Trích dẫn Gửi bởi tudollar Xem bài viết
Ván đấu thứ 6 đầy kịch tính của Bảng B đã diễn ra trên tinh thần...''1 đi không trở lại''.Điều đặc biệt 5 Kỳ thủ nhóm đầu cầm tiên thủ đều giành chiến thắng và củng cố cơ hội tiến xa tại giải
1 5 Nguyễn Sơn Hùng
2 22 Vũ Hồng Sơn
3 17 Phạm Xuân Quang
4 19 Trần Minh Nhật
5 18 Thịnh Văn Trung
Có quá nhiều bất ngờ tại ván thứ 6.
Hùng OWEN vẫn băng băng chạy về đích mà không cần nhìn nhóm sau.Nhìn lại có lẽ sẽ ngã vì ...cao quá.HỒNG SƠN _Có lẽ đã được tiêm doping. Ván 5 thắng ''tốc hành'',ban tối lại thêm 1 chiến thắng ''tưng bừng'' nữa trước Văn Bo.2 Ván đều áp đảo quân số mới kinh toàn lấy thịt đè nguời.Xuân Quang sau ván 5 'tù mù '' với kết quả Hòa,Ván 6 đánh 1 ván cờ ''kinh tâm động phách''có 1 không 2 tại giải .Toàn bộ quân đối phương qua bị chết dí ở nhà .Chỉ có 1 con Pháo là qua sông 1 nước rồi...''về quê'' luôn.Cả ván ko cần lên Sĩ + Tượng và đối phương.....không chiếu được cái nào mới kinh.Trần Minh Nhật bất ngờ....''nổ súng'' đúng thời điểm ,bắn tan xác Việt Bắc mới ghê.Thịnh Văn Trung giai đoạn đầu ''ngủ gà ngủ gật '',càng đánh càng hay,cứ lặng lẽ vượt sông,đúng là tinh thần của PHÁO THỦ THÀNH LUÂN ĐÔN,Dù không vô địch nhưng vẫn cứ đá.

Ván 7 dự đoán sẽ diễn ra giữa Sơn Hùng _Minh Nhật là cặp quan tâm nhất,Xuân Quang _Hồng Sơn chỉ đá cho có thủ tục và chờ kết quả cặp 1 (vì 2 nguời đã chắc suất vòng 2).Nếu Sơn Hùng ''ngã ngựa''.Cặp 2 sẽ quyết đấu tranh ngôi vô địch.Thịnh Văn Trung gặp Đinh Quang Vinh chắc cũng Hòa thôi.
Bảng B mạnh đều thật. Ai cũng xương xẩu.