Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 47

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Chotgia Xem bài viết
    VƯƠNG THIÊN NHẤT



    2012 niên toàn quốc tượng kì cá nhân
    2012 年全国象棋个人赛


    2012 niên toàn quốc tượng kì cá nhân cẩm tiêu tái cử hành tại Chiết Giang từ 10 tới 20 tháng 10. Gồm nhiều kỳ thủ tiếng tăm: Lưu Điện Trung, Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Đào Hán Minh, Vu Ấu Hoa, Hồng Trí, Tương Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Tôn Dũng Chinh cùng nhiều lục lâm hào kiệt và cao thủ trẻ tuổi.
    Qua 11 vòng kịch liệt tranh đoạt, Vương Thiên Nhất giành 5 thắng 6 hòa và bất bại dũng mãnh đoạt nam tử quán quân, trở thành kì vương Trung Quốc kì đàn thứ 16, đồng thời tấn chức là đặc cấp đại sư.


    Giải đấu này đã ĐÓNG TRIỆN BẢO CHỨNG cho một tên tuổi vang lừng kỳ đài Trung Hoa: VƯƠNG THIÊN NHẤT

    Chúng ta cùng nhau xem đường đến vinh quang của Vương Thiên Nhất.


    Vòng 1 Vương Thiên Nhất và Tân Cương Trương Hân gặp nhau ở bàn 41.
    Vương Thiên Nhất tung bố cục phi đao mới, Tân Cương Trương Hân cũng không phải hạng thường nhưng đến nước 9 huy xe tróc mã và nước 12 xe pháo coi nhẹ là 2 sai lầm tuy nhỏ nhưng liền bị Vương Thiên Nhất thừa cơ tấn phát và đắc tử mà thắng.
    Mời các bạn thưởng lãm và chiêm nghiệm


    VÒNG 1 Bắc Kinh Vương Thiên Nhất Thắng Trương Hân Tân Cương


    Như ván này,đến đây Đỏ ưu thế nhưng chưa sát cục,Đen chưa thua mà.Cờ mình thấp.nếu k nhìn ra xin các cao thủ chỉ điểm!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuanngan Xem bài viết
    Như ván này,đến đây Đỏ ưu thế nhưng chưa sát cục,Đen chưa thua mà.Cờ mình thấp.nếu k nhìn ra xin các cao thủ chỉ điểm!
    Có nước Pháo 4 bình 2 dọa sát, rồi Pháo 2 thoái 1 bắt quân (kèm dọa chiếu). Mình suy nghĩ được như vậy à? Cũng không biết có đúng không ?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết thúc vòng 1 Hồng Trí, Trịnh Duy Đồng, Tôn Bác, Lữ Khâm, Trương Hiểu Bình, Trình Minh, Triệu Hâm Hâm, Trịnh Nhất Hoằng, Trần Hoằng Thịnh, Trần Phú Kiệt, Đảng Phỉ, Hứa Ngân Xuyên, Trương Cường, Tạ Tĩnh, Lưu Điện Trung, Tôn Dũng Chinh, Thân Bằng, Chu Hiểu Hổ, Lí Hiểu Huy, Tài Dật, Cảnh Học Nghĩa, Kim Ba, Hoàng Trúc Phong, Tương Xuyên, Vương Thiên Nhất 25 người chiến thắng.

    Vòng 2
    Chu Hiểu Hổ gặp Vương Thiên Nhất. Đây là ván cờ nhớ đời cho cả 2
    Nguyên nhân
    chu hiểu hổ lấy ngũ bát pháo khai chiến . Để thoát cảnh "Thắng nan ôn hoà" Vương Thiên Nhất tung phi đao nhưng lại sai lầm nên lâm cảnh thập tử nhất sinh. Vàng thật không sợ lửa, đại chiến 155 hiệp, Vương Thiên Nhất ngoan cường chống cự . Xem ra là thiên bất diệt Vương, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.
    Mời các bạn xem và chiêm nghiệm. (Có lời bình và các biến bên ô:
    Comment:AddVarEditCom )

    Vòng 2: Giang Tô Chu Hiểu Hổ Hòa Vương Thiên Nhất Bắc Kinh

    Vương Thiên Nhất toát mồ hôi hột và chắc sẽ chẳng bao giờ quên đòn phi đao "tầm bậy" của mình
    Còn Chu Hiểu Hổ tiếc hoài khi để rớt một ván cờ

    (Còn nữa)
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 12-10-2018 lúc 11:04 AM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,481
    Post Thanks / Like

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tinhlahan702 Xem bài viết
    Quá hay bác ơi.
    Có gì đâu. Chỉ là thêm vài nét chấm phá cho bài viết của bạn sinh đông thôi. Miễn bạn hài lòng là tôi vui rồi. CHÀO.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Chotgia Xem bài viết
    Có gì đâu. Chỉ là thêm vài nét chấm phá cho bài viết của bạn sinh đông thôi. Miễn bạn hài lòng là tôi vui rồi. CHÀO.
    Đạ tạ! Đa tạ! Sau những chuyến xe mệt nhọc căng thẳng, tôi có thêm thứ hay ho để thư giãn và nâng cao kỳ nghệ.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn Bác chotgia đã viết bài cho anh em thưởng lãm,hihi!Nhưng thật sự Đại sư Trung Quốc đánh khó hiểu quá!có những nước đi hoặc những ván thua nhìn mãi k ra!

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đỏ hơn nguyên 1 quân Mã và 1 Tượng. Đen hết thế tấn công thì xin thua là đúng rồi chứ bạn.

  9. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuoiconbo Xem bài viết
    Đỏ hơn nguyên 1 quân Mã và 1 Tượng. Đen hết thế tấn công thì xin thua là đúng rồi chứ bạn.
    Mã 4 của Đen vẫn tấn 3 chạy được mà bạn,đâu có chết mã đâu mà hơn nguyên quân mã!Có nước Pháo 4 bình 2 dọa sát, rồi Pháo 2 thoái 1 bắt quân (kèm dọa chiếu)của bạn bên trên thì Đen chết cây pháo bạn à!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tuanngan Xem bài viết
    Mã 4 của Đen vẫn tấn 3 chạy được mà bạn,đâu có chết mã đâu mà hơn nguyên quân mã!Có nước Pháo 4 bình 2 dọa sát, rồi Pháo 2 thoái 1 bắt quân (kèm dọa chiếu)của bạn bên trên thì Đen chết cây pháo bạn à!
    Đỏ còn Xe 2 Pháo 2 Mã, Đen còn Xe 2 Pháo 1 Mã mà bạn?

VƯƠNG THIÊN NHẤT – Con đường trở thành Ngoại tinh lai khách
Trang 4 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68