Kết quả 741 đến 750 của 795
-
10-12-2015, 09:15 PM #741
Hứa dễ đi rồi, Triệu xe mã vần kinh quá.
-
10-12-2015, 09:16 PM #742
-
10-12-2015, 09:17 PM #743
Kết quả sao rồi các bác ơi. Bàn Hứa - Triệu kết quả ntn mà lại ngồi thẩm cờ vậy bác!
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
caothu_qa đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 09:17 PM #744
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
caothu_qa đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 09:17 PM #745
Hứa đi, Trịnh và Vương hòa.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 09:17 PM #746
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
hao nam dong đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 09:18 PM #747
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
hao nam dong đã thích bài viết này
-
10-12-2015, 09:19 PM #748
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 09:23 PM #749
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
10-12-2015, 09:27 PM #750
Triệu chơi mã vẫn là kinh điển nhỉ. Anh Xuyên già rồi mà còn chơi trò thoát y tồng ngồng giữa chợ, chả bị Triệu cho về nơi xa
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Đánh dấu