-
Tiếc cho Trịnh Duy Đồng nhưng rất ngưỡng mộ tinh thần fair play của các kỳ vương trung quốc, có rất nhiều cặp huynh đệ như Lĩnh Nam song hùng, huynh đệ Hồng trí - uông dương và giờ là Đồng và Hứa không bao giờ có cái bắt tay thoả hiệp trên bàn cờ dù người thắng chưa chắc đã vui. Việt nam thì những ván như Đồng và hứa có khi biết trước kết quả từ khi chưa đánh
Lần sửa cuối bởi lethang, ngày 07-12-2017 lúc 11:53 AM.
-

Gửi bởi
lethang
Tiếc cho Trịnh Duy Đồng nhưng rất ngưỡng mộ tình thần fair play của các kỳ vương trung quốc, có rất nhiều cặp huynh đệ như Lĩnh Năm song hùng, huynh đệ Hồng trí - uông dương và giờ là Đồng và Hứa không bao giờ có cái bắt tay thoả hiệp trên bàn cờ dù người thắng chưa chắc đã vui. Việt nam thì những ván như Đồng và hứa có khi biết trước kết quả từ khi chưa đánh

Kỳ vương nhà người ta bạn ơi. Bạn làm như họ giống việt nam mình, đụng cái dàn xếp chia tiền.
-

Gửi bởi
0909
Kỳ vương nhà người ta bạn ơi. Bạn làm như họ giống việt nam mình, đụng cái dàn xếp chia tiền.
Đó là lý do tôi thích xem cờ trung quốc hơn việt nam. Hứa dù rất nhiều lần chặn đứng sư huynh Lữ khâm của mình nhưng Hứa vẫn làm phó giám đốc trung tâm cờ, Lữ làm giám đôc. Nếu là người khác và ở nơi khác Hứa chém Lữ vậy có khi bị sa thải lâu rồi
-

Gửi bởi
0909
Kỳ vương nhà người ta bạn ơi. Bạn làm như họ giống việt nam mình, đụng cái dàn xếp chia tiền.
Mình nhớ chung kết vô địch cá nhân (năm mấy không nhớ chính xác). Khi ấy Hà Bắc Diêm Văn Thanh đánh vs Hứa Ngân Xuyên chỉ cần hòa là vô địch ( anh ấy có một cô người yêu cũng là kỳ vương nữ, hứa sau khi Diêm Văn Thanh vô địch thì sẽ lấy nhau. Nhưng đã rất nhiều lần Diêm Văn Thanh vô duyên vs chức vô địch giống như Uông Dương hay Vương Gia Lương). Đó gần như là thời cơ không thể cớ được lần thứ 2 đối vs Diêm Văn Thanh và Hứa Ngân Xuyên cũng biết được điều đó ( Hứa Ngân Xuyên vs Diêm Văn Thanh còn là bạn thân của nhau), đối vs Hứa lúc đó, chỉ cần đánh để Diêm hòa thì anh ấy vs người yêu sẽ lấy nhau, anh ấy thì một lần bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang. Nhưng cuối cùng Hứa lại đánh hết sức mình, và kết quả lúc đó Hà Bắc Diêm Văn Thanh đã bại Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên. Chính Hứa kể lại rằng nhìn vẻ mặt của cô người yêu anh Diêm Văn Thanh rất sầu não, anh rất đau khổ khi phải chiến thắng Diêm Văn Thanh nhưng anh không cho phép có sự nhân nhượng trong thi đấu. Điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu của Kỳ Vương Trung Hoa cao đến cỡ nào ( Nghe đồn rằng Diêm Văn Thanh và cô người yêu đã cưới nhau khoảng 4-6 năm sau đó, lúc đó hai người tầm 30-32 tuổi)
-

Gửi bởi
Procotuong1994
Mình nhớ chung kết vô địch cá nhân (năm mấy không nhớ chính xác). Khi ấy Hà Bắc Diêm Văn Thanh đánh vs Hứa Ngân Xuyên chỉ cần hòa là vô địch ( anh ấy có một cô người yêu cũng là kỳ vương nữ, hứa sau khi Diêm Văn Thanh vô địch thì sẽ lấy nhau. Nhưng đã rất nhiều lần Diêm Văn Thanh vô duyên vs chức vô địch giống như Uông Dương hay Vương Gia Lương). Đó gần như là thời cơ không thể cớ được lần thứ 2 đối vs Diêm Văn Thanh và Hứa Ngân Xuyên cũng biết được điều đó ( Hứa Ngân Xuyên vs Diêm Văn Thanh còn là bạn thân của nhau), đối vs Hứa lúc đó, chỉ cần đánh để Diêm hòa thì anh ấy vs người yêu sẽ lấy nhau, anh ấy thì một lần bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang. Nhưng cuối cùng Hứa lại đánh hết sức mình, và kết quả lúc đó Hà Bắc Diêm Văn Thanh đã bại Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên. Chính Hứa kể lại rằng nhìn vẻ mặt của cô người yêu anh Diêm Văn Thanh rất sầu não, anh rất đau khổ khi phải chiến thắng Diêm Văn Thanh nhưng anh không cho phép có sự nhân nhượng trong thi đấu. Điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu của Kỳ Vương Trung Hoa cao đến cỡ nào ( Nghe đồn rằng Diêm Văn Thanh và cô người yêu đã cưới nhau khoảng 4-6 năm sau đó, lúc đó hai người tầm 30-32 tuổi)
Đúng rồi, Hứa có kể lại chuyện này trong tự chuyện đúng là 1 nỗi khổ tâm trong nghiệp Cờ của Hứa. Sau đó không thấy Hứa nói về sau tình bạn của anh với Diêm ntn nhưng chắc tình cảm cũng bị sứt mẻ. Phải tui thì tui cũng cay ông Hứa
-

Gửi bởi
Procotuong1994
Mình nhớ chung kết vô địch cá nhân (năm mấy không nhớ chính xác). Khi ấy Hà Bắc Diêm Văn Thanh đánh vs Hứa Ngân Xuyên chỉ cần hòa là vô địch ( anh ấy có một cô người yêu cũng là kỳ vương nữ, hứa sau khi Diêm Văn Thanh vô địch thì sẽ lấy nhau. Nhưng đã rất nhiều lần Diêm Văn Thanh vô duyên vs chức vô địch giống như Uông Dương hay Vương Gia Lương). Đó gần như là thời cơ không thể cớ được lần thứ 2 đối vs Diêm Văn Thanh và Hứa Ngân Xuyên cũng biết được điều đó ( Hứa Ngân Xuyên vs Diêm Văn Thanh còn là bạn thân của nhau), đối vs Hứa lúc đó, chỉ cần đánh để Diêm hòa thì anh ấy vs người yêu sẽ lấy nhau, anh ấy thì một lần bước lên đỉnh cao nhất của vinh quang. Nhưng cuối cùng Hứa lại đánh hết sức mình, và kết quả lúc đó Hà Bắc Diêm Văn Thanh đã bại Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên. Chính Hứa kể lại rằng nhìn vẻ mặt của cô người yêu anh Diêm Văn Thanh rất sầu não, anh rất đau khổ khi phải chiến thắng Diêm Văn Thanh nhưng anh không cho phép có sự nhân nhượng trong thi đấu. Điều đó cho thấy tinh thần chiến đấu của Kỳ Vương Trung Hoa cao đến cỡ nào ( Nghe đồn rằng Diêm Văn Thanh và cô người yêu đã cưới nhau khoảng 4-6 năm sau đó, lúc đó hai người tầm 30-32 tuổi)
Mình cũng đọc truyện này rồi, nếu mình nhớ k nhầm thì người yêu của Diêm Văn Thanh là ĐCĐS Hồ Minh 5 lần liên tiếp vô địch nữ TQ.
-

Gửi bởi
passion272
Mình cũng đọc truyện này rồi, nếu mình nhớ k nhầm thì người yêu của Diêm Văn Thanh là ĐCĐS Hồ Minh 5 lần liên tiếp vô địch nữ TQ.
mấy ông fan của hứa sư ca sao không thấy bình luận về van s thua vương lão đại nhỉ,hôm nay mới thắng được có 1 trận mà đã tự sướng huyên thuyên trên trời dưới biển
-

Gửi bởi
tây môn kramnik
mấy ông fan của hứa sư ca sao không thấy bình luận về van s thua vương lão đại nhỉ,hôm nay mới thắng được có 1 trận mà đã tự sướng huyên thuyên trên trời dưới biển
Bác kia kể chuyện thì t góp vui thôi, còn t thích VTN nhưng cũng rất thích lối chơi thái cực quyền của Hứa với Trịnh.
-

Gửi bởi
tây môn kramnik
mấy ông fan của hứa sư ca sao không thấy bình luận về van s thua vương lão đại nhỉ,hôm nay mới thắng được có 1 trận mà đã tự sướng huyên thuyên trên trời dưới biển
Giờ thích vậy đấy có vấn đề gì ko?
-

Gửi bởi
tây môn kramnik
mấy ông fan của hứa sư ca sao không thấy bình luận về van s thua vương lão đại nhỉ,hôm nay mới thắng được có 1 trận mà đã tự sướng huyên thuyên trên trời dưới biển
Người ta kể chuyện vui, giai thoại ôn lại trà nước sau ván đấu. Ông thì kể được cái gì hay mà chõ mồm thối vào? Ai chả có lúc thắng lúc thua. Đây thể hiện tư duy ganh tị tầm thường hèn kém của người Việt. Lúc người ta thành công thì chỉ thích xăm xoi dìm hàng.
Bích Quế Viên Bôi lần thứ 6 năm 2017
Đánh dấu