FANTASY LẢM NHẢM - P2

Tiếp tục với câu chuyện về đội hình đầu tiên. Ví dụ rõ thấy nhất chính là đội hình của đội đương kim vô địch Classic mùa rồi. Ngoài thành tích ở cấp thế giới với nhiều đội hình khác nhau của ngài No One, đối thủ "kinh tởm" nhất mà các đội muốn vượt qua để đến với chức vô địch phải có cái tên Hưng Nguyễn. Dù chỉ là tân binh của Fantasy TLKD nhưng ở mùa giải năm ngoái, Hưng Nguyễn lên ngôi vô địch xứng đáng chính nhờ vào bề dày kinh nghiệm thi đấu nhiều năm trước. Xét trong 3 mùa giải gần nhất, những thành tích Hưng Nguyễn đạt được là rất cao: mùa giải 2013/2014: top 150.000 thế giới, mùa 2014-2015: hạng 3.757 !!!, mùa 2015-2016: 25.800. Chắc chắn những thành tích đó là do đội hình đầu tiên của HLV manhhungctn được xây dựng chuẩn. Bước vào mùa giải năm nay, sự cố nghẽn mạng Fantasy trước giờ chốt mùa giải hoặc do thiếu may mắn ko mua được "hàng ngon giá rẻ" đang khiến cho HLV này khốn đốn và cho đến giờ chưa sửa được đội hình:

Vòng 1: hạng 1.100.000

Vòng 2: hạng 2.600.000

Vòng 3: hạng 1.800.000

Vòng 4: hạng 2.700.000

Vậy nên trong thời gian tới, sẽ thấy đội Hưng Nguyễn sẽ có nhiều màu xanh hơn khi đang chỉ đứng thứ 23/26 đội ở cuộc chơi Classic Fantasy TLKD.

Hãy cùng nhìn nhận 1 chút về đội hình đầu tiên của đội bóng này.

Thủ môn: Heaton - Foster

Hậu vệ: Stones - Valencia - Friend - Pieters - Amat

Tiền vệ: Hazard - Eriksen - Townsend - Ayew - Hojberg

Tiền đạo: Aguero - Kane - Long

HLV manhhungctn cũng nhiều công nghiên cứu ra phết. Đội hình có những tên mới, giá rẻ như Amat 4.0, Hojberg 4.5, Friend 4.5. Chiến thuật của Hưng Nguyễn là ưu tiên hàng công nhưng ko bỏ qua hàng thủ. Vẫn có những cái tên đáng lưu ý ở hàng thủ như Stones MC - 5.0 và Valencia MU 5.5, 2 thủ môn từng được khẳng định có giá trị: Heaton 4.5 - Foster 4.5. Ở hàng công, bỏ qua hàng MU, ARS, LIV, manhhungctn lựa chọn tiền đạo chủ chốt của Man xi, tiền vệ chủ chốt của Chen-xì, đặc biệt là bộ đôi của Spurs. Manhhungctn cũng kỳ vọng vào Long - Soton, Townsend - CRY, Agyew - Swan chuyển WHU.

Có lẽ đó chính là sai lầm. Qua rồi mới nói thì nói gì cũng được nhưng rõ ràng, chiến thuật chuyển nhượng nửa nạc nửa mỡ ấy đang ko mang lại điểm số tốt. SOTON có còn dưới quyền Koeman, chọn Townsend, Ayew thì như đánh lô. Đen nữa là Ayew chấn thương dài hạn ngay sau trận đầu. Townsend rơi vào đội chuyển nhượng nhiều nên cũng chưa định hình được đội hình ra sân. Chọn 2 cầu thủ của Spurs cũng coi như 50/50 và hóa ra may mắn ko ở lại, Spurs lại tiếp tục khởi động chậm như năm trước, Kane quá mờ nhạt sau 1 Euro bị hút mất tinh thần.

Xét toàn diện, sau vòng đấu đầu tiên, đội hình Hưng Nguyễn chỉ chấp nhận được: 6 cầu thủ Aguero, Hazard, Valencia, Stones và 2 thủ môn. Có thể cái sai tiếp theo là HLV manhhungctn ko mạnh tay chuyển nhượng sửa đội hình mà kỳ vọng quá nhiều vào những cầu thủ đã mua trước đó.

Chính ra trong các cách chuyển nhượng đầu mùa, HLV của FBC có 1 cách điều chỉnh rất hay. Mua mỗi đội 1 cầu thủ và theo dõi rồi mới "đâm" nhiều vào 1 đội nào đó. Tiền bạc cũng phải được tích trữ để đưa về các con "hàng" cứng. Theo suy nghĩ của tôi, một đội hình chỉ cần 4-5 cầu thủ ghi điểm là ngon, bởi mốc 55-60 điểm/vòng là có thể mang lại điểm tổng 2.090-2.280 là đủ để cạnh tranh top 10.

Vì đây là bài viết theo trường phái Lảm nhảm nên thuận gì viết nấy. Các HLV cũng đừng quan tâm nhiều, kiên trì đường lối chiến đấu của mình thôi. Mùa trước ai dám tin LEI vô địch đâu, phải ko nào