Kết quả 1 đến 10 của 62
Hybrid View
-
11-11-2010, 09:07 PM #1
nói thế thôi chứ em Đường Đan đánh đường trường vs Bảo béo thì em Đường Đan phải toi chứ . Nói như trên thì khó lắm bạn à , ván Vương Bân ở giải Đào Tuyền Trà Diệp cúp thì em Đường Đan pha huề đấy còn ván gặp Trịnh NHất Hoằng thì lúc đó tâm lý lão Hoằng cầu thắng khi đang ở thế nguy hiểm . Gặp lại em Đường Đan ở giải Thái Y Bôi anh Hoằng xử em Đan roài
. Nhưng có điều chắc chắn là gặp Chinh , Hoằng , Bân đủ 10 ván thì anh Bảo béo phải cửa dưới chắc
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
11-11-2010, 10:38 PM #2
Sự cao ngạo của đàn ông đôi khi làm cho chúng ta khó chấp nhận thực tế đó nhưng giải đấu mà Đường Đan hòa cả Vương Bân,Trịnh Nhất Hoằng,Tôn Dũng Chinh...mình thấy em này đánh không hề có sơ hở khi gặp phải những mãnh tướng nói trên;khai cuộc,trung cuộc đều rất tốt.Liệu VN hiện nay có ai rơi vào trường hợp như em này trong giải đấu đó mà chịu nổi nhiẹt hả bạn?theo mình câu trả lời là không
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
11-11-2010, 11:43 PM #3
em Đường Đan huề 3 người này ở 3 giải khác nhau bro à ? huề Vương Bân ở Đào Tuyền Trà Diệp Bôi , huề Trịnh Nhất Hoằng ở Dương Quan Lân Bôi thứ 3 , huề Tôn Dũng Chinh ở Y Thái bôi ( topic giải nè mình lập giờ nó biến mất tiêu đâu ấy ^^ ) . Trong giải Y Thái đó Đường Đan huề 6 ván vs TDC , Tạ Vị , Từ Thiên Hồng , Phan Chấn Ba , Trần Minh , Thân Bằng
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
12-11-2010, 12:02 AM #4Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
ASIAD 16 - Hy vọng lớn cho cờ tướng Việt Nam .
Đánh dấu