Gia Cát Dự bán kết 2 : Kinh Bắc vs Tây Sơn ( Thi đấu tại Kỳ Hữu )



Kinh Bắc thể hiện rõ sức mạnh thật sự khi nhẹ nhàng vượt qua Kỳ Hữu hùng mạnh tại trận playoff 2 , mặc dù thiếu vắng Nam phương công tử Lại Lý Huynh bận thi đấu tại Bảo bảo bôi 2018 tuy nhiên với cặp song tướng Hà Văn Tiến và Tôn Thất Nhật Tân thì đội cờ của lão đại Dương Công Hậu vẫn thiết lập tỷ số 6-2 đậm đà tại trận lượt đi . Trong trận lượt về , khi Kỳ Hữu có sự trợ giúp của giáo chủ Trần Văn Ninh thì có vẻ như đã khá muộn màng . Cao nha nội vẫn thể hiện được danh tiếng của mình khi chém đẹp Cổ dài Đỗ Như Khánh và Vô thiên bang chủ nội lực hùng hậu sát cục thành công Dương Đình Chung . Tuy nhiên vì lý do bắt buộc phải đôi công từ đầu nên danh thủ Trần Văn Ninh nhanh chóng dính khai cuộc của kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến và sa vào hình cờ bất phản . Tại bàn bên cạnh Tôn Thất Nhật Tân nhẹ nhàng ký hòa Vũ Tuấn Nghĩa dù rằng anh hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi . Vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 9-7 , Kinh Bắc đã sẵn sàng trong cuộc đại chiến với những cỗ xe tăng Tây Sơn của đại bàng Đào Cao Khoa và Thần ngang Quân bún .

Trưa nay thì người viết bài đã nhận được điện thoại từ đương kim số 1 Lại Lý Huynh và khẳng định chắc chắn nhân vật này sẽ có mặt tại trận bán kết , anh nhiều khả năng sẽ đi hậu cùng với Dương Đình Chung và nhường quyền đi tiên cho Hà Văn Tiến cùng Trần Quang Chiến trong loạt đấu lượt đi . Không rõ Khiết đan Nguyễn Minh Nhật Quang có ra bắc trong dịp này không bởi nếu có anh cùng với sự lăng lệ của Nguyễn Anh Quân , Tây Sơn mới phần nào có được sự cân bằng tương đối trong cuộc tử chiến lần này .




Mã tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng nhiều khả năng sẽ được lãnh đội tin tưởng , đây cũng là người đã từng đoạt danh hiệu kiện tướng quốc gia vào năm 2012 . Mặc dù gần đây bận rộn công việc có đôi chút sao nhãng việc cờ quạt , nhưng do lối chơi mềm mại và khó lường , Tùng LG sẽ là một niềm hy vọng lớn cho Tây Sơn , anh sẽ cùng Nguyễn Anh Tú ( người đoạt huy chương Đông Nam Á thời trẻ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam ) và Hứa Ngân Linh sẵn sàng bày tiệc để đón chờ ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch của giải đấu Kinh Bắc .

Từ nhiều năm nay , Kỳ Hữu với Tây Sơn lần lượt thay nhau cầm ngôi bá chủ tại giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo , tại giải lần này , khi người anh em Kỳ Hữu đã gục ngã , Tây Sơn sẽ càng khát khao để cho Kinh Bắc hiểu rằng , Kinh thành chưa bao giờ là một nơi để các anh hùng tứ phương dễ dàng chinh phục . Tuy nhiên lão đại Dương Công Hậu lại không hề nghĩ suy nhiều về đối thủ bởi quan điểm của mạnh thường quân này là : RA TRẬN ĐỂ CHIẾN THẮNG , VÀO GIẢI ĐỂ LẤY VÀNG ...

Dù Kinh Bắc được đánh giá là vượt trội nhưng không hẳn họ không có những điểm yếu , vị trí thứ 4 của Kinh Bắc gần đây rất dễ bị công kích và kể cả Dương Đình Chung cũng chưa bao giờ là bất khả chiến bại . Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và mềm mại mai phục khi điều binh trước Hà Văn Tiến hung hãn , nếu làm được điều đó , kể cả Nam phương công tử có xuất sắc đến đâu thì đó không thể là đảm bảo cho việc Kinh Bắc sẽ giành được chiếc vé vào trận chung kết danh giá ...

Ngân lượng sẽ được hai bên vung ra tung tóe tại chiến trường cho những mãnh tướng xuất sắc nhất của mình , Kinh Bắc thì hùng hậu lấn át , Tây Sơn thì kiêu hãnh , đoàn kết và truyền thống ... Sẽ là một trận rực lửa tại Kỳ Hữu club mà bất kể ai phải tranh 3-4 cũng là một sự nuối tiếc lớn dành cho quần hùng ...

Gia Cát Dự : Kinh Bắc 9-7 Tây Sơn ...