Kết quả 1 đến 10 của 530
Hybrid View
-
07-12-2019, 12:13 AM #1
Dịp ấy kỳ đàn cô lập Nhất. Lúc ấy mỗi người đang hùng cứ mỗi phương, tự nhiên có thẳng ở trên trời rơi xuống thống nhất giang hồ, sao ko ganh ghét cho đc.
Đợt đấy Đồng lầy cũng hưởng ứng phong trào nghi VTN xài sw mặc dù lúc đó chưa về QĐ. Thi đấu với Nhất, Đồng đi xong chạy ra sau lưng nhất ngó ngó
Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 07-12-2019 lúc 12:27 AM.
Kẻ mà không ai thèm chấp.
https://www.facebook.com/lordofsmuggler
-
07-12-2019, 09:00 AM #2
Hahaha, ngó ngó hồi sau rụng kim lúc nào ko hay, từ đó về sau cay Nhất luôn. Cứ mỗi lần đánh với Nhất thì thà chết chứ ko buông cờ làm mất mặt trong giới võ lâm. UD vậy mà hay, mặc dù trận ck quan trọng ntn nhưng khi kém thế thì buông cờ luôn, nhiều người ở ngoài cứ suy nghĩ hoài ko biết cờ này làm sao để Nhất ăn đươc,rất khâm phục UD !
Giải Bích Quế Viên Bôi lần thứ 8 năm 2019 (Trịnh Duy Đồng vô địch P38)






Đánh dấu