-
25-10-2018, 12:15 PM
#141

Gửi bởi
trungnt
Nhất công tử sau khi max rùa ở giải thế giới năm 2017(Cu Đồng đánh như bị ngáo đá khi quá ưu với Quang nhóc để pha hoà, còn ông kỳ thủ Hồng Kong tàn xe bền sĩ tượng thua xe pháo - ván thua cực cực kỳ vớ vẩn và hài ước) có vẻ vận khí từ đó trở lên hanh thông.Các giải sau đó hễ vào vòng trong với những trận quan trọng như bán kết, chung kết (những giải năm 2018 mà Nhất tham gia) Nhất toàn được ôm tiên. Đỏ hơn nữa là trận hơn ba tỏi vừa rồi, lần nữa anh lại ôm tiên trước đối thủ có khoảng cách xếp hạng khá xa. Vào giải này có vẻ cái vận đỏ nó vẫn ôm Nhất chưa dứt. Thua trận đầu mấy trận sau đi hậu lại đánh với các thanh niên chết bỏ kiểu Hắc Kế Siêu, anh em mình là một gia đình kiểu Thân Bẳng và đến ván cuối chẳng hiểu tại sao mấy bố kia cắm mặt ra hoà, chui được vào bán kết như một cái mà người Hà Nội hay gọi là cụ rùa lại nổi. Đến bán kết giải này cụ rùa vẫn chưa chịu tha cho Nhất khi lại cho Nhất cầm tiên ở ván cờ chậm. Ở các giải Trung Quốc thông thường các trận sinh tử cầm tiên cờ chậm là lợi thế không nhỏ tí nào. Cờ Nhất cao thì thực sự rất cao không ai không thừa nhận nhưng thời gian gần đây có lẽ cũng phải đi chùa cúng bái nhiều

. Trong lúc cơn sóng đỏ cao ngút trời thì cũng là lúc đỏ quá hoá loá, anh bị Triêu công tử pha hoà cay đắng trong một ván cực kì ưu thế mà phải ngậm đắng nuốt cay chơi trận mất nửa tiền tranh 3,4.Tiên gần đây Nhất ôm chắc cũng ngập mồm rồi nhưng thiết nghĩ vận khí của Nhất sau giải này khó còn suôi sẻ. Vận đổi sao dời và khi vận khí đã cạn thì phải chăng chúng ta sẽ lại chứng kiến đôi mắt cay đắng cau có năm nào sau ván thua Chung Thiếu Hồng(Khiến Nhất về thành ở giải cá nhân cách đây 1 vài năm) ở giải cá nhân toàn Trung Quốc sắp tới. Chờ xem ...
Cái éo gì mà toàn từ kêu choang choác nghe chối vãi! Cái gì là "max rùa,ôm đỏ" với lại "chui được vào" rồi thì "đỏ quá hoá loá" còn nữa "pha hoà cay đắng, ngậm đắng nuốt cay, đôi mắt cay đắng cau có năm nào". Kinh hồn!
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 12:19 PM
#142
Xin chúc mừng Lục Mạch Thần Kiểm Triệu Hâm Hâm kỳ thủ tôi luôn yêu quý nhất suốt đời anh luôn trung thành với đội tuyển Chiết Giang nơi anh sinh thành cho nhau cắt rốn anh là tấm gương mẫu mực cho chúng ta học tập
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 12:30 PM
#143
Trận BK Nhất hơi đen 1 tý. Nhưng Triệu công tử vô địch giải này thì cực kỳ sứng đáng !
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 12:33 PM
#144

Gửi bởi
dongtrac
Cái éo gì mà toàn từ kêu choang choác nghe chối vãi! Cái gì là "max rùa,ôm đỏ" với lại "chui được vào" rồi thì "đỏ quá hoá loá" còn nữa "pha hoà cay đắng, ngậm đắng nuốt cay, đôi mắt cay đắng cau có năm nào". Kinh hồn!
Bây giờ thực tế hơn thời của Hồ Vinh Hoa rồi chế ơi, vô địch TQ nhiều để mà làm gì, ãm mấy cái giải bạc triệu bạc tỷ ngon hơn, còn về năm chẵn thì hãy vô địch quốc gia để ãm cái giải từ 1 tỷ đến 3.5 tỷ. Còn năm lẻ thì dành sức cho các giải khác. Sức đâu mà ôm hết dc
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 01:07 PM
#145

Gửi bởi
nhimbong
Nước chiếu là sw gợi ý cho bên đen đó, sắp nước ăn chốt xong ra lộ 4 bắt sĩ đỏ thì thua nhanh, đỏ cứ ăn voi, chiếu thì vào tướng giữa, nếu ra xe đen lộ 2 để về đuổi pháo thì bị nước xe đỏ thoái 1 ăn sĩ rồi thoái 2 3 nước là hết đỡ, nếu xe đen chiếu lộ 5 thì đỏ bình tướng lộ 4 cũng thua hoặc mất xe. Bạn thẩm kĩ lại dùm

