Hôm nay là ngày nghỉ của giải Đam Châu sau 4 vòng đấu. Cùng nhìn lại hơn nửa giải đấu đã kết thúc.


1. Giải đấu trình độ đồng đều
Các kỳ thủ trình độ ngang nhau, Elo không hơn kém nhau nhiều. Điều này thể hiện ở kết quả các ván đấu, đầu bảng chỉ +2 và -1 đã là cuối bảng. Tuy nhiên không phải chỉ toàn hòa mà tỉ lệ ván thắng lên đến 7/16, tức 44%, cho thấy sự hấp dẫn của giải. Duy nhất Fedoseev hòa cả 4 ván, còn lại ai cũng có ván thắng thua.


2. Ngạc nhiên với Bu Xiangzhi
Trước giải không ai nghĩ rằng Bu, kỳ thủ nhiều tuổi nhất giải, cũng duy nhất trên 30, lại có thể dẫn đầu giải đấu sau 4 vòng. 2 ván thắng trước Duda và Quang Liêm, cùng hai ván hòa (trong đó có ván hòa trên thế thắng trước Shankland) khiến Bu đang dẫn đầu giải và có cơ hội giành ngôi vô địch.


3. Shankland thể hiện trình độ
Shankland là nhân vật được truyền thông bơm thổi trong thời gian qua, vì vô địch 3 giải đấu liền và là người Mỹ. Nền cờ mạnh số 3 thế giới đang có số kỳ thủ trong top 10 nhiều nhất là 3 người, nhưng lại bị mỉa mai đó không phải là "thuần Mỹ". Do đó Shankland vươn lên trên 2700 làm người Mỹ hả hê với một kỳ thủ sinh ra, lớn lên và phát triển sự nghiệp tại xứ cờ hoa. Giải đấu này là siêu giải đầu tiên của Shankland trong thời gian qua với đối thủ toàn 2700+. Ban đầu anh này có vẻ chấp chới khi suýt thua Bu ở ngay ván 1 rồi kết thúc chuỗi 65 ván bất bại trước Vidit ở vòng 3. Tuy nhiên Shankland đã gỡ lại ngay bằng ván thắng Duda ở vòng 4. Sức cờ Shankland có lẽ chưa đến 2730, nhưng đã vững vàng ở mức 2700+.


4. Hơi thất vọng với Quang Liêm
Hiếm có giải nào người hâm mộ nước nhà lại thấy Liêm xếp ở chót bảng sau nửa giải, dù là giải khó như Dortmund, Capablanca năm xưa hay Đam Châu năm ngoái. Với lối đánh chắc chắn nhưng ít biến hóa, phòng ngự chặt để chờ sơ hở của đối thủ, làm người xem cảm thấy nhàm chán. Lối đánh này khó thua nhưng cũng khó thắng trước các đối thủ ngang tài. Việc ở mức điểm -1 với chỉ 3 ván hòa làm dấy lên câu hỏi: liệu Liêm có nên thay đổi phong cách trong tương lai để có thể vươn lên 2750+?