Kết quả 1 đến 10 của 33
Threaded View
-
28-12-2017, 10:35 AM #22
Kỳ chiến Đông Anh đi những nước cờ thật khó hiểu. Những nước cờ đơn giản ai cũng có thể nhìn ra và đi được thì lại không đi, ngược lại lại đi những nước dở. Ví dụ như:
- Ván Nghiêm Xuân Tuân - Trần Hữu Bình, không hiểu sao Tiên nước 34 lại đi nước V9/7, tự dâng Tướng cho đối thủ. Nếu có đi tượng thì sao không đi V9.7 nhỉ?
- Ván Lê Quốc Thắng - Trương Văn Thi lại càng không hiểu sao Hậu nước thứ 44 không đi P2-6, nếu Tiên đi M3/4 thì Hậu đi tiếp M3/5. Như thế hậu vẫn hơi ưu vì có Tốt sang sông.
- Ván Nguyễn Văn Tuấn và Vũ Hồng Sơn lại càng không hiểu nước 37 Tiên đi P1/2 để làm gì, chẳng để công mà cũng chẳng để thủ, chỉ đưa đầu vào dọ, mất không con Pháo.
Đúng là Kỳ chiến Đông Anh có một ngày thi đấu dưới phong độ. Hy vọng trận tranh 3-4 sắp tới sẽ thi đấu tốt hơn. Ít nhất thì cũng cống hiến cho khán giả những ván cờ chất lượng, chứ đánh kiểu a-ma-tơ như kiểu đi chăn gà thì không ổn tí nào. Vào sân chơi Thăng Long Kỳ đạo là một sân chơi toàn những cao thủ, hơn tí ti một con Tốt cũng quý lắm rồi, đừng hy vọng ăn may ở đây. Cờ đáng hòa thì phải hỏa, thắng được mới thắng, không nên cưỡng cờ kẻo hòa thành thua.
Bán kết Cúp Vàng Thăng Long Kỳ Đạo 2017: Anh Em vs Kỳ Chiến Đông Anh



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu