Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ôn Lĩnh Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 6 năm 2018 - Trang 13
Close
Login to Your Account
Trang 13 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 167

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    SƠ ĐỒ ĐỐI TRẬN CHUNG KẾT


    ÔN LĨNH BÔI
    Giải Tượng kỳ quốc thủ tái Lần thứ 6 Năm 2018
    VÒNG CHUNG KẾT
    7h30 ngày 25/10/2018
    B Đ V TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ Đ V
    QUÁN QUÂN Chiết Giang Triệu Hâm Hâm VS Hồng Trí Hàng Châu
    TRANH 3 - 4 Bắc Kinh Tưởng Xuyên VS Vương Thiên Nhất Nội Mông

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Triệu gài nước chiếu làm Vương tiện tay lên Sĩ cũng độc đáo thật. Cờ chớp mà tính sâu quá.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuoiconbo Xem bài viết
    Triệu gài nước chiếu làm Vương tiện tay lên Sĩ cũng độc đáo thật. Cờ chớp mà tính sâu quá.
    Trích dẫn Gửi bởi onlylovenh Xem bài viết
    Thực sự Hâm đánh ván cờ chớp quá tuyệt, rất nhanh và ra đòn rất quyết đoán. Hâm 4p nhưng về tàn còn nhiều thời gian hơn cả Nhất 6p là đủ thấy Hâm có sự chuẩn bị rất kĩ cho thế trận này. Hy vọng ngày mai đả bại Hồng Trí để vô địch.
    Nước về sỹ Vương nghĩ tầm gần 10s, nhưng trước đó mấy nước nước buộc duy nhất pháo 2 bình 1 Vương lại nghĩ hơn 20s. Do đồng hồ xa quá mình nhìn ko rõ nhưng trước khi đi về sỹ Vương còn tầm 3 40s thì phải, đủ để giết chết Triệu nếu xuống tướng. Nước về sỹ vẫn là tiện tay. Dù sao thì Triệu gài nước đó quá hay. Mình nghĩ Vương đi tiện tay bới nghĩ Triệu chiếu lấy giờ, vì liền mấy nước vừa xong là Triệu đuổi pháo lấy giờ. Đó là nghệ thuật ru ngủ của Triệu, làm Vương tưởng chiếu lấy giờ nên tiện tay đi sỹ, nếu xuống tướng thì Triệu sẽ thua vì chốt sắp áp sát tướng đen mà Triệu ko sao cản được.
    Ý bạn onlylove bảo Triệu chuẩn bị kĩ mình ko nghĩ thế, vì thứ nhất Triệu cho Vương chọn BPM cổ điển hoặc hiện đại, thứ 2 là Triệu hơn giờ do Vương đang tính đường đưa về hình cờ chắc chắn thắng, chứ cờ đó Triệu lép đặc mà, nếu chuẩn bị kĩ ko đến nỗi vào hình cờ gần như thua đó đâu. Khi vào hình chắc chắn thắng trong cờ chậm rồi thì cờ chỉ cần tích lũy 5s là quốc thủ TRung Quốc đủ ăn chứ ko cần chiến thần cầm. Mình nghĩ điểm mấu chốt là
    Triệu tính được nước gài hòa, cộng với đòn tâm lý rất hay là dù hơn giờ nhưng vẫn giả vờ đuổi pháo lấy giờ, đến khi đâm chiếu Vương nghĩ Triệu chiếu lấy giờ và đã dính bẫy.
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nhimbong Xem bài viết
    Nước về sỹ Vương nghĩ tầm gần 10s, nhưng trước đó mấy nước nước buộc duy nhất pháo 2 bình 1 Vương lại nghĩ hơn 20s. Do đồng hồ xa quá mình nhìn ko rõ nhưng trước khi đi về sỹ Vương còn tầm 3 40s thì phải, đủ để giết chết Triệu nếu xuống tướng. Nước về sỹ vẫn là tiện tay. Dù sao thì Triệu gài nước đó quá hay. Mình nghĩ Vương đi tiện tay bới nghĩ Triệu chiếu lấy giờ, vì liền mấy nước vừa xong là Triệu đuổi pháo lấy giờ. Đó là nghệ thuật ru ngủ của Triệu, làm Vương tưởng chiếu lấy giờ nên tiện tay đi sỹ, nếu xuống tướng thì Triệu sẽ thua vì chốt sắp áp sát tướng đen mà Triệu ko sao cản được.
    Ý bạn onlylove bảo Triệu chuẩn bị kĩ mình ko nghĩ thế, vì thứ nhất Triệu cho Vương chọn BPM cổ điển hoặc hiện đại, thứ 2 là Triệu hơn giờ do Vương đang tính đường đưa về hình cờ chắc chắn thắng, chứ cờ đó Triệu lép đặc mà, nếu chuẩn bị kĩ ko đến nỗi vào hình cờ gần như thua đó đâu. Khi vào hình chắc chắn thắng trong cờ chậm rồi thì cờ chỉ cần tích lũy 5s là quốc thủ TRung Quốc đủ ăn chứ ko cần chiến thần cầm. Mình nghĩ điểm mấu chốt là
    Triệu tính được nước gài hòa, cộng với đòn tâm lý rất hay là dù hơn giờ nhưng vẫn giả vờ đuổi pháo lấy giờ, đến khi đâm chiếu Vương nghĩ Triệu chiếu lấy giờ và đã dính bẫy.
    Ý mình là những nước đi đầu tiên xem trực tiếp Triệu đi rất nhanh và quyết đoán, chứ về tàn thì hình đó rất dễ thua rồi ko bàn nữa.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    42
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    thôi được rồi các bác ạ, bỏ đi bác nhimbong à, xem mãn nhãn rồi thôi, mai tiếp tục xem chung kết, đọc cmt của các bác mà em chóng hết cả mặt, nhức cả đầu, cứ quay lòng vọng luận quẩn ...

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tranvanloc Xem bài viết
    thôi được rồi các bác ạ, bỏ đi bác nhimbong à, xem mãn nhãn rồi thôi, mai tiếp tục xem chung kết, đọc cmt của các bác mà em chóng hết cả mặt, nhức cả đầu, cứ quay lòng vọng luận quẩn ...
    Anh em thẩm lại đoạn cuối ván đó thôi, mình và sw cùi mình thấy cửa thắng sáng nếu ko lên sỹ mà xuống tướng. Có bạn motthoianchoi bảo thẩm hoà nên anh em tranh luận học hỏi chút thôi mà bạn
    Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
    Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
    Sân ga cô đơn tự mình ko hiểu nổi
    Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương !!!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    44
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhất công tử sau khi max rùa ở giải thế giới năm 2017(Cu Đồng đánh như bị ngáo đá khi quá ưu với Quang nhóc để pha hoà, còn ông kỳ thủ Hồng Kong tàn xe bền sĩ tượng thua xe pháo - ván thua cực cực kỳ vớ vẩn và hài ước) có vẻ vận khí từ đó trở lên hanh thông.Các giải sau đó hễ vào vòng trong với những trận quan trọng như bán kết, chung kết (những giải năm 2018 mà Nhất tham gia) Nhất toàn được ôm tiên. Đỏ hơn nữa là trận hơn ba tỏi vừa rồi, lần nữa anh lại ôm tiên trước đối thủ có khoảng cách xếp hạng khá xa. Vào giải này có vẻ cái vận đỏ nó vẫn ôm Nhất chưa dứt. Thua trận đầu mấy trận sau đi hậu lại đánh với các thanh niên chết bỏ kiểu Hắc Kế Siêu, anh em mình là một gia đình kiểu Thân Bẳng và đến ván cuối chẳng hiểu tại sao mấy bố kia cắm mặt ra hoà, chui được vào bán kết như một cái mà người Hà Nội hay gọi là cụ rùa lại nổi. Đến bán kết giải này cụ rùa vẫn chưa chịu tha cho Nhất khi lại cho Nhất cầm tiên ở ván cờ chậm. Ở các giải Trung Quốc thông thường các trận sinh tử cầm tiên cờ chậm là lợi thế không nhỏ tí nào. Cờ Nhất cao thì thực sự rất cao không ai không thừa nhận nhưng thời gian gần đây có lẽ cũng phải đi chùa cúng bái nhiều . Trong lúc cơn sóng đỏ cao ngút trời thì cũng là lúc đỏ quá hoá loá, anh bị Triêu công tử pha hoà cay đắng trong một ván cực kì ưu thế mà phải ngậm đắng nuốt cay chơi trận mất nửa tiền tranh 3,4.Tiên gần đây Nhất ôm chắc cũng ngập mồm rồi nhưng thiết nghĩ vận khí của Nhất sau giải này khó còn suôi sẻ. Vận đổi sao dời và khi vận khí đã cạn thì phải chăng chúng ta sẽ lại chứng kiến đôi mắt cay đắng cau có năm nào sau ván thua Chung Thiếu Hồng(Khiến Nhất về thành ở giải cá nhân cách đây 1 vài năm) ở giải cá nhân toàn Trung Quốc sắp tới. Chờ xem ...
