2
- Hà Văn Tiến - Lê Quốc Thắng: 2-0
- Nguyễn Hoàng Kiên - Đại Ngọc Lâm: 0-2
Ở bàn tướng, Tùng LG sử dụng quá cung pháo để đối phó với Tiên nhân chỉ lộ của "bố cục chuyên gia" Thắng sữa chua. Vào vào trung cuộc, khi thế cờ đang cân bằng, lẽ ra có thể chơi bình ổn thì Tùng bỗng dưng chọn giải pháp đấu hết cả 2 xe, tạo thời cơ thuận lợi để Thắng vừa ăn hơn tốt, vừa xua tốt qua sông áp đảo hoàn toàn về cờ tàn. Tình thế ngày càng xấu đi cho tới khi không thể cứu vãn.
Bàn tá 1, lão tướng Dương Như sử dụng Phản cung mã để đối cuộc với đại sư giạng hồ khét tiếng là Hùng bệu. Một lần nữa anh cho thấy kỹ năng trung cuộc rất tinh tế. Ở tình thế cân bằng, với kỹ thuật điều chuyển quân hợp lý, nhịp nhàng, tận dụng tốt nước non của đối thủ, anh Như đã có thế phản tiên, rồi từng bước đánh chặt giữ chắc nới rộng tiên thủ. Cuối cùng, ván cờ kết thúc bằng màn "cờ tàn nghệ thuật" Pháo - 2 tốt thắng Mã tốt (bắt chết con tốt còn lại của đối thủ) 2 sĩ.
Bàn tá 2, Thắng kem có vẻ chủ định "dắt" nhà đương kim vô địch U.15 toàn quốc (năm nay 16 tuổi) Hà Văn Tiến vào "rừng" khi chơi Thí binh cuộc (đối phương B7.1, Thắng chơi B3.1 ngay) rồi đóng vào vào ngũ trước. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng với kinh nghiệm trận mạc rất phong phú, Tiến con đã từng bước hóa giải tình thế, chơi bài "gậy ông đập lưng ông", khiến Thắng kem không thể tận dụng được nước tiên có được từ việc bỏ tốt. Tới trung cuộc, Thắng xử lý không chặt lắm, để Tiến phản đòn mạnh mẽ, ăn hơn cây, đành chấp nhận thế thua.
Bàn tá 3, Đại Ngọc Lâm chơi một thế trận hoàn toàn cân bằng trước vị chủ tịch của Kỳ Hữu là cao thủ Kiên cận. Bên ngoài xì xào "ván này dễ hòa", nhưng vì Kiên chủ tịch hơi cầu thắng, rút cục để Lâm tranh thủ đoạt đôi tượng phát huy kỹ thuật cờ tàn điêu luyện để giành chiến thắng.
- Nguyễn Hoàng Kiên 0-2 Đại Ngọc Lâm
Tỷ số chung cuộc 4-4 đồng nghĩa với việc Anh Em 1 giành thêm 2 điểm (tổng là 3 điểm sau 2 vòng), trong khi DKVD Kỳ Hữu mới chỉ được có 2 điểm sau 2 vòng đầu tiên mà thôi.
Xin chúc mừng chiến thắng đẹp của a Như và Lâm, trong khi những ván thua của Thắng kem và Tùng có đáng tiếc, nhưng đều sẽ là bài học quý cho chặng đường dài phía trước!
Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 26-05-2013 lúc 09:26 PM.
Anh Em Hội Quán III




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu