Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel Cup - Ninh Bình 2015 !!! - Trang 90
Close
Login to Your Account
Trang 90 của 112 Đầu tiênĐầu tiên ... 40808889909192100 ... CuốiCuối
Kết quả 891 đến 900 của 1111
  1. #891
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    176
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dinhhoang_208 Xem bài viết
    Gửi các bạn biên bản của 1 số kỳ thủ


























    Đây đều là các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Mục đích ghi BB là để lưu lại các ván đấu, nếu ghi biên bản thế này thì không ghi còn hơn. Không biết các kỳ thủ cố tính ghi vậy để gây chú ý hay là có ý gì khác. Vì Tôi nghĩ 45p có tích lũi giây thì thừa đủ thời gian để hoàn thành 1 biên bản dễ đọc. Kỳ nghệ họ đã luyện tập đến 1 trình độ đó rồi thì không có lý do gì để họ không luyện được chữ viêt gọn gàng, đẹp hơn.

    Ps: Mong các kỳ thủ sẽ toàn diện hơn!
    Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
    Kiên quyết không ngừng thế tiến công

  2. #892
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tungnx Xem bài viết
    Đây đều là các kỳ thủ hàng đầu Việt Nam, Mục đích ghi BB là để lưu lại các ván đấu, nếu ghi biên bản thế này thì không ghi còn hơn. Không biết các kỳ thủ cố tính ghi vậy để gây chú ý hay là có ý gì khác. Vì Tôi nghĩ 45p có tích lũi giây thì thừa đủ thời gian để hoàn thành 1 biên bản dễ đọc. Kỳ nghệ họ đã luyện tập đến 1 trình độ đó rồi thì không có lý do gì để họ không luyện được chữ viêt gọn gàng, đẹp hơn.

    Ps: Mong các kỳ thủ sẽ toàn diện hơn!
    Ông lại muốn người ta luyện chữ đẹp nữa cơ ah, vãi hàng.

  3. Thích ma_vinh đã thích bài viết này
  4. #893
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 8: NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI

    Ninh Bình đại trấn sau những ngày lập đông u ám mờ mịt. Rạng sáng nay, vầng thái dương dường như cũng đà chịu thức giấc sau nhiều ngày ngủ quên..
    Chút nắng vàng vọt, rẽ mây rót nhẹ xuống toàn bộ thành Tràng An, cả ngọn Kỳ Lân Sơn hay ngôi Bái Đính cổ tự vài tia ấm áp, chẳng nhiều, nhưng dường như cũng đủ để thêm chút ấm áp giữa khí trời đông lạnh giá vùng cố đô này.
    Vài giọt len lỏi vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây cổ thụ, vẻ lên trên mặt đất nhầy nhụa bùn lầy sau nhiều ngày mưa phùn giá lạnh của ngọn Kỳ Lân Sơn những vệt loang lỗ đủ sắc màu. Cái bức tranh phong thủy vốn dĩ với gam màu xám xịt dường như cũng vì thế mà có phần khởi sắc.
    Đâu đó trên ngọn Ngọc Mỹ Nhân, chim chóc bắt đầu ríu rít sau nhiều ngày lạnh lẽo trú đông.
    Mặt Vạc Giang, vài tia nắng xuyên qua tầng hàn khí dày đặc đang bốc lên dù chỉ chạm khẽ mặt sông,chỉ khẽ thôi bỡi lẽ dường như đến cả nắng cũng không muốn làm mất đi cái vẻ phẳng lặng đến lạ lùng của mặt nước. Dù chỉ hòa nhẹ chút vàng vọt lên bề mặt tĩnh lặng xanh như ngọc thôi; cũng đã tạo nên 1 bức tranh vô cùng tuyệt mỹ của tạo hóa. Tất cả những dễ khiến khách thập phương từ xa đứng nhìn gợi lên một tiềm thức xa xôi về cánh Đầm Bích Thủy Hàn - nơi khởi đầu cuộc tình của Tử Sam Long Vương trong truyền thuyết..
    Nông gia thôn bên chân núi, vài nóc nhà khói lên từng vạt nhỏ cho bữa sáng ấm lòng trong những ngày đông về giá rét. Trên cánh đồng còn trơ gốc rạ bên chân núi, thấp thoáng vài bóng nông phu đang lùa trâu xuống đồng tranh thủ hối hả chuẩn bị cho vụ mùa Đông-Xuân đã đến...
    Bến thuyền Tràng An mới sớm đã rộn ràng tiếng người trao đổi hàng hóa..
    Đâu đó văng vẳng câu thơ..
    Đông về trên bến Tràng An..
    Ta về ngoạn thủy mênh mang đất trời
    Anh hùng đạp đất giữa đời.
    Vẫn còn luyến mãi nụ cười giai nhân...
    Tất cả - đến kinh ngạc- không thiếu không thừa... Tạo nên 1 bức tranh thủy mặc tuyệt sắc.. Không thể dùng ngôn từ nào để mô tả, chỉ biết thốt lên rằng: Tuyệt sắc..
    .....
    Thành Tràng An, cố nhân tái ngộ..
    Vũ Gia Trang, tụ hội quần hùng...
    CHÀO MỪNG NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI VÒNG 8.

    ...
    Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Anh Quân
    Nhắc lại Thần Ngang, vừa luyện thành thần công đã đem ra xuất chiến, thành quả đạt được trên cả mong đợi. Hậu thủ trả sạch sẽ món nợ Kỳ Vương với Giáo Đầu họ Võ, Tiên phát hạ gục danh tướng họ Hoàng đất Mã, đêm qua lại nửa đường kiếm buộc Túy Kỳ Lão Sư oai danh bốn bể phải hoảng loạn xin hàng.. Đà tốc tiến với 4 thắng lợi liên tiếp khiến chàng lao lên với tốc độ ánh sáng...
    Đêm qua, sau thắng lợi trước lão sư, chàng lặng lẽ xuống đài, vận khinh công lướt đi mất dạng.. Để mặc quần hào hãy còn đang bàn tán xôn xao về trận chiến trời long đất lỡ vừa diễn ra..
    Độc ẩm bên bờ Vạc Giang giữa khí trời lạnh lẽo hồi lâu, đến tận canh ba, đang đà say khướt mới lui về tư phòng tĩnh dưỡng..
    Ba trận đại chiến, dẫu thắng lợi hoàn toàn, nhưng hao tâm tổn khí, lại độc ẩm đến tận canh ba, khiến cho sáng nay, thần công của Quân Tử Bún mất đi mấy phần uy lực. quả là đáng buồn.
    Trạng Cờ Đất Bắc, trúng độc cước của Đại Bàng, suốt đêm bực tức không ngủ. Máu nóng sôi lên sùng sục. giận mình vội vã để trúng ác chiêu. kinh nghiệm rút ra được mấy phần..
    Vào trận sáng nay, ngài nhẹ nhàng uyển chuyển khởi mã chuyển phản cung thăm dò. Thần Ngang công phu hàm dưỡng hơn người, cũng nhẹ nhàng bố trí bình phong, canh chừng cẩn mật.
    Để leo ngôi cao, cần phải thắng. Thần Ngang bố trí xong xuôi, bắt đầu xuống quân như chớp, tranh tiên đoạt thế, toàn chiêu số tinh kỳ.
    Lăm lăm trường kiếm trên tay, xông ngay thành địch, điều xa vượt hà, giục mã qua sông, quấy nhiễu quyết liệt. Mông Cổ tướng quân thấy đối thủ đã chịu ra đòn, bằng cười thầm trong dạ. Hóa ra đã mắc mưu cao.
    7 đường kiếm phóng nhanh, Mông Cổ Tướng Quân song chưởng đỡ gạc, nào có chịu kém phân.
    Thần Ngang mong đà tốc thắng, xuống tay như như bay, nào đâu địch nhân đã ngầm ám khí, trường kiếm vừa chạm vào trường kiếm đối phương, bỗng thấy hạ bàn loang lỗ máu, giật mình lùi lại, thấy mình đã bị trúng ám khí kịch độc..
    Họ Phạm mưu cao, phục mưu bắt chết xe, buộc lòng bỏ xe đánh đôi. Thần Ngang rơi hẳn vào hạ phong. Thật là đáng tiếc..
    Thấy đối thủ đã trúng kịch độc của mình, họ Phạm bắt đầu xuống tay trả kiếm... Độ chừng hơn 18 hiệp, Thần Ngang chất độc phát tán, chân khí tán loạn, chân đứng không vững, dính phải ác chiêu, thất thủ trong sự nuối tiếc của quần hào....

    Hà Văn Tiến 0-2 Lý Gia Khánh
    Lý Gia, trúng mưu cao của Tả Sứ, khiến phi đao không kịp sử dụng đã thất trận, suýt nữa uổng mạng. Nghĩ lại hãy còn nổi da gà..
    Tự ngẫm kỳ lực trung nguyên đang ở hồi cực thịnh, đại hội võ lâm toàn quy tụ cao thủ bật nhất chốn giang hồ, càng về sau càng cẩn trọng.
    Vào trận gặp Hà Thiếu Hiệp, ngài nào dám xem thường. Phi đao còn chưa kịp dùng, cơ hội để thi triển thần oai chỉ còn rất ít...
    Hà Quân đưa Thần long xuất quan, nhắm thẳng trung binh đối thủ hăm dọa.... Lý Gia Thuận pháo tân biên bố cục, vác ra nghênh địch. Trăm năm thuận pháo không mòn... Lời cổ nhân quả là không sai..
    Một trường ác đấu diễn ra, với tốc độ và sức mạnh kinh hồn...
    Thiếu Hiệp Hà Thành non tay, giữa 1 trận đối công cực mạnh, 1 nước dục ngựa yếu ớt, bị túm ngay tử huyệt..
    Thiếu Hiệp Hà Thành phóng liền 3 đao, bộ pháp kín kẽ, uy lực sánh như cuồng phong bão táp, Lý Gia im lặng loạng choạng vận thần công vào đan điền, đưa ngực chịu trận, ngã lăn ra.. Thiếu Hiệp tưởng bở, hì hục vác đao toan đến kết liễu đối thủ...
    Á....á....
    Một tiếng thất thanh la lên... Quần hào ko hiểu điều gì xảy ra, chỉ thấy cổ họng Hà Quân 1 vết dài máu bắn ra như suối....
    ngờ đâu Lý Gia ngã ra chỉ là khổ nhục kế, nhẫn nhịn chờ thời cơ, nhân cơ hội tuổi trẻ háo thắng đối thủ lao đến, người phóng ngay 3 mũi phi đao, thủ pháp cực kỳ nhanh, và chuẩn xác..... Cổ họng của đối phương đã đứt lìa....
    Non đòn thất thủ...
    Chiến thắng cho Lý Gia.. ông này phi đao phải khiếp.,...

    Hoàng Vận Hưng 1-1 Trềnh A Sáng
    Cuộc chiến không còn nhiều ý nghĩa cho việc đua tranh vượt môn tranh tài có phần hòa hoãn... Trềnh Lão Sư hậu thủ vững chãi, từng bước tranh tiên, dẫu có cơ hội phản đòn nhưng ngài ko tận dụng được, đành chịu hòa cuộc...

    Võ Minh Nhất 1-1 Đào Cao Khoa
    Giáo đầu sau 1 pha biểu diễn tàn cuộc siêu kinh điển, kích bại tiểu vương đất bạn, khiến cho quần hào yêu mến chàng Giáo Đầu đáng kính này hò hét dữ dội.
    Nhập hội với bất lợi lớn về mặt điểm số, và sức khỏe, càng đánh càng hay, chàng bắt đầu dần dần lấy lại oai danh của mình.
    Trận đại chiến gặp Đại Bàng ngôi cao, phong độ cực tốt, hứa hẹn quần hào 1 cuộc so đọ công phu nội lực trung tàn hấp dẫn.
    Đại Bàng mỗi vòng đại chiến là 1 vòng phong cách khác. tấn công, tán thủ, phòng ngự, đối công; vô cùng đa dạng. Và lần này, người chon khai cuộc thăm dò,..
    trao đổi chừng đâu vài chiêu, cơ bản hình thành Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Pháo Để Chốt. xây dựng cuộc chiến lâu dài...
    Đào đại hiệp nghe tin nhóm sau chững lại, tin vui này khiến cho lối chơi của ngài thêm phần tự tin chặt chẽ.. Nhẹ nhàng cố thủ địa hình, bất cứ tinh binh nào vượt sông, ngài hoặc đánh đuổi hồi quốc, hoặc bình quân mời đổi... Cánh đại bàng thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng lả lướt.. Đôi song côn của Giáo Đầu mạnh mẽ trầm trọng, hai thái cực khác hẳn...
    Giao chiến hồi lâu, đơn giản quân số dần dần..... Thế cuộc hòa hoãn, Giáo Đầu biêt đại địch công phu cao thâm khó lường, nào dám cưỡng cầu.... cũng đành tiên phát hòa cuộc...
    Đại Bàng Đào Cao Khoa đang bay cao xây chắc ngôi đầu. Giải đấu tuyệt vời của anh....

    Vũ Hữu Cường 1-1 Lại Lý Huynh
    Đại chiến giữa 2 người đang dẫn đầu bảng Địa Vương, những tưởng diễn ra sẽ vô cùng kịch tính. Nhưng có lẽ, phần nào áp lực của việc danh tướng đằng sau đang bám sát theo, khiến cho 2 vị đại hiệp nào dám chủ quan, bởi lẽ chỉ 1 thất bại sẽ khiến mọi chuyện vụt ra ngoài tầm kiểm soát...
    Thi đấu dưới áp lực lớn, đã khiến 2 danh tướng 2 miền càng đánh càng bình ổn chắc chắn... Chiêu số chỉ thăm dò, không toan bề loạn đả, phần nào khiến chiến trận có phần nhàm chán... Chừng không lâu, kẻ buông trường côn, người hạ song chưởng... hòa cuộc đã định..
    Âu Dương Công Tử có trận hòa thứ 3 liên tiếp...
    Hoa Hòa Thượng cần phải quyết chiến vòng cuối mới hy vọng vượt môn quan, nhóm sau đã áp sát.. chàng lãng tử phong trần đáng mến hãy cẩn thận..

    Tôn Thất Nhật Tân 1-1 Lưu Tông Trạch
    Thạch Nhân Đà Thành, sau 2 chiến thắng liên tiếp mở màn, bỗng nhiên phong độ trồi sụt thất thường. Có thể bởi do thời tiết khắc nghiệt của vùng núi non đất Bắc, hoặc giả có lẽ do điểm rơi của chàng không được tốt, hay có thể do chàng bắt đầu từ bỏ lối đánh phòng ngự chuyển sang phản công; nên hay gặp thất bại khiến cho nhiều người yêu mến có phần buồn rầu.
    Nhưng Thạch Nhân vẫn là thạch nhân...
    Đông Hải Thần Công vẫn uy lực như trước. Đả bại chàng nào phải chuyện giản đơn. Mà đơn giản trận phế mã đẹp mắt vừa rồi hạ gục Khiết Đan tiểu tử là minh chứng rõ nét.
    Vào trận....
    Tôn Gia hung hãn khát điểm lao vào đương đầu pháo, Lưu Gia nghênh địch hiện đại... Dự kiến 1 trường gió tanh mưa máu sẽ xảy ra..
    Quả là không sai.
    Lưu Gia cũng đang cần phải tích lũy điểm số để phóng lên, chừng đâu dăm chiêu, ngài phế mã bình pháo đánh tượng, toan bề tả hữu liên công, 1 đòn bắt tướng, cao kiến cao kiến... Nhưng Tôn Gia cũng nào chịu thua kém, liên kết tam hùng Xe Pháo Mã, dồn ép tướng địch lên tận trời cao, vô cùng hung hiểm.. Cả 2 bên sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc...
    Ngạc Châu Lão Sư thấy tình hình hậu phương nguy hiểm, vội vã thu quân lui về, đánh dẹp liên quân đang hãm thành, chấp nhận nhận cây, bể sỹ vỡ tượng, nhưng hãy còn chinh chiến lâu dài...
    Tinh giản quân lực, cả hai lao vào cuộc đọ nội lực cực kỳ căng thẳng. Tính mạng dễ dàng ra đi trong chốc lát..
    Quy tàn cao siêu, Tôn Gia hơn được tàn binh vượt hà nhằm thẳng tướng địch ý đồ nhập thành tạo sát.. Lưu Gia đại cuộc đã mất, lui về tử thủ...
    Hồi lâu giờ thi đấu đã cạn, Tôn Gia vô tâm giục binh quá đà, đã thành hòa cuộc...
    Một trận hòa quá đáng tiếc cho ĐÔng Hải Thạch Nhân.. cũng phải khen ngợi độ bạo gan hung tợn của Ngạc Châu Sư Trưởng..
    trận đại chiến này mang đến quá nhiều cảm xúc, xứng đáng hay nhất vòng đấu...
    Trần Văn Ninh 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm
    Trần Đường Chủ tái chiến Hoàng Lâm Tả Sứ.. Mặc dù giải đấu này, và vài năm trở lại đây, hai danh tướng đang có dấu hiệu chững lại, nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào, cuộc quyết chiến này đều thu hút số lượng rất đông quần hào mục kiến. Dễ lý giải bởi cả 2 danh tướng đều nổi tiếng với lối đánh rát, công sát quyết liệt, giả dụ có dắt nhau lên rừng đại chiến thì còn rùng rợn hơn cả.
    Vừa đặt chân lên võ đài, không cho đối phương phòng bị, Trần Đường Chủ vút vút, 2 phi đao xé gió phóng tới rít lên, khí thế hung hãn, khiến Tả Sứ vội vã không kịp định thần nhảy vội sang mé tả né tránh, tiện tay trả ngay song chưởng. Cuộc ác đấu bắt đầu.
    Đông Phương Bất Bại bày trận quá cung, chồng chất cạm bẫy, Tả Sứ cơ hội đua tranh hãy còn nhiều, ko ngờ ông bạn già đã hết động lực này hùng tâm lại cao thế, không dám mạo hiểm, bày ngay bình phong che kín môn hộ bước ra nghênh chiến.
    Lại nói thêm về Đông Phương Đường Chủ, đang lúc hào khí bốc lên, ngưng thần vận khí, bảo môn Quỳ Hoa Bảo Điển thi triển càng ảo diệu hơn, chiêu số quỷ mị, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà vô cùng uy mãnh. Tả Sứ ko ngờ ông bạn này lại quyết ăn thua đủ, chưa kịp định thần, chiếu lệ múa tít song chưởng nghênh địch... Đường Chủ Hoàng Anh Đường tung ra song chưởng, đôi bàn tay ngấm ngầm bố trí song kim, Tả Sứ hồn nhiên song chưởng trả chiêu, chưởng phong vừa chạm nhau 1 tiếng đinh tai, thì Tả Sứ thét lên 1 tiếng rợn người, nhìn lại đôi tay thấy hai giọt máu nhỏ ứa ra đen sì... chổ đau đớn có phần ngứa ngáy, quả là kịch độc...
    Vô tâm dính đòn mất ngựa chiến, Tả Sứ hối lòng..
    Cao mưu xuất thủ hạ bảo mã, Trần Đường Chủ tính toán như thần...
    Nhìn thấy thế cuộc mất sạch, buồn bã quằn quại hồi lâu, Tả Sứ dù không muốn cũng đành hạ kiếm xin thua...

    Lưu Ức Hào 1-1 Diệp Khai Nguyên
    Tiểu vương đất bạn hôm qua trúng quyền của Hoa Hòa Thượng, thương tích vô cùng trầm trọng, sáng nay nào còn sức lực để tái chiến, đối đầu Diệp Gia vừa hạ gục Tây Đô Lãng Tử; chiến trận bình ổn hồi lâu cũng dần hòa hoãn...

    Huỳnh Linh 2-0 Trần Quyết Thắng
    Tây Đô Kiếm Khách khởi đầu như mơ, thế nhưng càng về sau chiến trận càng khốc liệt, chàng lãng tử có dấu hiệu chững lại. Quả là đáng buồn..
    hành trang phó hội là bảo vật Phản Cung Mã hoành xa mới được tập luyện, đưa vào thực chiến gặp nhiều trở ngại nhất định. Nhưng căn bản nội ngoại công đã đạt cảnh giới cực cao, bất cứ quyền pháp kiếm pháp môn phái nào, được chàng thể hiện đều phần nào phát huy được uy lực dũng mãnh của nó.
    Và chiến trận cùng Bố cục chuyên gia là 1 ví dụ kinh điển.
    Tiên phát, chàng vào phản cung hoành xa, cạm bẫy chất chồng cạm bẫy, nào phải là tầm thường.
    Bố Cục chuyên gia cũng chứng tỏ kỳ lực nào có thua kém ai, vội ngưng thần quan sát, cũng bình ổn bày cuộc bình phong chờ đợi thời cơ.
    Tây Đô lãng tử vừa vào khai cuộc, đã chẳng nói chẳng rằng, xuống tay như chớp, dồn tất cả quân chủ lực nhắm thẳng cánh hữu đối phương đang chậm chạp mạnh mẽ khoét vào. Bố Cục Đại Sư thấy tình thế nguy hiểm, mau chóng tốc lực mở quân trả đòn.
    1 kiếm chém ra đụng ngay 1 chưởng, cát bụi mịt mù, cả hai chấn động bất giác đều lùi lại mấy bước.. Lãng tử họ Huỳnh phất ngay về cánh hữu đối phương 2 chưởng, bố cục toan giơ tay đỡ đòn, nào ngờ chỉ là hư chiêu, Tây Đô kiếm khách hạ thấp người xuống tiện tay phóng hai nhát kiếm thẳng vào cánh tả, bố cục đại sư giật mình nhảy vọt lên tránh đòn nhưng đã bị nhất kiếm đả thương nơi hạ bàn, tuy thương tích chưa đến mức độ uổng mạng như không hề nhẹ..
    Tam quân xe pháo mã liên công tràn thẳng qua sông, sức tấn công như tức nước vỡ bờ, liên tục đặt kinh thành của đối thủ vào trạng thái nguy hiểm tột độ.. Bỏ mặc quân mã nhập cung gò bó, Tây Đô lãng tử liên tục tấn công, khiến Trần Đại Sư phải chống đỡ tháo cả mồ hôi hột..
    … Chừng độ 1 lúc sau, thấy thế lực chưa đủ, Tây Đô kiếm khách quyết định tháo mã nhập cung trợ chiến, vừa thoát khỏi kèm cặp, thần mã oai dũng hí 1 tiếng dài vùng lên ngay lập tức trở thành đại họa cho đối phương...
    Liên tục chiêu cao, từ từ dồn ép không cho đối thủ trả đòn, dẫn tướng địch phải xuất chinh ra ngoài biên ải, tình thế đã khó càng thêm khó cho Bố Cục Đại Sư. Thấy chiến trận đã mất, càng đánh chỉ càng chuốc thêm đau khổ, Bố Cục đại sư toan sợ uổng mạng, đành vận khinh công, nhảy khỏi võ đài, đi đâu mất dạng.
    1 trận đánh mãn nhãn quần hào của Huỳnh Linh. Chúc mừng anh. Trận đấu đầy cống hiến

    Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang
    Khiết Đan dũng sỹ nghe tin tốp đầu đều chững lại, cơ hội ngoi lên cạnh tranh vị trí thứ hai quần hùng hãy còn, nên vào trận đầy hung hãn.
    Chẳng nói nhiều, hậu thủ hung dữ lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống ông bạn cũng tròn trịa hệt mình..
    Lại thiếu hiệp dáng người tròn trịa, nhưng thân thủ nào phải thua kém, ngặt nổi nội thương do liên tiếp trúng nào kiếm, nào chưởng, nào côn, của các danh tướng Trung Nguyên, thêm hôm qua bệnh dạ dày tái phát, lại bị Võ đô đầu hành hạ 1 trận trung tàn, khiến nội lực tổn thương nghiêm trọng, vận công thấy khí huyết nhộn nhạo khác thường, công phu tu luyện 1 đời không khéo mất sạch..... bắt đầu run sợ... Chàng bình ổn Phản Cung Mã củng cố phòng tuyến (vòng này PHản Cung Mã nhiều kinh hồn)
    Khiết Đan thấy đối phương lợi thế ra chiêu mà có phần luống cuống đã như mở cờ trong bụng..... Nào cho đối thủ hoàn hồn... phòng tuyến chưa kịp dựng lên, đã thấy Khiết Đan hùng hổ lùa quân ào ào vượt sông...
    Lại Thiếu Hiệp đang thương tích đầy mình than thầm..
    18 đường Khiết Đan Trường Quyền thi triển vô cùng uy mãnh, quyền cước rít lên trong cơn đại hàn nghe rợn cả người, Lại Thiếu hiệp vừa chống đỡ vừa toan bề bỏ trốn sợ uổng mạng...
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Khiết Đan hung hãn xuống tay liên tục, song quyền, song cước, họ Lại chưa kịp đỡ đòn đã văng ngay xuống đài, hạ bàn không chuẩn làm cho ngã chỏng vó, điệu bộ quả là thê thảm...
    Lưu Thiếu Hiệp vừa hòa cuộc xong thấy vậy, sợ trong cơn giận dữ Khiết Đan sẽ khiến họ Lại uổng mạng, hoảng hốt tung cờ trắng thay cho ông bạn tròn trịa dễ mến của mình...
    Khiết Đan đã trở lại.... Cục diện bảng Thiên Vương vô cùng hấp dẫn...

    Cập nhật kết quả...
    Bảng A
    Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang
    Tôn Thất Nhật Tân 1-1 Lưu Tông Trạch
    Võ Minh Nhất 1-1 Đào Cao Khoa
    Hoàng Vận Hưng 1-1 Trềnh A Sáng
    Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Anh Quân
    Bảng B
    Lưu Ức Hào 1-1 Diệp Khai Nguyên
    Huỳnh Linh 2-0 Trần Quyết Thắng
    Vũ Hữu Cường 1-1 Lại Lý Huynh
    Trần Văn Ninh 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm
    Hà Văn Tiến 0-2 Lý Gia Khánh


    Thiên Vương Lão Tử (thư Đà Thành)
    P/S: Đêm qua thức khuya, sáng nay ngủ muộn... nên hạ bút trong cơn buồn ngủ nhiều khi văn phong luộm thuộm, thêm Thần Ngang quá chén bên dòng Vạc Giang khiến sáng nay thất thủ; càng khiến tiểu đệ buồn lòng; nếu có chán ngấy thì quý kỳ hữu chiếu cố...
    (còn tiếp)
    Lần sửa cuối bởi sieupippo_kaka, ngày 19-12-2015 lúc 03:39 PM.

  5. #894
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Kỳ Nhân Xem bài viết
    Nước lên sỹ của anh Khoa rất cao đó ạ. Em thấy hơi lạ tại sao anh Hương ko phân tích kỹ nước đó. Vật đổi pháo là phương án tốt hơn nhiều. Anh alex mà táng voi ngũ sớm thì dễ bị bật time lém vì con pháo của anh Hương bình ngũ chiếu bắt voi lên xe, diễn biến phức tạp ợ
    tôi biết nước đó chỉ sát cục được sau khi lên sỹ để chống nước pháo 3-5 chiếu bắt lại xe của hương ngỗng, vấn đề ở chỗ là anh khoa đi nước tốt 1 tấn 1 trước đợi hương ngỗng tấn tốt 5 rồi mới lên sỹ, hương ngỗng nhìn không ra tiếp tục tấn tốt 5 phát nữa thì bị cục... Theo đúng chiến thuật thì nước tốt 1 tấn 1 là nước thừa vì có thể lên sỹ luôn... những cũng có thể đó là đòn nghi binh lừa đảo làm phân tâm đối thủ của đại bàng...kaka

  6. #895
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    188
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh em cho hỏi ngu 1 câu tí.
    Chu Thiếu Quân là ai? Ông này so với anh Trạch công lực hơn thua thế nào?
    Lý do hỏi: Tối qua xem Vương Thiên Nhất nhượng ông này 2 tiên , đi khoảng trên chục nước thì hơn Nhất 4 tốt nên chán không xem nữa. Vừa rồi mở xem lại thấy Nhất thủ hòa( thật không thể tin được).
    Ho Vương đánh trung tàn sâu thăm thẳm.

  7. Thích ma_vinh đã thích bài viết này
  8. #896
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bd94 Xem bài viết
    Anh em cho hỏi ngu 1 câu tí.
    Chu Thiếu Quân là ai? Ông này so với anh Trạch công lực hơn thua thế nào?
    Lý do hỏi: Tối qua xem Vương Thiên Nhất nhượng ông này 2 tiên , đi khoảng trên chục nước thì hơn Nhất 4 tốt nên chán không xem nữa. Vừa rồi mở xem lại thấy Nhất thủ hòa( thật không thể tin được).
    Ho Vương đánh trung tàn sâu thăm thẳm.
    chu thiếu quân là tay cờ nghiệp dư mới vô địch giải cờ dành cho các đối thủ không chuyên nghiệp , giải này có cả lê đức chí tham dự nhưng không vào được tới chung kết . Về lực cờ tôi có xem một số ván của chu thiếu quân thì tôi đánh giá tay cờ này đẳng cấp ở mức cao hơn lưu sư trưởng 1 bậc. Trận chấp 2 tiên tối hôm qua ở nước 29 chu thiếu quân hơn 3 tốt và quân tràn sang vây kín trận địa của vương thiên nhất, 99% người xem nghĩ vương thiên nhất thua và cả sw cũng báo điểm vương thiên nhất thua nhưng do tàn cuộc vương thiên nhất đỡ cực dẻo dai và chu thiếu quân không sắc sảo lắm dẫn đến việc bị vương đấu sạch quân bức hòa trong tàn đơn pháo sỹ tịnh toàn cưỡng hòa pháo 2 tốt sỹ tịnh toàn...

  9. #897
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 8: NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI

    Ninh Bình đại trấn sau những ngày lập đông u ám mờ mịt. Rạng sáng nay, vầng thái dương dường như cũng đà chịu thức giấc sau nhiều ngày ngủ quên..
    Chút nắng vàng vọt, rẽ mây rót nhẹ xuống toàn bộ thành Tràng An, cả ngọn Kỳ Lân Sơn hay ngôi Bái Đính cổ tự vài tia ấm áp, chẳng nhiều, nhưng dường như cũng đủ để thêm chút ấm áp giữa khí trời đông lạnh giá vùng cố đô này.
    Vài giọt len lỏi vượt qua tầng tầng lớp lớp tán cây cổ thụ, vẻ lên trên mặt đất nhầy nhụa bùn lầy sau nhiều ngày mưa phùn giá lạnh của ngọn Kỳ Lân Sơn những vệt loang lỗ đủ sắc màu. Cái bức tranh phong thủy vốn dĩ với gam màu xám xịt dường như cũng vì thế mà có phần khởi sắc.
    Đâu đó trên ngọn Ngọc Mỹ Nhân, chim chóc bắt đầu ríu rít sau nhiều ngày lạnh lẽo trú đông.
    Mặt Vạc Giang, vài tia nắng xuyên qua tầng hàn khí dày đặc đang bốc lên dù chỉ chạm khẽ mặt sông,chỉ khẽ thôi bỡi lẽ dường như đến cả nắng cũng không muốn làm mất đi cái vẻ phẳng lặng đến lạ lùng của mặt nước. Dù chỉ hòa nhẹ chút vàng vọt lên bề mặt tĩnh lặng xanh như ngọc thôi; cũng đã tạo nên 1 bức tranh vô cùng tuyệt mỹ của tạo hóa. Tất cả những dễ khiến khách thập phương từ xa đứng nhìn gợi lên một tiềm thức xa xôi về cánh Đầm Bích Thủy Hàn - nơi khởi đầu cuộc tình của Tử Sam Long Vương trong truyền thuyết..
    Nông gia thôn bên chân núi, vài nóc nhà khói lên từng vạt nhỏ cho bữa sáng ấm lòng trong những ngày đông về giá rét. Trên cánh đồng còn trơ gốc rạ bên chân núi, thấp thoáng vài bóng nông phu đang lùa trâu xuống đồng tranh thủ hối hả chuẩn bị cho vụ mùa Đông-Xuân đã đến...
    Bến thuyền Tràng An mới sớm đã rộn ràng tiếng người trao đổi hàng hóa..
    Đâu đó văng vẳng câu thơ..
    Đông về trên bến Tràng An..
    Ta về ngoạn thủy mênh mang đất trời
    Anh hùng đạp đất giữa đời.
    Vẫn còn luyến mãi nụ cười giai nhân...
    Tất cả - đến kinh ngạc- không thiếu không thừa... Tạo nên 1 bức tranh thủy mặc tuyệt sắc.. Không thể dùng ngôn từ nào để mô tả, chỉ biết thốt lên rằng: Tuyệt sắc..
    .....
    Thành Tràng An, cố nhân tái ngộ..
    Vũ Gia Trang, tụ hội quần hùng...
    CHÀO MỪNG NINH BÌNH QUỐC TẾ ĐẠI HỘI VÒNG 8.

    ...
    Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Anh Quân
    Nhắc lại Thần Ngang, vừa luyện thành thần công đã đem ra xuất chiến, thành quả đạt được trên cả mong đợi. Hậu thủ trả sạch sẽ món nợ Kỳ Vương với Giáo Đầu họ Võ, Tiên phát hạ gục danh tướng họ Hoàng đất Mã, đêm qua lại nửa đường kiếm buộc Túy Kỳ Lão Sư oai danh bốn bể phải hoảng loạn xin hàng.. Đà tốc tiến với 4 thắng lợi liên tiếp khiến chàng lao lên với tốc độ ánh sáng...
    Đêm qua, sau thắng lợi trước lão sư, chàng lặng lẽ xuống đài, vận khinh công lướt đi mất dạng.. Để mặc quần hào hãy còn đang bàn tán xôn xao về trận chiến trời long đất lỡ vừa diễn ra..
    Độc ẩm bên bờ Vạc Giang giữa khí trời lạnh lẽo hồi lâu, đến tận canh ba, đang đà say khướt mới lui về tư phòng tĩnh dưỡng..
    Ba trận đại chiến, dẫu thắng lợi hoàn toàn, nhưng hao tâm tổn khí, lại độc ẩm đến tận canh ba, khiến cho sáng nay, thần công của Quân Tử Bún mất đi mấy phần uy lực. quả là đáng buồn.
    Trạng Cờ Đất Bắc, trúng độc cước của Đại Bàng, suốt đêm bực tức không ngủ. Máu nóng sôi lên sùng sục. giận mình vội vã để trúng ác chiêu. kinh nghiệm rút ra được mấy phần..
    Vào trận sáng nay, ngài nhẹ nhàng uyển chuyển khởi mã chuyển phản cung thăm dò. Thần Ngang công phu hàm dưỡng hơn người, cũng nhẹ nhàng bố trí bình phong, canh chừng cẩn mật.
    Để leo ngôi cao, cần phải thắng. Thần Ngang bố trí xong xuôi, bắt đầu xuống quân như chớp, tranh tiên đoạt thế, toàn chiêu số tinh kỳ.
    Lăm lăm trường kiếm trên tay, xông ngay thành địch, điều xa vượt hà, giục mã qua sông, quấy nhiễu quyết liệt. Mông Cổ tướng quân thấy đối thủ đã chịu ra đòn, bằng cười thầm trong dạ. Hóa ra đã mắc mưu cao.
    7 đường kiếm phóng nhanh, Mông Cổ Tướng Quân song chưởng đỡ gạc, nào có chịu kém phân.
    Thần Ngang mong đà tốc thắng, xuống tay như như bay, nào đâu địch nhân đã ngầm ám khí, trường kiếm vừa chạm vào trường kiếm đối phương, bỗng thấy hạ bàn loang lỗ máu, giật mình lùi lại, thấy mình đã bị trúng ám khí kịch độc..
    Họ Phạm mưu cao, phục mưu bắt chết xe, buộc lòng bỏ xe đánh đôi. Thần Ngang rơi hẳn vào hạ phong. Thật là đáng tiếc..
    Thấy đối thủ đã trúng kịch độc của mình, họ Phạm bắt đầu xuống tay trả kiếm... Độ chừng hơn 18 hiệp, Thần Ngang chất độc phát tán, chân khí tán loạn, chân đứng không vững, dính phải ác chiêu, thất thủ trong sự nuối tiếc của quần hào....

    Hà Văn Tiến 0-2 Lý Gia Khánh
    Lý Gia, trúng mưu cao của Tả Sứ, khiến phi đao không kịp sử dụng đã thất trận, suýt nữa uổng mạng. Nghĩ lại hãy còn nổi da gà..
    Tự ngẫm kỳ lực trung nguyên đang ở hồi cực thịnh, đại hội võ lâm toàn quy tụ cao thủ bật nhất chốn giang hồ, càng về sau càng cẩn trọng.
    Vào trận gặp Hà Thiếu Hiệp, ngài nào dám xem thường. Phi đao còn chưa kịp dùng, cơ hội để thi triển thần oai chỉ còn rất ít...
    Hà Quân đưa Thần long xuất quan, nhắm thẳng trung binh đối thủ hăm dọa.... Lý Gia Thuận pháo tân biên bố cục, vác ra nghênh địch. Trăm năm thuận pháo không mòn... Lời cổ nhân quả là không sai..
    Một trường ác đấu diễn ra, với tốc độ và sức mạnh kinh hồn...
    Thiếu Hiệp Hà Thành non tay, giữa 1 trận đối công cực mạnh, 1 nước dục ngựa yếu ớt, bị túm ngay tử huyệt..
    Thiếu Hiệp Hà Thành phóng liền 3 đao, bộ pháp kín kẽ, uy lực sánh như cuồng phong bão táp, Lý Gia im lặng loạng choạng vận thần công vào đan điền, đưa ngực chịu trận, ngã lăn ra.. Thiếu Hiệp tưởng bở, hì hục vác đao toan đến kết liễu đối thủ...
    Á....á....
    Một tiếng thất thanh la lên... Quần hào ko hiểu điều gì xảy ra, chỉ thấy cổ họng Hà Quân 1 vết dài máu bắn ra như suối....
    ngờ đâu Lý Gia ngã ra chỉ là khổ nhục kế, nhẫn nhịn chờ thời cơ, nhân cơ hội tuổi trẻ háo thắng đối thủ lao đến, người phóng ngay 3 mũi phi đao, thủ pháp cực kỳ nhanh, và chuẩn xác..... Cổ họng của đối phương đã đứt lìa....
    Non đòn thất thủ...
    Chiến thắng cho Lý Gia.. ông này phi đao phải khiếp.,...

    Hoàng Vận Hưng 1-1 Trềnh A Sáng
    Cuộc chiến không còn nhiều ý nghĩa cho việc đua tranh vượt môn tranh tài có phần hòa hoãn... Trềnh Lão Sư hậu thủ vững chãi, từng bước tranh tiên, dẫu có cơ hội phản đòn nhưng ngài ko tận dụng được, đành chịu hòa cuộc...

    Võ Minh Nhất 1-1 Đào Cao Khoa
    Giáo đầu sau 1 pha biểu diễn tàn cuộc siêu kinh điển, kích bại tiểu vương đất bạn, khiến cho quần hào yêu mến chàng Giáo Đầu đáng kính này hò hét dữ dội.
    Nhập hội với bất lợi lớn về mặt điểm số, và sức khỏe, càng đánh càng hay, chàng bắt đầu dần dần lấy lại oai danh của mình.
    Trận đại chiến gặp Đại Bàng ngôi cao, phong độ cực tốt, hứa hẹn quần hào 1 cuộc so đọ công phu nội lực trung tàn hấp dẫn.
    Đại Bàng mỗi vòng đại chiến là 1 vòng phong cách khác. tấn công, tán thủ, phòng ngự, đối công; vô cùng đa dạng. Và lần này, người chon khai cuộc thăm dò,..
    trao đổi chừng đâu vài chiêu, cơ bản hình thành Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Pháo Để Chốt. xây dựng cuộc chiến lâu dài...
    Đào đại hiệp nghe tin nhóm sau chững lại, tin vui này khiến cho lối chơi của ngài thêm phần tự tin chặt chẽ.. Nhẹ nhàng cố thủ địa hình, bất cứ tinh binh nào vượt sông, ngài hoặc đánh đuổi hồi quốc, hoặc bình quân mời đổi... Cánh đại bàng thoắt ẩn thoắt hiện, vô cùng lả lướt.. Đôi song côn của Giáo Đầu mạnh mẽ trầm trọng, hai thái cực khác hẳn...
    Giao chiến hồi lâu, đơn giản quân số dần dần..... Thế cuộc hòa hoãn, Giáo Đầu biêt đại địch công phu cao thâm khó lường, nào dám cưỡng cầu.... cũng đành tiên phát hòa cuộc...
    Đại Bàng Đào Cao Khoa đang bay cao xây chắc ngôi đầu. Giải đấu tuyệt vời của anh....

    Vũ Hữu Cường 1-1 Lại Lý Huynh
    Đại chiến giữa 2 người đang dẫn đầu bảng Địa Vương, những tưởng diễn ra sẽ vô cùng kịch tính. Nhưng có lẽ, phần nào áp lực của việc danh tướng đằng sau đang bám sát theo, khiến cho 2 vị đại hiệp nào dám chủ quan, bởi lẽ chỉ 1 thất bại sẽ khiến mọi chuyện vụt ra ngoài tầm kiểm soát...
    Thi đấu dưới áp lực lớn, đã khiến 2 danh tướng 2 miền càng đánh càng bình ổn chắc chắn... Chiêu số chỉ thăm dò, không toan bề loạn đả, phần nào khiến chiến trận có phần nhàm chán... Chừng không lâu, kẻ buông trường côn, người hạ song chưởng... hòa cuộc đã định..
    Âu Dương Công Tử có trận hòa thứ 3 liên tiếp...
    Hoa Hòa Thượng cần phải quyết chiến vòng cuối mới hy vọng vượt môn quan, nhóm sau đã áp sát.. chàng lãng tử phong trần đáng mến hãy cẩn thận..

