Trích dẫn Gửi bởi sedbadrdmm Xem bài viết
lúc trước có bác nào đòi thề chết để bảo vệ quyền nói của tôi muh , mấy bác có ý kiến ko cho tôi ý kiến à , chuyện rõ như ban ngày .... xưa giờ từ thời cụ Mai Thanh Minh đến nay ai đi quốc tế mà ko tự bỏ tiền túi ra , giờ chỉ có H được fan cuồng tung hô quá đáng tưởng mình là ông chú của giới cờ vn nên ko chịu bỏ tiền ra , yêu cờ mà thế à ở trên này khối ông muốn tự bỏ tiền túi ra đi đánh giải tỉnh giải toàn quốc mà ko được , giờ hỏi tôi nếu tôi được đi châu á thì tôi bỏ tiền ra cái một ... biết bao kỳ thủ đời trước phải vay mượn khắp nơi để được đi thi đấu quốc tế có giải về trả nợ ...giờ cuộc sống đa số cũng ổn hơn nên kỳ thủ dù vẫn còn nhiều khó khăn họ vẫn tự bỏ tiền vé máy bay ra đi , bay tới Thượng Hải có BTC lo phòng ở + ăn + tiêu vặt ... LD vn có bỏ ra đồng nào ... thế mà có kỳ thủ vì tiền vì suy nghĩ đến cái lợi của bản thân mà bỏ qua lòng hâm mộ yêu cờ của toàn dân vn mà ở nhà.. hỏi giới cờ có tức giận có đau lòng không ... bán 2 cái computer là đủ tiền đi rồi .. ko đủ thì bán 4 cái
Năm này bán 4 máy tính... Năm sau bán tiếp 10 cái.
Sau đó tiếp tục bán.. bán gia bại sản là gia đình tan nát luôn..
K thể lấy người nọ để so sánh ngừoi.
Càng k thể yêu cầu họ bán và bán để cống hiến QG khi chính QG thờ ơ và bạc bẽo với VDV trươc

Có thể anh ổn định kinh tế và đam mê cờ nên quan điểm k sai.
Nhưng Bán luôn cả tổ ấm hạnh phúc để theo đuổi sự đam mê cháy bỏng..Nên hay từ bỏ ???