Trích dẫn Gửi bởi leanhvu_dn Xem bài viết

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi ván đấu cuối giữa hai kỳ thủ :
Trần Văn Thành ( CLB người yêu cờ ) và Nguyễn Lê Việt ( CLB Hoàng Anh )
Vì có tranh chấp thứ hạng đồng đội nên khi ván đấu xảy ra, kỳ thủ ( CLB người yêu cờ ) THẮNG..
Nhưng trọng tài lại ghi kết quả là THUA. ( CLB người yêu cờ ko có tranh đồng đội được ).
Sự việc trên các kỳ thủ chứng kiến bèn kiện lên BTC và được trả lời là : việc đó nói trọng tài Quốc.
( kỳ thủ đến hỏi thắc mắc trọng tài thì được trả lời rằng : người ta ký thua được ko ? )
Thật hết sức lố bịch……


Việc này tôi xin nói lại nhé:
Chả có ông trọng tài nào dám ghi kết quả ván đấu ngược lại kết quả cả đâu! VĐV ng ta kiện cho mà chết à....
Kết quả ván đấu là của chung...
và kết quả ván đấu chỉ đc 2vđv quyết định... Bây giờ vđv Trần Văn Thanh đã nhận thua từ khi bắt đấu ván đấu rồi; tôi đã ghi kết quả; Mà vđv ng ta đã nhận thua; tôi đố có ông nào đến can thiệp đc đấy...
ván đấu đó; a Việt và a Thanh đã nói là đánh hết mình giao hữu vui; còn kết quả đã ký rồi. ván đấu đã kết thúc khoảng độ sau đó 15' rồi... các ông thích oánh gì oánh thôi....... ông nào mà có chút gì chứng cứ bảo là tôi lại áp đặt kết quả thì đem ra xem...
Các a cứ nói như kiểu cho đúng cho rồi; "cả vú lấp miệng em"; thì bấy giờ tôi nói nhé; ngày mai tôi mời 2vđv Việt và Thanh đấy đến Sở VHTDTT xác nhận; ông nào bảo tôi áp đặt kết quả thì bây giờ có 2 vđv đấy; cứ đem ra hỏi là biết...
Nói cái gì nó cũng cần chứng cứ...
nói suông suông thế này thì chả ai tin đâu ạ...

P/S: Lẽ ra tôi cũng chẳng đứng ra giải thích vụ này làm gì...
Vì thiết nghĩ; tôi như thế nào thì ae làng cờ QN ĐN nói riêng và cả nước nói chung biết; chả hơi đâu phân bua vụ này đâu ạ..
Nhưng vụ này động thẳng đến tôi; đến danh dự và uy tín của tôi; nên tôi mới đôi lời như vậy....

còn bản chất con ng hay sự vật chẳng phải là qua 1 hay 2 chuyện mà ng ta đánh giá cả đâu.... đừng nghĩ vài dòng viết phiến diện là làm thay đổi được cái nhìn của toàn cục....