    Tôn Thất Nhật Tân 1-1 Lưu Tông Trạch
    Thạch Nhân Đà Thành, sau 2 chiến thắng liên tiếp mở màn, bỗng nhiên phong độ trồi sụt thất thường. Có thể bởi do thời tiết khắc nghiệt của vùng núi non đất Bắc, hoặc giả có lẽ do điểm rơi của chàng không được tốt, hay có thể do chàng bắt đầu từ bỏ lối đánh phòng ngự chuyển sang phản công; nên hay gặp thất bại khiến cho nhiều người yêu mến có phần buồn rầu.
    Nhưng Thạch Nhân vẫn là thạch nhân...
    Đông Hải Thần Công vẫn uy lực như trước. Đả bại chàng nào phải chuyện giản đơn. Mà đơn giản trận phế mã đẹp mắt vừa rồi hạ gục Khiết Đan tiểu tử là minh chứng rõ nét.
    Vào trận....
    Tôn Gia hung hãn khát điểm lao vào đương đầu pháo, Lưu Gia nghênh địch hiện đại... Dự kiến 1 trường gió tanh mưa máu sẽ xảy ra..
    Quả là không sai.
    Lưu Gia cũng đang cần phải tích lũy điểm số để phóng lên, chừng đâu dăm chiêu, ngài phế mã bình pháo đánh tượng, toan bề tả hữu liên công, 1 đòn bắt tướng, cao kiến cao kiến... Nhưng Tôn Gia cũng nào chịu thua kém, liên kết tam hùng Xe Pháo Mã, dồn ép tướng địch lên tận trời cao, vô cùng hung hiểm.. Cả 2 bên sống chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc...
    Ngạc Châu Lão Sư thấy tình hình hậu phương nguy hiểm, vội vã thu quân lui về, đánh dẹp liên quân đang hãm thành, chấp nhận nhận cây, bể sỹ vỡ tượng, nhưng hãy còn chinh chiến lâu dài...
    Tinh giản quân lực, cả hai lao vào cuộc đọ nội lực cực kỳ căng thẳng. Tính mạng dễ dàng ra đi trong chốc lát..
    Quy tàn cao siêu, Tôn Gia hơn được tàn binh vượt hà nhằm thẳng tướng địch ý đồ nhập thành tạo sát.. Lưu Gia đại cuộc đã mất, lui về tử thủ...
    Hồi lâu giờ thi đấu đã cạn, Tôn Gia vô tâm giục binh quá đà, đã thành hòa cuộc...
    Một trận hòa quá đáng tiếc cho ĐÔng Hải Thạch Nhân.. cũng phải khen ngợi độ bạo gan hung tợn của Ngạc Châu Sư Trưởng..
    trận đại chiến này mang đến quá nhiều cảm xúc, xứng đáng hay nhất vòng đấu...
    Trần Văn Ninh 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm
    Trần Đường Chủ tái chiến Hoàng Lâm Tả Sứ.. Mặc dù giải đấu này, và vài năm trở lại đây, hai danh tướng đang có dấu hiệu chững lại, nhưng dù ở bất cứ thời điểm nào, cuộc quyết chiến này đều thu hút số lượng rất đông quần hào mục kiến. Dễ lý giải bởi cả 2 danh tướng đều nổi tiếng với lối đánh rát, công sát quyết liệt, giả dụ có dắt nhau lên rừng đại chiến thì còn rùng rợn hơn cả.
    Vừa đặt chân lên võ đài, không cho đối phương phòng bị, Trần Đường Chủ vút vút, 2 phi đao xé gió phóng tới rít lên, khí thế hung hãn, khiến Tả Sứ vội vã không kịp định thần nhảy vội sang mé tả né tránh, tiện tay trả ngay song chưởng. Cuộc ác đấu bắt đầu.
    Đông Phương Bất Bại bày trận quá cung, chồng chất cạm bẫy, Tả Sứ cơ hội đua tranh hãy còn nhiều, ko ngờ ông bạn già đã hết động lực này hùng tâm lại cao thế, không dám mạo hiểm, bày ngay bình phong che kín môn hộ bước ra nghênh chiến.
    Lại nói thêm về Đông Phương Đường Chủ, đang lúc hào khí bốc lên, ngưng thần vận khí, bảo môn Quỳ Hoa Bảo Điển thi triển càng ảo diệu hơn, chiêu số quỷ mị, nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà vô cùng uy mãnh. Tả Sứ ko ngờ ông bạn này lại quyết ăn thua đủ, chưa kịp định thần, chiếu lệ múa tít song chưởng nghênh địch... Đường Chủ Hoàng Anh Đường tung ra song chưởng, đôi bàn tay ngấm ngầm bố trí song kim, Tả Sứ hồn nhiên song chưởng trả chiêu, chưởng phong vừa chạm nhau 1 tiếng đinh tai, thì Tả Sứ thét lên 1 tiếng rợn người, nhìn lại đôi tay thấy hai giọt máu nhỏ ứa ra đen sì... chổ đau đớn có phần ngứa ngáy, quả là kịch độc...
    Vô tâm dính đòn mất ngựa chiến, Tả Sứ hối lòng..
    Cao mưu xuất thủ hạ bảo mã, Trần Đường Chủ tính toán như thần...
    Nhìn thấy thế cuộc mất sạch, buồn bã quằn quại hồi lâu, Tả Sứ dù không muốn cũng đành hạ kiếm xin thua...

    Lưu Ức Hào 1-1 Diệp Khai Nguyên
    Tiểu vương đất bạn hôm qua trúng quyền của Hoa Hòa Thượng, thương tích vô cùng trầm trọng, sáng nay nào còn sức lực để tái chiến, đối đầu Diệp Gia vừa hạ gục Tây Đô Lãng Tử; chiến trận bình ổn hồi lâu cũng dần hòa hoãn...

    Huỳnh Linh 2-0 Trần Quyết Thắng
    Tây Đô Kiếm Khách khởi đầu như mơ, thế nhưng càng về sau chiến trận càng khốc liệt, chàng lãng tử có dấu hiệu chững lại. Quả là đáng buồn..
    hành trang phó hội là bảo vật Phản Cung Mã hoành xa mới được tập luyện, đưa vào thực chiến gặp nhiều trở ngại nhất định. Nhưng căn bản nội ngoại công đã đạt cảnh giới cực cao, bất cứ quyền pháp kiếm pháp môn phái nào, được chàng thể hiện đều phần nào phát huy được uy lực dũng mãnh của nó.
    Và chiến trận cùng Bố cục chuyên gia là 1 ví dụ kinh điển.
    Tiên phát, chàng vào phản cung hoành xa, cạm bẫy chất chồng cạm bẫy, nào phải là tầm thường.
    Bố Cục chuyên gia cũng chứng tỏ kỳ lực nào có thua kém ai, vội ngưng thần quan sát, cũng bình ổn bày cuộc bình phong chờ đợi thời cơ.
    Tây Đô lãng tử vừa vào khai cuộc, đã chẳng nói chẳng rằng, xuống tay như chớp, dồn tất cả quân chủ lực nhắm thẳng cánh hữu đối phương đang chậm chạp mạnh mẽ khoét vào. Bố Cục Đại Sư thấy tình thế nguy hiểm, mau chóng tốc lực mở quân trả đòn.
    1 kiếm chém ra đụng ngay 1 chưởng, cát bụi mịt mù, cả hai chấn động bất giác đều lùi lại mấy bước.. Lãng tử họ Huỳnh phất ngay về cánh hữu đối phương 2 chưởng, bố cục toan giơ tay đỡ đòn, nào ngờ chỉ là hư chiêu, Tây Đô kiếm khách hạ thấp người xuống tiện tay phóng hai nhát kiếm thẳng vào cánh tả, bố cục đại sư giật mình nhảy vọt lên tránh đòn nhưng đã bị nhất kiếm đả thương nơi hạ bàn, tuy thương tích chưa đến mức độ uổng mạng như không hề nhẹ..
    Tam quân xe pháo mã liên công tràn thẳng qua sông, sức tấn công như tức nước vỡ bờ, liên tục đặt kinh thành của đối thủ vào trạng thái nguy hiểm tột độ.. Bỏ mặc quân mã nhập cung gò bó, Tây Đô lãng tử liên tục tấn công, khiến Trần Đại Sư phải chống đỡ tháo cả mồ hôi hột..
    … Chừng độ 1 lúc sau, thấy thế lực chưa đủ, Tây Đô kiếm khách quyết định tháo mã nhập cung trợ chiến, vừa thoát khỏi kèm cặp, thần mã oai dũng hí 1 tiếng dài vùng lên ngay lập tức trở thành đại họa cho đối phương...
    Liên tục chiêu cao, từ từ dồn ép không cho đối thủ trả đòn, dẫn tướng địch phải xuất chinh ra ngoài biên ải, tình thế đã khó càng thêm khó cho Bố Cục Đại Sư. Thấy chiến trận đã mất, càng đánh chỉ càng chuốc thêm đau khổ, Bố Cục đại sư toan sợ uổng mạng, đành vận khinh công, nhảy khỏi võ đài, đi đâu mất dạng.
    1 trận đánh mãn nhãn quần hào của Huỳnh Linh. Chúc mừng anh. Trận đấu đầy cống hiến

    Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang
    Khiết Đan dũng sỹ nghe tin tốp đầu đều chững lại, cơ hội ngoi lên cạnh tranh vị trí thứ hai quần hùng hãy còn, nên vào trận đầy hung hãn.
    Chẳng nói nhiều, hậu thủ hung dữ lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống ông bạn cũng tròn trịa hệt mình..
    Lại thiếu hiệp dáng người tròn trịa, nhưng thân thủ nào phải thua kém, ngặt nổi nội thương do liên tiếp trúng nào kiếm, nào chưởng, nào côn, của các danh tướng Trung Nguyên, thêm hôm qua bệnh dạ dày tái phát, lại bị Võ đô đầu hành hạ 1 trận trung tàn, khiến nội lực tổn thương nghiêm trọng, vận công thấy khí huyết nhộn nhạo khác thường, công phu tu luyện 1 đời không khéo mất sạch..... bắt đầu run sợ... Chàng bình ổn Phản Cung Mã củng cố phòng tuyến (vòng này PHản Cung Mã nhiều kinh hồn)
    Khiết Đan thấy đối phương lợi thế ra chiêu mà có phần luống cuống đã như mở cờ trong bụng..... Nào cho đối thủ hoàn hồn... phòng tuyến chưa kịp dựng lên, đã thấy Khiết Đan hùng hổ lùa quân ào ào vượt sông...
    Lại Thiếu Hiệp đang thương tích đầy mình than thầm..
    18 đường Khiết Đan Trường Quyền thi triển vô cùng uy mãnh, quyền cước rít lên trong cơn đại hàn nghe rợn cả người, Lại Thiếu hiệp vừa chống đỡ vừa toan bề bỏ trốn sợ uổng mạng...
    Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Khiết Đan hung hãn xuống tay liên tục, song quyền, song cước, họ Lại chưa kịp đỡ đòn đã văng ngay xuống đài, hạ bàn không chuẩn làm cho ngã chỏng vó, điệu bộ quả là thê thảm...
    Lưu Thiếu Hiệp vừa hòa cuộc xong thấy vậy, sợ trong cơn giận dữ Khiết Đan sẽ khiến họ Lại uổng mạng, hoảng hốt tung cờ trắng thay cho ông bạn tròn trịa dễ mến của mình...
    Khiết Đan đã trở lại.... Cục diện bảng Thiên Vương vô cùng hấp dẫn...

    Cập nhật kết quả...
    Bảng A
    Lại Tuấn Kiệt 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang
    Tôn Thất Nhật Tân 1-1 Lưu Tông Trạch
    Võ Minh Nhất 1-1 Đào Cao Khoa
    Hoàng Vận Hưng 1-1 Trềnh A Sáng
    Phạm Quốc Hương 2-0 Nguyễn Anh Quân
    Bảng B
    Lưu Ức Hào 1-1 Diệp Khai Nguyên
    Huỳnh Linh 2-0 Trần Quyết Thắng
    Vũ Hữu Cường 1-1 Lại Lý Huynh
    Trần Văn Ninh 2-0 Nguyễn Hoàng Lâm
    Hà Văn Tiến 0-2 Lý Gia Khánh


    Thiên Vương Lão Tử (thư Đà Thành)
    P/S: Đêm qua thức khuya, sáng nay ngủ muộn... nên hạ bút trong cơn buồn ngủ nhiều khi văn phong luộm thuộm, thêm Thần Ngang quá chén bên dòng Vạc Giang khiến sáng nay thất thủ; càng khiến tiểu đệ buồn lòng; nếu có chán ngấy thì quý kỳ hữu chiếu cố...
    (còn tiếp)

  10. #898
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi bd94 Xem bài viết
    Anh em cho hỏi ngu 1 câu tí.
    Chu Thiếu Quân là ai? Ông này so với anh Trạch công lực hơn thua thế nào?
    Lý do hỏi: Tối qua xem Vương Thiên Nhất nhượng ông này 2 tiên , đi khoảng trên chục nước thì hơn Nhất 4 tốt nên chán không xem nữa. Vừa rồi mở xem lại thấy Nhất thủ hòa( thật không thể tin được).
    Ho Vương đánh trung tàn sâu thăm thẳm.
    Ván 2 hự rồi nhé, đỡ từ đầu đến lúc chết. Nói chung là kèo này quá khó cho Vương hay bất kỳ ai. Gọi là nghiệp dư Trung Quốc nhưng mức độ luyện tập của họ không kém chuyên nghiệp mấy đâu.

  11. Thích ma_vinh, daidangminh, tantayen, hongdoan đã thích bài viết này
  12. #899
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Huy_Hp Xem bài viết
    Ván 2 hự rồi nhé, đỡ từ đầu đến lúc chết. Nói chung là kèo này quá khó cho Vương hay bất kỳ ai. Gọi là nghiệp dư Trung Quốc nhưng mức độ luyện tập của họ không kém chuyên nghiệp mấy đâu.
    chấp 2 tiên với lực cờ cỡ như chu thiếu quân là quá khó, bởi lê đức chí còn bị văng xác ở tứ kết giải bán chuyên nghiệp mà họ chu vô địch. Vương thiên nhất đỡ hòa được ván 1 cũng có 1 phần là do may mắn thôi, nếu họ chu sắc sảo khéo léo hơn 1 tí là vương chết banh xác bởi không có tàn nào pháo mã sỹ tịnh toàn lại hòa được pháo mã 2 tốt sỹ tịnh toàn hết. Bàn thứ 2 mình chưa được xem nên không nhận xét được toàn cục nó ra sao nhưng căn cứ vào biên bản bàn 1 thì có thể khẳng định : vương không chấp được 2 tiên thì cũng chả ai chấp được hết , đơn giản chu thiếu quân trình độ cao hơn cả lê đức chí : chấp 1 tiên cũng khó mà nhằn được nữa ấy chứ .

  13. #900
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,239
    Post Thanks / Like

    Mặc định Không khí Noel bao trùm khách sạn The Reed Hotel


    Một mùa Noel lại sắp đến, và Khách sạn the Reed Hotel đang bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ lớn:



    Bên ngoài cửa Khách sạn, một cây thông Noel lớn đang được lắp đặt





    Bên trong được trang hoàng rực rỡ và ấm áp




    Mỗi bàn nhỏ đều có một cây nhỏ như thế này



    Mô hình hang đá



    Không khí bên ngoài khá lạnh, đúng tiết trời Noel đây rồi






    Standy của giải đấu




    Anh em nhân viên đang rất tích cực trang hoàng




    Nếu mọi người băn khoăn The Reed nghĩa là gì thì đó là một loại cỏ lau mọc tự nhiên ở đây, mà chúng tôi đã thấy rất nhiều trên đường đi thăm quan chùa Bái Đính, giống như mô hình này



    (... còn tiếp ... )


Giải cờ tướng ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel Cup - Ninh Bình 2015 !!!
Trang 90 của 112 Đầu tiênĐầu tiên ... 40808889909192100 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68