-
Cobra tôi xin có mấy lời về ý kiến của cukhoai và các ý kiến bình tương tự: (1)thứ nhất Ngọc là danh thủ, không hiểu trình độ cao siêu thế nào mà nói như đúng rồi. Ván của Ngọc tôi cũng nghĩ sao không thoái 5 hoặc tấn 6. Sau nghĩ bên họ nhiều tốt thế kia nếu đấu chắc cũng thua. Cờ tôi thấp chẳng giải thích hơn được. Người xưa nói: người biết cái sai của ta là thầy ta. Thiên hạ ngày nay mấy anh cứ tự đánh bóng hoặc không hỏi,vì sợ ngượng, rồi cứ om tỏi như hay lắm. Về bài học về sự thiển nghĩ xưa có chuyện vui: có 1 nhà nho gủi cho 1 đại nho 1 bài thơ trong đó có 2 câu: Minh nguyệt sơn đầu khấu; Hoàng khuyển ngự hoa tâm. Ông đại nho bình: thằng này ngu trăng sáng làm sao hót trên đỉnh núi, chó vàng làm sai nằm trong bong hoa, và ông sửa 2 câu đó. Về sau này ông đi nhiều (từ ao ra biển) ông gặp laòi chim hót rất hay, dân gian gọi là chim minh nguyệt, và loài sâu gọi là hoàng khuyển, ông mới hiểu: trước mình chẳng biết gì, thiển nghĩ nên cứ cho mình đúng.
-

Gửi bởi
vhn2511
Cobra tôi xin có mấy lời về ý kiến của cukhoai và các ý kiến bình tương tự: (1)thứ nhất Ngọc là danh thủ, không hiểu trình độ cao siêu thế nào mà nói như đúng rồi. Ván của Ngọc tôi cũng nghĩ sao không thoái 5 hoặc tấn 6. Sau nghĩ bên họ nhiều tốt thế kia nếu đấu chắc cũng thua. Cờ tôi thấp chẳng giải thích hơn được. Người xưa nói: người biết cái sai của ta là thầy ta. Thiên hạ ngày nay mấy anh cứ tự đánh bóng hoặc không hỏi,vì sợ ngượng, rồi cứ om tỏi như hay lắm. Về bài học về sự thiển nghĩ xưa có chuyện vui: có 1 nhà nho gủi cho 1 đại nho 1 bài thơ trong đó có 2 câu: Minh nguyệt sơn đầu khấu; Hoàng khuyển ngự hoa tâm. Ông đại nho bình: thằng này ngu trăng sáng làm sao hót trên đỉnh núi, chó vàng làm sai nằm trong bong hoa, và ông sửa 2 câu đó. Về sau này ông đi nhiều (từ ao ra biển) ông gặp laòi chim hót rất hay, dân gian gọi là chim minh nguyệt, và loài sâu gọi là hoàng khuyển, ông mới hiểu: trước mình chẳng biết gì, thiển nghĩ nên cứ cho mình đúng.
Người đánh với người nó khác nhiều máy đánh. Người đánh nhiều lúc biết chết vẫn phải xông vào để "giẫy". Chứ máy thì nó chấp nhận hết, trừ khi bác có cục (bất cứ cục gì) thì nó mới thua thôi.
Nhiều bác thẩm sw đến đó lại chê này chê khác. Ngọc con biết đối thủ của nó là LLH giãy ko xong thì thúc thủ thôi. Cờ cũng có lúc mụ chứ bác. Chứ nếu bác cukhoai hay cusan gì đó vào chơi với nó (tránh xa cái máy tính ra 1 tý) thì đến đó nó cứ đi như thế để xem bác làm gì được nó nào
Lần sửa cuối bởi anhvu79, ngày 09-12-2010 lúc 05:27 PM.
Ta bỏ giang sơn tìm người đẹp
Ai ngờ người đẹp thích giang sơn 



-
Thêm một số ván đấu nũa cho các bác cùng xem này:
Nguyễn Anh Quân (BCA) tien bai Nguyễn Hoang Lâm (BDU)
-
Nguyễn Hữu Hùng (BPH) tiên bại Uông Dương Bắc (BRV)
-
Nguyễn Ngọc Tùng (BCA) tiên bại Nguyễn Huy Lam (HCM)
-
Ngô Ngọc Minh (BPH) tiên bại Đào Cao Khoa (HNO)
-
Tôn Thất Nhật Tân (DNA) tiên thắng Đào Quốc Hưng (HCM)
-
Trần Thanh Tân (HCM) tiên thắng Phùng Quang Điệp (BPH)
-

Gửi bởi
vhn2511
có 1 nhà nho gủi cho 1 đại nho 1 bài thơ trong đó có 2 câu: Minh nguyệt sơn đầu khấu; Hoàng khuyển ngự hoa tâm. Ông đại nho bình: thằng này ngu trăng sáng làm sao hót trên đỉnh núi, chó vàng làm sai nằm trong bong hoa, và ông sửa 2 câu đó. Về sau này ông đi nhiều (từ ao ra biển) ông gặp laòi chim hót rất hay, dân gian gọi là chim minh nguyệt, và loài sâu gọi là hoàng khuyển, ông mới hiểu: trước mình chẳng biết gì, thiển nghĩ nên cứ cho mình đúng.
Câu nguyên văn Minh Nguyệt sơn đầu khiếu,Ông quan sửa Minh Nguyệt sơn đầu chiếu ,vì nghĩ là trăng sáng chiếu trên đầu núi
Bác xem Bao Công nhiều quá nên viết thành đầu khấu
Tiểu nhân xin khấu đầu tạ tội ....
Hoàng khuyển ngọa hoa tâm
Bác viết thành ngự hihih sâu mà sang quá vậy ,làm như vua Ngự triều
Mời em ly rượu tay nâng ngang mày
-

Gửi bởi
vhn2511
Cobra tôi xin có mấy lời về ý kiến của cukhoai và các ý kiến bình tương tự: (1)thứ nhất Ngọc là danh thủ, không hiểu trình độ cao siêu thế nào mà nói như đúng rồi. Ván của Ngọc tôi cũng nghĩ sao không thoái 5 hoặc tấn 6. Sau nghĩ bên họ nhiều tốt thế kia nếu đấu chắc cũng thua. Cờ tôi thấp chẳng giải thích hơn được. Người xưa nói: người biết cái sai của ta là thầy ta. Thiên hạ ngày nay mấy anh cứ tự đánh bóng hoặc không hỏi,vì sợ ngượng, rồi cứ om tỏi như hay lắm. Về bài học về sự thiển nghĩ xưa có chuyện vui: có 1 nhà nho gủi cho 1 đại nho 1 bài thơ trong đó có 2 câu: Minh nguyệt sơn đầu khấu; Hoàng khuyển ngự hoa tâm. Ông đại nho bình: thằng này ngu trăng sáng làm sao hót trên đỉnh núi, chó vàng làm sai nằm trong bong hoa, và ông sửa 2 câu đó. Về sau này ông đi nhiều (từ ao ra biển) ông gặp laòi chim hót rất hay, dân gian gọi là chim minh nguyệt, và loài sâu gọi là hoàng khuyển, ông mới hiểu: trước mình chẳng biết gì, thiển nghĩ nên cứ cho mình đúng.
Cờ khác với văn,thơ,nho thối nhiều lắm bạn à.Không biết bạn thế nào chỉ nhìn dòng chữ của bạn viết mà tôi đã bôi màu thì thấy :về cờ tôi có thể hơn chính bạn một cái đầu.
Giải cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc 2010 ( Từ 06-12 tại Hà Nội )
Đánh dấu