Kết quả 421 đến 430 của 881
-
27-11-2019, 11:02 PM #421
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
27-11-2019, 11:08 PM #422
-
27-11-2019, 11:14 PM #423
anh em vào xem cờ đừng mạt sát nhau như thế nữa được ko? anh Trung sao không set forum có phần lơ nhau, thằng nào gét nhau thì ko đọc được bài viết của nhau nữa. sắp đến tết rồi đó ngoan thì tài lộc mới đến nhà, các bác phỉ phu cái mồm cho tôi nhờ.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
27-11-2019, 11:16 PM #424
Mày bảo ai là là chó .Khúc từ nước 53 chấp mày cầm sw cũng đố thắng được đấy.Dám cầm hình đó chấp hòa cho được không.SW thì yên tâm là cao hơn Chinh nhé.Hâm đánh lỗi vì mệt mỏi,mụ đầu và hình đó có thể đá hòa dễ dàng cãi cái gì,ăn nói vô học.
Lần sửa cuối bởi Muathuhoach, ngày 27-11-2019 lúc 11:28 PM.
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
-
27-11-2019, 11:26 PM #425
Thằng hpboy là cha chú của quản lý diễn đàn này hay sao thế nhỉ? Chửi hết người này đến người khác mà không bao giờ bị khóa nick.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 1 Không thích
dongtrac không thích bài viết này
-
27-11-2019, 11:27 PM #426
Như vậy, giải vô địch cá nhân Trung Quốc đã đi được nửa chặn đường.
Ở bảng nữ, Siêu cấp Đường Đan đang làm mưa làm gió với 6 trận toàn thắng, được 12 điểm, tạo cách biệt an toàn với người thứ hai là Ngô Khả Hân đang có 10 điểm.
Ở bảng nam, Vương Thiên Nhất đã có lá thăm may mắn trong 3 ngày liên tiếp khi chỉ phải gặp những đối thủ hoàn toàn dưới cơ. Ngoại tinh lai khách không tốn nhiều sức lực để hạ gục tài năng trẻ đến từ Chiết Giang để tiến vào tứ kết. Có lẽ do Mạnh Thần đã bị loại nên hôm nay Vương Thiên Nhất rất thoải mái, đường cờ đã thanh thoát trở lại, anh khai cuộc chậm rãi, chuyển tàn ưu thế rồi dồn ép đối thủ khiến đối thủ tự buông cờ. Cả trận, Từ Sùng Phong chỉ biết di chuyển quân để bảo vệ quân, đổi quân và nhận thua, không gây được chút sát thương nào cho Ngoại tinh lai khách.
Một cái tên khác đang gây sự chú ý là “Bạch Diện Công Tử” Uông Dương, anh chỉ tung vỏn vẹn 25 đao để hạ sát Vương Hạo. Uông Dương là 1 trong 2 cái tên đến nay vẫn chưa cần dùng đến ván cờ nhanh nào để chiến thắng đối thủ. Khoái đao của Uông Dương dường như đã bén trở lại sau thất bại thê thảm ở giải Thế Giới.
Chiều nay, thêm một vị kỳ vương nữa đã băng hà là Triệu Hâm Hâm. Hôm qua, giang hồ đồn Hồng Trí chủ động buông vì nhớ vợ con thì hôm nay giang hồ tiếp tục đồn Triệu Hâm Hâm thua vì trong lúc đang chiến đấu với “Mèo Trắng” Tôn Dũng Chinh thì thấy Phong đệ đệ bị Vương Thiên Nhất sát hại, anh không thể bỏ mặc học trò mà tiến vào vòng trong được nên quyết buông cho trọn tình nghĩa, cũng có nguồn tin khác nói rằng do Trung Quốc dạo này kinh tế đang khó khăn nên khi thấy đàn em thảm bại anh cũng buông theo để về Chiết Giang cùng 1 xe với Phong nhi cho đỡ tốn kém. Thực hư như thế nào chưa biết nhưng những lời đồn đoán hoàn toàn có cơ sở bởi theo người hâm mộ, với nhãn quang của Tiểu Triệu anh hoàn toàn có thể cầm hòa Tôn Dũng Chinh trong hình cờ đó thay vì chuyển tàn lép rồi thua dễ dàng như thế.
Ở một diễn biến khác, ngựa ô của giải đã bắt đầu xuất hiện, đó là Trương Học Triều. Sau khi mua vé cho Lý Hàn Lâm và Hoàng Trúc Phong thì chiều nay Triều tiếp tục mua vé cho Triệu Vĩ trở về bến Thượng Hải. Anh là cái tên còn lại không cần dùng đến cờ nhanh mà vẫn băng băng vào tứ kết. Tới lúc này, Triều vẫn chưa đụng độ phải đối thủ nào thật sự đáng gờm, nên vẫn chưa xác nhận được anh là chú ngựa ô hay là thịt gà thơm để nhóm thượng thèm khát mở tiệc.
Ngày mai giải sẽ nghỉ và trở lại vào ngày 29/11 với vòng Tứ Kết.
Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 27-11-2019 lúc 11:39 PM.
Kẻ mà không ai thèm chấp.
https://www.facebook.com/lordofsmuggler
-
Post Thanks / Like - 17 Thích, 0 Không thích
Hỏa, ma_vinh, hongdoan, Dungthachthat, luongdangxuan, leutrong, lethang, Tiểu Nhị, QuachThanhAG, A-Phi, trung_cadan,
Alent_Tab, doioikhoi, Wang TianYi, TuyenNinhBinh, chrispaul, Ngô Trí đã thích bài viết này -
27-11-2019, 11:28 PM #427
Đúng là Hâm thể lực yếu. Ốm o gầy mòn. Nhiều khi có nhiều nước khủng khiếp hôm nay hình như tàn sót nước. Theo mình nếu không bị chém tốt đầu tư tưởng hòa thì sẽ không thua.
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
27-11-2019, 11:30 PM #428
ở đây tôi gét ông Trần Văn nhất, sau đó là đến Gavitnganngong, nhưng thỉnh thoảng vào bẹo tai mấy ông cái thôi chứ chả dám gì cả, dân có học nó thế. cái loại đầu đường xó chợ vô hoc đừng động đến chúng nó làm gì
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 1 Không thích
Dinhtruong36 không thích bài viết này
-
27-11-2019, 11:39 PM #429
Duy Vàng vô địch
Lần sửa cuối bởi Cogavitnganngong, ngày 27-11-2019 lúc 11:41 PM.
-
Post Thanks / Like - 0 Thích, 1 Không thích
DoThanh không thích bài viết này
-
27-11-2019, 11:42 PM #430
-
Post Thanks / Like - 0 Thích, 5 Không thích
Giải Vô Địch Cá Nhân Trung Quốc 2019 (Vương Thiên Nhất vô địch,BB trang 71)
Đánh dấu