-

Gửi bởi
thangnoi
Xin trích một phần tâm sự trên Face book của một kỳ thủ được nhiều người yêu quý, anh đã tâm sự như sau:
Không phải bằng thực lực.Không phải dựa vào quyết tâm và khát vọng.Mà lại là lạm dụng SW để cố công đánh thắng dăm ba cái giải hội làng là hành động phi thể thao và cực kỳ đáng lên án.Nó hủy hoại cái nghệ thuật cao đẹp và đầy trí tuệ của việc chơi cờ.Đáng tiếc bây giờ có rất nhiều người không có lòng tự trọng vẫn thích nhắm mắt dùng bừa.Chiến thắng xong là vênh mặt với đời.Đội ... vừa qua thua trận sạch banh ở các giải bên ....Sự thật là đều bị một số kẻ dùng SW ám toán đánh cho tơi tả.Đã vậy còn mạnh mồm tuyên bố "Không chung chân với bọn ...,đánh tuốt,chấp hết".Bây giờ cuộc chơi thật không còn như trước.Không còn cái cảnh kẻ ngó người chen xem anh tài khắp nơi thi thố,đâu đâu cũng rộn rã tiếng cười,mà thay vào đó giờ là đầy rẫy những mưu mô,xảo trá,lừa lọc,thậm chí là thù hằn,gây gổ đánh lộn lẫn nhau.
Khán giả ngơ ngác không thể hiểu nổi, thậm chí nhiều khán giả cứ thấy ai thắng cờ là cao hơn, lỗi tại ai ?
Theo tôi, lỗi tại chúng ta đang phải sống trong một xã hội thỏa hiệp với dối trá. Không riêng môn cờ tướng mà bao trùm toàn bộ đời sống xã hội hiện nay là sự gian dối. Khi một con người từ nhỏ đã không được giáo dục lấy lẽ phải, sự chính trực, lòng tự trọng làm giá trị của nhân cách thì họ sẽ bị cám dỗ bởi những thứ giá trị ảo đang đầy rẫy trong xã hội hiện nay.
Trẻ không chơi già mất nết!
Tác hại của việc lạm dụng SW, nguyên nhân và giải pháp
Đánh dấu