Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tứ mã tuần hà (trong nhà có chuyện)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tứ mã tuần hà (trong nhà có chuyện)

    Tôi viết topic nay không phải vì tôi mê tín hay là nói chuyện tâm linh gì cả.
    Trước hết vì trận tứ mã tuần hà (TMTH) rất ít gặp và gần như trong đời chỉ vài lần các bạn gặp.
    Thông thường trong các khai cuộc thì ít khi có trường hợp 4 mã đứng hai bờ hoặc đứng cùng một bên bờ chiến tuyến. Nó thật sự là các trận đánh đôi công mà hai bên dùng sở đoản (Mã) thay sở trường (xe, pháo). Bởi vì ai mới học cờ cũng biết khi khai cuộc bàn cờ có 32 quân, đất chật nên mã rất khó triển khai trong khi pháo và xe có thể tha hỗ tung hoành.
    Nhưng điều tôi muốn nói là trận TMTH vẫn có và thông thường là đối mã và đan mã. Nó tự đến và không do chủ định của bên nào cả.
    Dân giang hồ khi gặp trận này thường nhận hòa đánh lại vì có một điều mà họ không thích là câu: (Tứ mã tuần hà - Trong nhà có chuyện).
    Thà bỏ một ván cờ còn hơn bỏ những điều quan trọng hơn đến với gia đình mình. Ai đánh tiếp sẽ phải nhận hậu quả.
    Có thể nhiều bạn không gặp hay chưa biết nên tôi muốn các bạn cùng chia sẻ.
    Chỉ vậy thôi.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    499
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bậy bạ làm sao có thể có 4 con ngựa tuần hà, chắc mới học chơi cờ ?
    Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,311
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái này đâu có gì là hiếm đâu.
    Ví dụ này:



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    151
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Minh Ngọc nói đúng là không hiếm nhưng nếu hai bên tự đi vào thế cờ TMTH thì mimi chơi cờ từ nhỏ đến giờ đã 35 năm rồi cũng chỉ mới 1 lần gặp trong đời thôi (và cũng xin hòa).
    Chỉ muốn anh em TLKĐ tự khảo nghiệm.

    Tữ mã nghêng ngang đứng tuần hà.
    Sao không là pháo chẳng là xa?
    Bởi lẽ không cần giao chiến nữa.
    Thu quân, bình an với mọi nhà.


    (PS/ bài viết này thay lời giã từ cho một cánh chim ra đi sáng nay khi 27 tuổi - tuổi của ước mơ và đầy khát vọng)

Tứ mã tuần hà (trong nhà có chuyện)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68