Trích dẫn Gửi bởi Tontu Xem bài viết
...Bọn "Nhà Cái" một phen cháy túi thê thảm dưới tài dự đoán như thần của Gia Cát "Paul". Để tránh việc làm lũng loạn thị trường "Cá Độ" của tụi nó nên bọn chúng chỉ còn cách chi tiền cho cơ quan bảo vệ Hải Dương Học để thu hồi Gia Cát "Paul" trở về với biển cả...kakaka. Theo tui đây mới chính là nguyên nhân chính.
Đương nhiên! Nếu hỏi bọn "Nhà Cái" thì chắc chắn 100% chúng nó sẽ trối là không có chuyện đó, nhưng điều này thì ai cũng có thể suy ra được....kakaka.
Thế sao các bác không nghĩ rằng con vật nhuyễn thể này thật ra chỉ là công cụ tinh vi của con người! Việc theo dõi, chụp ảnh nó và công bố thì chỉ có một số ít người thực hiện, ai xác minh độ tin cậy của những người này?? Sau khi đã nức tiếng thì bạch tuộc Paul bảo gì mấy anh mấy chị cũng đổ xô nghe lấy nghe để cũng như dân mình đi xem "thánh sống" ấy... để rồi trận cuối cùng nhà cái hốt đậm hụi chót! hehe...