    Lần sửa cuối bởi trungnt, ngày 25-10-2018 lúc 01:43 AM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trungnt Xem bài viết
    Nhất công tử sau khi max rùa ở giải thế giới năm 2017(Cu Đồng đánh như bị ngáo đá khi quá ưu với Quang nhóc để pha hoà, còn ông kỳ thủ Hồng Kong tàn xe bền sĩ tượng thua xe pháo - ván thua cực cực kỳ vớ vẩn và hài ước) có vẻ vận khí từ đó trở lên hanh thông.Các giải sau đó hễ vào vòng trong với những trận quan trọng như bán kết, chung kết (những giải năm 2018 mà Nhất tham gia) Nhất toàn được ôm tiên. Đỏ hơn nữa là trận hơn ba tỏi vừa rồi, lần nữa anh lại ôm tiên trước đối thủ có khoảng cách xếp hạng khá xa. Vào giải này có vẻ cái vận đỏ nó vẫn ôm Nhất chưa dứt. Thua trận đầu mấy trận sau đi hậu lại đánh với các thanh niên chết bỏ kiểu Hắc Kế Siêu, anh em mình là một gia đình kiểu Thân Bẳng và đến ván cuối chẳng hiểu tại sao mấy bố kia cắm mặt ra hoà, chui được vào bán kết như một cái mà người Hà Nội hay gọi là cụ rùa lại nổi. Đến bán kết giải này cụ rùa vẫn chưa chịu tha cho Nhất khi lại cho Nhất cầm tiên ở ván cờ chậm. Ở các giải Trung Quốc thông thường các trận sinh tử cầm tiên cờ chậm là lợi thế không nhỏ tí nào. Cờ Nhất cao thì thực sự rất cao không ai không thừa nhận nhưng thời gian gần đây có lẽ cũng phải đi chùa cúng bái nhiều . Trong lúc cơn sóng đỏ cao ngút trời thì cũng là lúc đỏ quá hoá loá, anh bị Triêu công tử pha hoà cay đắng trong một ván cực kì ưu thế mà phải ngậm đắng nuốt cay chơi trận mất nửa tiền tranh 3,4.Tiên gần đây Nhất ôm chắc cũng ngập mồm rồi nhưng thiết nghĩ vận khí của Nhất sau giải này khó còn suôi sẻ. Vận đổi sao dời và khi vận khí đã cạn thì phải chăng chúng ta sẽ lại chứng kiến đôi mắt cay đắng cau có năm nào sau ván thua Chung Thiếu Hồng(Khiến Nhất về thành ở giải cá nhân cách đây 1 vài năm) ở giải cá nhân toàn Trung Quốc sắp tới. Chờ xem ...
    Xin lỗi chứ lúc Siêu vô địch với 3 lần liên tiếp cầm tiên ván nhanh thì fan bảo vệ là có lực mới vô địch được, xứng đáng này nọ, còn bạn giờ cho là Nhất "max rùa", rồi "đỏ hơn nữa ở trận tiền tỉ" là "lại ôm tiên". Xin lỗi chứ ván tiền tỉ ăn xứng đáng đánh cho Siêu quá thuyết phục thì lại còn "đỏ hơn nữa" chẳng biết là đỏ đi đâu?