Cho mình hỏi, luật cờ tướng TQ có cấm 2 nước bắt quân 2 nước chiếu không? Nếu theo luật cờ tướng VN thì hòa.
-
25-10-2018, 01:15 PM
#146
Triệu Hâm Hâm vô địch xứng đáng nhất anh bất bại và dẫn đầu bảng suốt từ đầu
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 01:32 PM
#147
Trong 4 người vào bán kết, anh Hồng Trí là ít khi vô địch nhất. Có lẽ lối cờ của Loạn Chiến Vương không đủ độ ổn định và bền bỉ. Nếu mình nhớ không lầm thì Hồng Trí chỉ vô địch 1 giải lớn trong quãng vài năm trở lại đây.(Giải Bích Quế Viên Bôi khi Lữ Khâm bay sai Tượng, tuột chức vô địch trong tầm tay).
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 02:26 PM
#148

Gửi bởi
trungnt
Nhất công tử sau khi max rùa ở giải thế giới năm 2017(Cu Đồng đánh như bị ngáo đá khi quá ưu với Quang nhóc để pha hoà, còn ông kỳ thủ Hồng Kong tàn xe bền sĩ tượng thua xe pháo - ván thua cực cực kỳ vớ vẩn và hài ước) có vẻ vận khí từ đó trở lên hanh thông.Các giải sau đó hễ vào vòng trong với những trận quan trọng như bán kết, chung kết (những giải năm 2018 mà Nhất tham gia) Nhất toàn được ôm tiên. Đỏ hơn nữa là trận hơn ba tỏi vừa rồi, lần nữa anh lại ôm tiên trước đối thủ có khoảng cách xếp hạng khá xa. Vào giải này có vẻ cái vận đỏ nó vẫn ôm Nhất chưa dứt. Thua trận đầu mấy trận sau đi hậu lại đánh với các thanh niên chết bỏ kiểu Hắc Kế Siêu, anh em mình là một gia đình kiểu Thân Bẳng và đến ván cuối chẳng hiểu tại sao mấy bố kia cắm mặt ra hoà, chui được vào bán kết như một cái mà người Hà Nội hay gọi là cụ rùa lại nổi. Đến bán kết giải này cụ rùa vẫn chưa chịu tha cho Nhất khi lại cho Nhất cầm tiên ở ván cờ chậm. Ở các giải Trung Quốc thông thường các trận sinh tử cầm tiên cờ chậm là lợi thế không nhỏ tí nào. Cờ Nhất cao thì thực sự rất cao không ai không thừa nhận nhưng thời gian gần đây có lẽ cũng phải đi chùa cúng bái nhiều

. Trong lúc cơn sóng đỏ cao ngút trời thì cũng là lúc đỏ quá hoá loá, anh bị Triêu công tử pha hoà cay đắng trong một ván cực kì ưu thế mà phải ngậm đắng nuốt cay chơi trận mất nửa tiền tranh 3,4.Tiên gần đây Nhất ôm chắc cũng ngập mồm rồi nhưng thiết nghĩ vận khí của Nhất sau giải này khó còn suôi sẻ. Vận đổi sao dời và khi vận khí đã cạn thì phải chăng chúng ta sẽ lại chứng kiến đôi mắt cay đắng cau có năm nào sau ván thua Chung Thiếu Hồng(Khiến Nhất về thành ở giải cá nhân cách đây 1 vài năm) ở giải cá nhân toàn Trung Quốc sắp tới. Chờ xem ...
Nếu bạn đang nói vận mệnh không chiếu cố, vậy thì hãy ghi nhớ: “Mệnh, là cái cớ của người thất bại; Vận, là lời nói khiêm tốn của người thành công”.
Mặc dù mệnh là do thiên định, nhưng thiên định không có nghĩa là để mặc mọi thứ ra sao thì ra, càng không phải để oán trách, bởi đó chỉ là một kiểu biểu hiện của nhu nhược; nỗ lực hết mình mới là thái độ cần có của cuộc đời!"
Không ai may mắn mãi đâu bạn, vì thời gian sẽ lột cái mặt nạ may mắn ra. VTN từ 2012 đánh đông dẹp tây, một tay che bầu trời, nó đánh thắng mãi và bạn đã quen với điều nên khi thua một ván bạn thấy có gì đó có kinh khủng thôi. Có cái gì là 100% đâu.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 02:40 PM
#149
Đó là giải Bích quế viên năm 2016 Hồng Trí vô địch Triệu Hâm Hâm về nhì năm đó Trí vô địch 2 giải lớn bạn à nhưng Hồng Trí ko ổn định bằng 3 người còn lại là đúng như Triệu Hâm Hâm ít khi thua người tốp dưới lắm
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
-
25-10-2018, 02:48 PM
#150

Gửi bởi
Lambpm
Bây giờ thực tế hơn thời của Hồ Vinh Hoa rồi chế ơi, vô địch TQ nhiều để mà làm gì, ãm mấy cái giải bạc triệu bạc tỷ ngon hơn, còn về năm chẵn thì hãy vô địch quốc gia để ãm cái giải từ 1 tỷ đến 3.5 tỷ. Còn năm lẻ thì dành sức cho các giải khác. Sức đâu mà ôm hết dc
Bạn nói chưa chính xác rùi, năm lẻ vô địch thì chắc suất đánh giải Sở Hà Hán Giới nhé còn năm chẵn vô địch thì phải cày thêm giải thế giới. Ví dụ, giải Sở Hà Hán Giới lần thứ 3 năm 2020 sẽ lấy kì thủ vô địch năm 2019 và quán quân thế giới 2019.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Đánh dấu