Tổng kết nhanh buổi sáng thi đấu đầu tiên





Kết thúc sang thi đấu ngày đầu tiên với những diễn biến vô cùng hấp dẫn.
Ở bảng A; Ứng viên sang giá cho ngôi vô địch : Kinh Bắc đã thể hiện phong độ tuyệt vời của mình với khả năng cày điểm cực tốt của ĐC QTĐS Lại Lý Huynh và Kinh Thành Thiếu Hiệp Hà Văn Tiến…
Huynh đã có ván vần tàn mẫu mực và hạ gục kỳ thủ Quảng Bình Nguyễn Khánh Minh; Tiến óe cũng ko bỏ lỡ cơ hội mặc dù cầm cây đi hậu trước kỳ thủ được đánh giá yếu hơn là Nguyễn Văn Hiếu. Mặc dù Chung tiêu bất ngờ rơi kiếm trước Trịnh Bình Nguyên; nhưng 2 chiến thắng ở bàn đầu đã đảm bảo tốt nhất về măt điểm số cho đơn vị của Mr Dương Công Hậu.
Kỳ Hữu Đà Nẵng với đầu tàu Võ Văn Hoàng Tùng cũng ko chịu thua kém ứng viên Kinh Bắc khi cũng mau chóng giành thắng lợi trước Quảng Nam.
Võ văn Hoàng Tùng hậu thủ kích bại Siêu Chín
Lại Phước Hòa thất thủ trước Võ Viết Thắng.
Nhưng tiểu tướng Vũ béo đã kích bại tài năng trẻ Võ Thịnh.
Qua đó đem về thắng lợi chung cuộc cho quân đoàn của Mr Công hói.

Trong khi đó ở bảng B; Bảng được đánh giá tử thần quả xứng danh với cái tên gọi của nó.
Binh đoàn được đánh giá rất cao của Đông Phương Giáo Chủ đã bất ngờ thể hiện 1 phong độ phập phù khi trắng tay sau 2 lượt đấu.
Lượt 1; thất thủ trước Bình Định 2-1 với Bùi Thanh Tùng ½ Nguyễn Anh Mẫn. Quang Đạt ½ Thanh Mạnh và Si La 0-1 Phạm Tấn Tình.
Lượt 2 trong trận tử chiến trước Nha Trang; chỉ 1 mình Đại Lực Thần Ma có được trận hòa trước Lâm mẫu; còn lại cả Si La và Quang Đạt đều thất thủ khi cầm xanh trước Hà Duy Tấn và Lý Đức Minh…
Nha Trang vẫn luôn là đơn vị được đánh giá cao; cho dù ko sở hữu nhiều danh tướng.
Bộ ba Lâm mẫu; Tấn gas và Minh Sài Gòn vẫn thể hiện phong độ cực cao đem lại trận hòa ở ván 1 của đội quân phố Biển trước clb Người YÊu Cờ với tỉ số 1,5 1,5. Ở ván tiếp theo; mặc dù vấp phải tảng đá cực lớn; nhưng đội quân phố Biển của mau chóng vượt qua clb Hoàng Anh. Qua đó tạm thời vươn lên vị trí Nhất bảng B sau 2 trận…
Bình Định mặc dù thiếu vắng 2 chủ tướng quan trọng là Ngọc Diện Tây Sơn Trần Quang Nhật và KTQG Nguyễn Văn Tới; nhưng vẫn đã có 1 chiến thắng đầu tay ở vòng 1. Vòng 2 đội binh đất Võ được miễn đấu…
Ninh Bình với sự trợ giúp của Đại bang Đào Cao Khoa; tuy nhiên; 1 cánh én vẫn ko làm nên được mùa xuân; khi Đại Bàng mau chóng kích bại Nguyễn Trung Cang thì bên cạnh đó Bùi Quang Thắng mau chóng thất thủ trước NGuyễn ANh Đức; và Phạm Viết Duy non tàn rơi đao trước Tây Đô Kiếm Khách.
Người YÊu Cờ của Mr Võ Anh Dũng với 1 trận hòa trước Nha Trang và 1 chiến thắng nghẹt thở trước Ninh Bình đang cùng với Nha Trang dẫn đầu bảng đấu.
Tất cả những diễn biến hấp dẫn nhất của Vòng 3 sẽ có tại clb Hoàng Anh Đà Nẵng vào lúc 14h chiều nay…..