    Đúng là Siêu kỳ lực kém các kỳ vương khác, 3 ván liên tiếp cầm tiên cũng là may nhưng vô địch được thì cũng xứng đáng, còn Nhất mà không có lực thì cũng chẳng may mắn rơi vào đầu đâu. Ván cuối của Nhất thì nó đi dạo chán chê rồi về mới pha hòa, còn mấy bố kia mà không hòa thì xem nó có để Tạ Tịnh thoát không? Chẳng qua giải này nó vừa mệt mỏi + thỏa mãn ván tiền tỉ nên cũng không thật sự phong độ tốt. Cái gì mà "vận đổi sao dời" với "vận khí đã cạn"? Bạn có thấy nó ăn giải nhiều thì cũng không nên ganh tị mà dè bỉu vậy chứ? Thời gian nó ở nhà luyện cờ với ăn chơi phủ phê chứ kỳ lực đã vậy thì cần gì phải đi chùa cúng bái? Chỉ có cái thằng không có lực mới phải cúng bái mong may mắn như mấy thí sinh đại học ở Việt Nam thôi.
    Lần sửa cuối bởi Trần Văn, ngày 25-10-2018 lúc 08:26 AM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trungnt Xem bài viết
    Nhất công tử sau khi max rùa ở giải thế giới năm 2017(Cu Đồng đánh như bị ngáo đá khi quá ưu với Quang nhóc để pha hoà, còn ông kỳ thủ Hồng Kong tàn xe bền sĩ tượng thua xe pháo - ván thua cực cực kỳ vớ vẩn và hài ước) có vẻ vận khí từ đó trở lên hanh thông.Các giải sau đó hễ vào vòng trong với những trận quan trọng như bán kết, chung kết (những giải năm 2018 mà Nhất tham gia) Nhất toàn được ôm tiên. Đỏ hơn nữa là trận hơn ba tỏi vừa rồi, lần nữa anh lại ôm tiên trước đối thủ có khoảng cách xếp hạng khá xa. Vào giải này có vẻ cái vận đỏ nó vẫn ôm Nhất chưa dứt. Thua trận đầu mấy trận sau đi hậu lại đánh với các thanh niên chết bỏ kiểu Hắc Kế Siêu, anh em mình là một gia đình kiểu Thân Bẳng và đến ván cuối chẳng hiểu tại sao mấy bố kia cắm mặt ra hoà, chui được vào bán kết như một cái mà người Hà Nội hay gọi là cụ rùa lại nổi. Đến bán kết giải này cụ rùa vẫn chưa chịu tha cho Nhất khi lại cho Nhất cầm tiên ở ván cờ chậm. Ở các giải Trung Quốc thông thường các trận sinh tử cầm tiên cờ chậm là lợi thế không nhỏ tí nào. Cờ Nhất cao thì thực sự rất cao không ai không thừa nhận nhưng thời gian gần đây có lẽ cũng phải đi chùa cúng bái nhiều . Trong lúc cơn sóng đỏ cao ngút trời thì cũng là lúc đỏ quá hoá loá, anh bị Triêu công tử pha hoà cay đắng trong một ván cực kì ưu thế mà phải ngậm đắng nuốt cay chơi trận mất nửa tiền tranh 3,4.Tiên gần đây Nhất ôm chắc cũng ngập mồm rồi nhưng thiết nghĩ vận khí của Nhất sau giải này khó còn suôi sẻ. Vận đổi sao dời và khi vận khí đã cạn thì phải chăng chúng ta sẽ lại chứng kiến đôi mắt cay đắng cau có năm nào sau ván thua Chung Thiếu Hồng(Khiến Nhất về thành ở giải cá nhân cách đây 1 vài năm) ở giải cá nhân toàn Trung Quốc sắp tới. Chờ xem ...
    Cái éo gì mà toàn từ kêu choang choác nghe chối vãi! Cái gì là "max rùa,ôm đỏ" với lại "chui được vào" rồi thì "đỏ quá hoá loá" còn nữa "pha hoà cay đắng, ngậm đắng nuốt cay, đôi mắt cay đắng cau có năm nào". Kinh hồn!

  10. #10
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dongtrac Xem bài viết
    Cái éo gì mà toàn từ kêu choang choác nghe chối vãi! Cái gì là "max rùa,ôm đỏ" với lại "chui được vào" rồi thì "đỏ quá hoá loá" còn nữa "pha hoà cay đắng, ngậm đắng nuốt cay, đôi mắt cay đắng cau có năm nào". Kinh hồn!
    Bây giờ thực tế hơn thời của Hồ Vinh Hoa rồi chế ơi, vô địch TQ nhiều để mà làm gì, ãm mấy cái giải bạc triệu bạc tỷ ngon hơn, còn về năm chẵn thì hãy vô địch quốc gia để ãm cái giải từ 1 tỷ đến 3.5 tỷ. Còn năm lẻ thì dành sức cho các giải khác. Sức đâu mà ôm hết dc

Ôn Lĩnh Bôi - Toàn quốc tượng kỳ quốc thủ tái lần thứ 6 năm 2018
Trang 13 của 16 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68