Chào tất cả anh em yêu cờ tướng!
Tôi là Dũng quê Thạch thất, Hà Tây cũ.
Mình sức cờ rất thấp, nhưng cũng rất đam mê môn cờ tướng như các bạn. Mình làm công nhân viên nên ít có thời gian để đến với cờ.Nhưng nhờ diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo,mình đã được cập nhật những thông tin rất quý giá về tình hình cờ tướng nước nhà,các giải đấu trong nước và quốc tế.
Trên diễn đàn, ngoài các bài viết của admin và cộng sự, chúng ta còn đọc rất nhiều các comment của nhiều thành viên khác nữa.Các nhận xét, đó là cảm xúc của những người rất yêu cờ và có lẽ chứa rất nhiều tâm huyết, rất nhiều kỳ vọng vào những kỳ thủ mà mình yêu mến.
Nhiều nhận xét, khi đọc mình hiểu rằng người viết bài đang hâm mộ ai, đang kỳ vọng điều gì, đang tiếc nuối cho sai lầm mà các kỳ thủ mắc phải... để rồi lỡ đưa ra những lời nhận xét quy kết và phán xét. Mình thật sự xin lỗi, chúng ta có quyền phát biểu những chính kiến cá nhân, nhưng theo tôi nghĩ chúng ta không có quyền phán xét với họ, vì đơn giản nhất, bạn đã làm gì cho họ chưa? Các kỳ thủ, họ tự tập luyện,tự lo kinh phí thi đấu, tự lo cơm ,áo , gạo ,tiền... tất cả, nên nếu các kỳ thủ mà một ai đó mắc sai lầm thì cái giá đắt nhất chính là họ phải gánh chịu. Ta có quyền yêu mến và giúp đỡ người ta hâm mộ, nhưng cũng đừng làm tổn thương nửa còn lại.
Các bạn là những người yêu cờ, tại sao để những lời nhận xét nó lên đến cao trào, để mà phải lôi bố lôi mẹ, gọi nhau bằng giống này loài nọ?
Tôi thấy cờ tướng như có sợi dây vô hình , kết nối các kỳ hữu xích lại gần nhau hơn. Thực sự làm cho chúng ta từ những người xa lạ trở nên gần gũi.
Mình đã đi tha hương nhiều nơi,nên cảm nhận được giá trị của tình bằng hữu và mối quan hệ , nên rất ngại oán thù.
Tôi muốn được làm bạn với tất thảy anh em trên khắp vùng miền, trước lạ sau quen mà. Để sau những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, anh em yêu cờ có thể ngồi nhấm nháp những chén chua cay...
Rất lâu rồi không ghé thăm em Trung, này lại dám mạ muội nói lên cảm xúc cá nhân của mình, mong anh em yêu cờ thông cảm cho nhé !