Kết quả 1,141 đến 1,150 của 2555
-
24-04-2010, 01:03 AM #1141
-
24-04-2010, 02:34 AM #1142
đánh với TẦU mà để họ hơn cây thì khó quá .Lấy thịt đè người đỡ làm sao nổi.
-
24-04-2010, 05:22 AM #1143
chú muỗi này phát ngôn không đúng chỗ tý nào,tuy anh không thích dân cờ độ vn nhưng vì màu cờ sắc áo thì trong trường hợp này anh vẫn đứng về phía quê hương. VIỆT NAM vô địch. hè hè.
-
24-04-2010, 08:23 AM #1144
riêng về vấn đề này hum qua chính tôi đã có cuộc phỏng vấn với lão Lẩu Dê trên mạng . Lão nói đem Ngũ Cửu Súng ra thi triển với Tôn Dũng Chinh ko có được vì tác nghiệp nhà nghề của họ Tôn rất đa dạng . Hôm qua gấp quá còn trong phòng thi đấu về nhà nghi mà 10h30 lão ấy nói đi ngủ để giành sức chiến đâu hôm nay .Xem ra cũng ko có nhiều thời gian chuẩn bị trận .
Hôm nay nhiều khả năng lão sẽ dùng đòn của Lữ Khâm để đối phó với Tôn Dũng Chinh và hy vọng sẽ cống hiên cho khán giả 1 ván đấu hay. Xem ra tâm lý rất thoải mái anh em đợi nha
.
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
24-04-2010, 08:30 AM #1145
mình cho rằng nước thua của LLH lại là P5-8 ấy, lẽ ra cứ đổi xe là xe8 thoái 2 thì ổn định
-
24-04-2010, 09:08 AM #1146
Theo em thì bác Lẩu Dê Tri Kỷ rất có cửa vì Tôn Ngộ Không đã đủ điểm vào vòng 2. Không loại trừ khả năng lão Tôn sẽ giấu bài hoặc dưỡng sức , cầm hòa với bác Tâm nhà ta thôi .
-
24-04-2010, 09:28 AM #1147
các Bác cho hỏi, sáng nay có đánh ván 7 ko?
-
24-04-2010, 09:52 AM #1148
sao k xem trực tiếp được nhỉ? chi dùm với
-
24-04-2010, 10:02 AM #1149
sang nay Liễu đại sư biểu diễn cờ mù thì phải, 15h chiều mơí đánh
-
24-04-2010, 10:08 AM #1150TRỰC TIẾP TƯỜNG THUẬT VÒNG 7 CÚP PHƯƠNG TRANG 2010
Trần Chánh Tâm (VN) Tiên Thua Tôn Dũng Chinh ( TQ)
Trần Chánh Tâm chọn khoái mã phi đao sở trường. Hai bên chơi khai cuộc mở chuyển thành trận Trung Pháo đối Bình Phong Mã Song Pháo Quá Hà quen thuộc.
Ở nước thứ 11 Tiên có 2 phương án chơi đều đối công quyết liệt đó là M7.6 và C5.1 . Trần Chánh Tâm chọn phương án M7.6 ít phức tạp hơn. Chắc chắn là họ Tôn đã thuộc lòng phương án này nên cơ may áp đảo của LDTK là rất khó ....
Thực chiến cho thấy phương án 15.M3.5 của Đỏ cũng bị Xanh đối phó dễ dàng...
Chơi đến nước 32 thì LDTK đang căng óc tính toán cầu hòa....
Liên tiếp các nước 38.T5.7 và 43.C4-3 Xanh chơi rất khéo bắt chết 2 Tượng Đỏ khiến LDTK lâm vào tình thế tuyệt vọng.
Trước công phu cờ tàn cao thâm của Tôn Dũng Chinh , Trần Chánh Tâm cầm cự thêm ít nước nữa rồi đành buông cờ chịu thua.Lần sửa cuối bởi banghuu, ngày 24-04-2010 lúc 12:58 PM.
Xem thêm thông tin cờ tại diễn đàn Vietnamchess
Cúp Phương Trang lần thứ 4 - 2010 ( Giải cờ tướng quốc tế tại Việt Nam )
Đánh dấu